Nguyên GĐ Công ty cổ phần XNK Thanh Hóa bị bắt

14:18 11/12/2006
Chiều 7/12, CQĐT thi hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Lê Minh (56 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu (XNK) Thanh Hóa về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 4/12, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Minh và bà Vũ Thị Ngọc Anh (41 tuổi), nguyên là Kế toán trưởng của công ty này.

Ông Lê Minh từng được coi là một trong những doanh nhân khá thành đạt ở tỉnh Thanh Hóa, một thời chi phối hầu như toàn bộ hệ thống xuất nhập khẩu, thương mại ở tỉnh này. Vậy, vì sao ông Minh phải “ngậm ngùi” vào trại giam?

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, thì ông Lê Minh bị khởi tố vì đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, làm thất thoát hơn 2 tỷ đồng. Ở thời điểm hiện nay, hơn 2 tỷ đồng đã là khối tài sản rất lớn nhưng hơn 10 năm về trước, đây là một khoản tiền cực kỳ lớn, có liên quan đến việc sinh tử của nhiều người. Ông Minh đã làm cho hơn 2 tỷ đồng nợ "biến" mất khỏi tài sản của công ty này.

Từ ngày 7/8/1994 đến 20/1/1995, ông Trịnh Xuân Đạo - Giám đốc Chi nhánh Công ty XNK Thanh Hóa tại TP HCM, đã vay vốn của công ty này để ký 15 hợp đồng mua nông sản với cơ sở Sanh Ký ở TP HCM do Tống Văn Lường làm chủ.

Theo quy định khi hết hạn vay, chi nhánh phải trả cả gốc và lãi về công ty, tuy nhiên, đã bị cơ sở Sanh Ký chiếm đoạt 2,225 tỉ đồng của Công ty XNK Thanh Hóa. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố điều tra vụ án, trong đó có khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Đạo về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Để thoát tội, ông Trịnh Xuân Đạo đã làm đơn vay của Chi nhánh Công ty XNK Thanh Hóa tại TP HCM số tiền 2,225 tỉ đồng để nộp vào khoản bị Tống Văn Lường lừa đảo, chiếm đoạt. Như vậy, theo quy định thì Trịnh Xuân Đạo có trách nhiệm trả khoản nợ 2,225 tỷ cho Chi nhánh Công ty XNK Thanh Hóa tại TP HCM và đòi số tiền trên từ Tống Văn Lường.

Trong quá trình theo dõi nợ phải thu của Chi nhánh TP HCM từ năm 1995 đến hết năm 2000, Công ty XNK Thanh Hóa vẫn phải theo dõi số nợ này và lẽ ra phải tìm cách đòi số tiền trên từ Trịnh Xuân Đạo nhưng khi quyết toán quý I-2001, ông Lê Minh - Giám đốc công ty, đã chỉ đạo Kế toán trưởng Vũ Thị Ngọc Anh chuyển việc theo dõi khoản nợ 2,225 tỷ đồng từ Chi nhánh tại TP HCM vay sang theo dõi nợ phải thu của cơ sở Sanh Ký.

Việc chuyển đối tượng nợ phải thu như vậy là trái với quy định của Pháp lệnh Kế toán thống kê.

Đến năm 2004, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, ông Lê Minh đã báo cáo và lập hồ sơ đề nghị hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp của tỉnh về khoản công nợ 2,225 tỉ đồng của cơ sở Sanh Ký.

Theo đó, Công ty XNK Thanh Hóa đã sửa chữa nội dung bản án ngày 24 và 25/1/2000 của TAND TP HCM từ: "Tống Văn Lường đã chiếm đoạt của Chi nhánh Công ty XNK Thanh Hóa tại TP HCM 2,225 tỷ đồng, Trịnh Xuân Đạo đã nộp để khắc phục hậu quả nên buộc Lường phải trả số tiền trên cho Đạo" thành "Tống Văn Lường đã chiếm đoạt của Công ty XNK Thanh Hóa số tiền 2,225 tỷ đồng, buộc Tống Văn Lường phải trả cho công ty".

Từ việc thay đổi "con nợ" và sửa bản án như vậy, Trịnh Xuân Đạo đương nhiên thoát tội, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cũng không phải trả tiền cho Nhà nước.

Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đã xác minh tài sản của cơ sở Sanh Ký tại TP HCM và bản thân Tống Xuân Lường đang thi hành án trong trại giam không có tài sản, không còn khả năng trả khoản nợ 2,225 tỷ đồng nên đã quyết định loại trừ số tiền 2,225 tỉ đồng ra khỏi vốn Nhà nước.

Sau khi công ty thực hiện cổ phần hóa, ông Minh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, sau đó ra Hà Nội làm Trưởng chi nhánh.

Thời gian trôi đi, ông Minh luôn tin tưởng hành vi phạm tội của mình đã chìm vào quên lãng, thậm chí, khi CQĐT thu thập tài liệu, ông Minh vẫn rất tin tưởng sẽ có một thế lực nào đó giúp mình. Cho đến ngày bị bắt, ông Minh mới sững sờ

Thu Anh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文