Xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu tại Công ty Đông Nam:

Nhập lậu điện thoại để "diệt" đối thủ

08:22 22/03/2006

Với độc chiêu buôn lậu, Đông Nam làm cho Công ty FPT - nhà phân phối ĐTDĐ hiệu Samsung, và Công ty Phương Lan - nhà phân phối ĐTDĐ hiệu Motorola bị điêu đứng, không thể cạnh tranh nổi với Đông Nam. Ngoài ra, nhiều công ty khác cũng bị phá sản.

Được cấp giấy phép năm 1994 và chỉ trong vài năm đầu kinh doanh ĐTDĐ, Công ty Đông Nam đã trở thành một "ông lớn", chiếm được 70% thị phần phân phối ĐTDĐ trong nước và độc quyền phân phối ĐTDĐ hiệu Nokia. Để đạt được mục tiêu độc chiếm thị trường ĐTDĐ tại Việt Nam, Đông Nam đã chủ động buôn lậu và trốn thuế để tung ĐTDĐ ra thị trường, bán với giá rẻ hơn các công ty khác. Ngoài ra, Thiều còn sử dụng đường dây buôn lậu này, tuồn những loại ĐTDĐ mới nhất mà Chính phủ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu cũng nhằm mục đích tiêu diệt địch thủ.

Với độc chiêu này, Đông Nam đã từng làm cho Công ty FPT - nhà phân phối ĐTDĐ hiệu Samsung, và Công ty Phương Lan - nhà phân phối ĐTDĐ hiệu Motorola bị điêu đứng, không thể cạnh tranh nổi với Đông Nam. Ngoài ra, nhiều công ty khác cũng bị phá sản.

Bị cáo Phạm Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Thiết bị viễn thông chua chát nói: "Nhiều công ty nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh ĐTDĐ cũng bị Nguyễn Gia Thiều "chơi" cho lỗ hàng trăm ngàn đôla và phải bỏ cuộc. Tôi và Phạm Anh Vũ là những sinh viên mới ra trường, gom của gia đình, bạn bè được một vài tỷ đồng thành lập công ty làm ăn, đụng phải "ông trùm" Đông Nam là trắng tay. Trong một sân chơi không lành mạnh đó, muốn tồn tại thì buộc phải bắt tay với Nguyễn Gia Thiều".

Trong suốt quá trình điều tra, xét xử, Phạm Anh Vũ và Huỳnh Tiến Dũng thành khẩn khai báo việc Nguyễn Gia Thiều chỉ đạo nhập lậu ĐTDĐ. Ngược lại, Nguyễn Gia Thiều thì ngoan cố, quanh co, chỉ nhận tội trốn 96 tỷ đồng tiền thuế và phủ nhận hành vi buôn lậu của mình và đổ tội buôn lậu là do đàn em (Vũ, Dũng, Liên Anh…) tự thực hiện. Thiều còn phủ nhận cả việc chuyển trái phép 19 triệu USD ra nước ngoài.

Tòa tiến hành thẩm vấn, trước tòa thì một số bị cáo là cán bộ Nhà nước từng dựa vào cha mẹ để được vào làm ở những đơn vị "có nhiều màu", đến khi phạm tội lại chưng ra lý do: cha mẹ là cán bộ, từng có nhiều công trạng và được tặng thưởng nhiều huân, huy chương để xin giảm án.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoan viện dẫn cả bố và mẹ đều có trên 50 năm tuổi Đảng, có nhiều huân, huy chương. Bị cáo Nguyễn Đình Hiếu (cán bộ Hải quan) thì lôi cả bố mẹ vợ có nhiều huân, huy chương để xin giảm án... Các bị cáo khác là nhân viên Hải quan thì đều cho rằng, do thiếu hiểu biết về pháp luật, quy định của ngành Hải quan chưa rõ ràng, và vợ ốm, con thơ để cũng xin tòa xem xét giảm án và cho hưởng án treo.

Cựu hoa hậu Hà Kiều Anh không ra tòa

Hà Kiều Anh đã không ra tòa mà ủy quyền cho mẹ là bà Vương Kiều Oanh ra tòa. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hà Kiều Anh bị tòa truy về số tài sản 200.000 USD và 10 triệu đồng cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Hà Kiều Anh cùng hai chiếc xe ôtô Toyota Camry và Mercedes do Hà Kiều Anh đứng tên. Hà Kiều Anh đã lúng túng và đã khai lộ ra việc không biết mã số của két sắt, phải gọi điện thoại cho Thiều để hỏi.

Nguyễn Gia Thiều còn khai nhờ bà Tăng Thị Tuyết Hạnh, thủ quỹ của Công ty Đông Nam đi đổi 200 lạng vàng lấy đôla để chuyển vào tài khoản của Hà Kiều Anh; nhờ ông Trà Văn Trí, nhân viên kế toán của Công ty Đông Nam nộp 3 tỷ 190 triệu đồng vào tài khoản của Hà Kiều Anh. Ông Cao Phước Kiên khai chuyển tiền giùm cho Thiều vào tài khoản của Hà Kiều Anh 2 lần tổng cộng 3 tỷ 137 triệu đồng. Ông Triệu Bảo Hoàng khai chuyển 1 lần 2,1 tỷ đồng. Chính vì Hà Kiều Anh không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên nên tòa đã tuyên tịch thu số tiền 200.000 USD sung công quỹ Nhà nước.

VKSND tối cao đề nghị xem xét trách nhiệm đối với Nguyễn Trọng Thăng

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra thì vốn điều lệ của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ viễn thông Đông Nam là 45 tỷ đồng, trong đó vốn của Nguyễn Trọng Thăng là 40,5 tỷ. Ngoài ra, Công ty TDC (Công ty TNHH Phát triển công nghệ số 37 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) có số vốn điều lệ là 2,5 tỷ thì Nguyễn Trọng Thăng đã góp tới 2 tỷ đồng…

Trong cuối những năm 1990 đầu những năm 2000, Công ty Đông Nam độc quyền phân phối ĐTDĐ hiệu Nokia thì Nguyễn Trọng Thăng trở thành "ông trùm" ĐTDĐ. Nguyễn Trọng Thăng còn được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT, có quyền đề bạt hoặc cách chức giám đốc. Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Trọng Thăng khai rằng: Không biết mình được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty, không biết ai là cổ đông, chỉ đứng tên về mặt danh nghĩa và không có đóng góp cổ phần trong Công ty… Rằng chỉ tham gia vạch chiến lược phát triển kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị, bán hàng… còn mọi hoạt đồng khác là do Thiều quyết định.

Còn Nguyễn Gia Thiều khai: Việc góp 90% vốn của Nguyễn Trọng Thăng để được quyền thay giám đốc công ty khi giám đốc kinh doanh không hiệu quả, Nguyễn Trọng Thăng được quyền ký duyệt chi tiền của Công ty Đông Nam Việt Nam khi Thiều vắng mặt ở Công ty…

Bị cáo Huỳnh Tiến Dũng, Phạm Anh Vũ cũng thừa nhận Nguyễn Trọng Thăng là ông trùm, còn Thiều em ruột Thăng chỉ là người "làm công ăn lương". Tuy nhiên, Nguyễn Trọng Thăng vẫn chưa bị khởi tố trong vụ án này. Sáng 21/3, tại phiên tòa, đại diện VKSND tối cao đã đặt vấn đề sẽ xem xét trách nhiệm đối với Nguyễn Trọng Thăng

Thái Sơn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文