Những chiêu "bám trụ" của tiểu thương chợ Tân An (Cần Thơ)
Theo nhiều tiểu thương chợ Tân An (phường Tân An, quận Ninh Kiều), bán hàng ngoài đường vừa đỡ tốn tiền thuê mặt bằng, vừa có nhiều khách mua hơn so với bên trong chợ. Vì vậy dù bị truy quét họ vẫn nhất quyết "bám trụ". Và để tồn tại được, các tiểu thương đã nghĩ ra không ít phương án đối phó khiến lực lượng kiểm tra phải bó tay.
"Biến" đường… thành chợ
Từ gần 6h sáng, chợ Tân An bắt đầu nhộn nhịp. Hàng tôm, hàng cá, hàng rau bắt đầu bày bán tràn lan trên vỉa hè và lấn xuống lòng đường. Những xe đẩy, gánh hàng rong cố gắng chiếm tạm một vị trí dễ nhìn nào đó dù có thể đó là ngay giữa đường. Đến 6h30', chợ vào giờ cao điểm. Con đường Hai Bà Trưng (đoạn từ ngã ba Hai Bà Trưng - Ngô Đức Kế đến ngã ba Hai Bà Trưng -Phan Đình Phùng) lúc này ken đặc người mua, kẻ bán. Những người đi xe máy toát mồ hôi mới lách qua được.
Lúc 7h, đột nhiên việc buôn bán của chợ chững lại. Mấy chị bán hàng rau, hàng cá mắt đảo qua đảo lại, vội vàng kéo thúng, mủng lùi sát vỉa hè. Các gánh hàng rong cũng lần lượt lánh đi. Một người bán rau cà chua, cho biết: "Khoảng nửa tiếng nữa sẽ có lực lượng dân phòng, Công an phường đi dẹp chợ. Mình lùi vào sẵn để khỏi bị thu hàng". Quả nhiên, khoảng 7h30' thì dân phòng, Công an phường và thanh tra đô thị xuất hiện. Có lực lượng chức năng, đoạn đường trên trở nên trật tự, ngăn nắp hơn một chút. Hầu hết cơ quan chức năng chỉ phải xua mấy người bán rong đi chỗ khác và lập biên bản những người để xe dưới lòng đường. Nhưng khi lực lượng này vừa đi khỏi, mọi việc đâu lại đóng đó.
Chị Hằng, chủ một sạp trái cây, cho biết: "Khi mấy ông xuống, tôi chỉ cần 1 phút là dọn hàng xong". Hóa ra cái sạp bày trái cây của chị có gắn bốn bánh xe. Mỗi khi vừa nghe có lực lượng kiểm tra, chị chỉ việc đẩy sạp hàng của mình gửi tạm đâu đó, một lát sau lại đẩy ra bày bán như cũ. Trong khi đó, chị Thu, bán rau cải cũng có bí quyết tinh vi không kém. Đó là chỉ bày bán một ít hàng trong rổ, hết thì vào chỗ gửi hàng lấy tiếp. Khi có "động", chị chỉ việc bê rổ lên đi như đang bán dạo, lực lượng tuần tra có biết cũng đành bó tay. Biện pháp này được khá nhiều người bán rau củ áp dụng vì đơn giản nhất. Theo ghi nhận, hiện nay hầu hết tiểu thương tại chợ Tân An đều chỉ phải trả tiền thuê chỗ cho chủ nhà ở chỗ bày hàng.
Không chỉ chợ Tân An, mà trên địa bàn Cần Thơ, hiện có hàng loạt kiểu "biến" đường thành chợ, như: chợ chồm hổm cầu Bà Bộ (giáp ranh giữa quận Ninh Kiều và Bình Thủy); chợ chồm hổm cầu Sang Trắng (quận Bình Thủy); chợ vỉa hè đường 30-4, chợ An Lạc (quận Ninh Kiều) và sắp tới, người ta chuẩn bị đưa trên 300 hộ tiểu thương từ chợ Xuân Khánh về buôn bán tạm ở lòng đường đường Trần Văn Hoài...
Bất cập chợ đêm Ninh Kiều
Khu vực ẩm thực và chợ đêm được hình thành ở một phần bến Ninh Kiều, phần tiếp giáp với khu vực nhà lồng chợ cổ và một phần trên tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần. Còn tuyến phố đi bộ được xác định trên một phần diện tích của đường Hai Bà Trưng, giới hạn từ Bến tàu khách Cần Thơ đến nhà lồng chợ cổ, thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều. Có thể nói, việc xây dựng chợ đêm Ninh Kiều là một chủ trương mới nhằm tạo nét đặc trưng tại bến Ninh Kiều, thu hút du khách đến với thành phố và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Thời gian đầu, khu ẩm thực, chợ đêm và phố đi bộ thu hút khá nhiều người đến tham quan.
|
|
Chợ đêm Ninh Kiều còn "nhạt nhòa" và tồn tại nhiều bất cập. |
Tuy nhiên, sau 7 tháng đi vào hoạt động, khu chợ này đã bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều người dân phường Tân An cho rằng việc tổ chức tuyến phố đi bộ, khu vực ẩm thực và chợ đêm ở bến Ninh Kiều chưa chặt chẽ, gây nhiều bức xúc… Hoạt động của khu vực chợ đêm hầu như không có hàng hóa gì đặc trưng của Cần Thơ, không hấp dẫn đối với du khách… Chưa hết, ở khu chợ này vẫn còn tình trạng kẻ xấu trà trộn vào để thừa cơ ra tay móc túi, giật dọc…
Điển hình là ngày 12/7 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ đã triệt phá một băng cướp hết sức manh động ở khu vực chợ đêm này… Trong khi đó, khu ẩm thực được kỳ vọng là nơi đậm hương vị miền Tây nhất thì vẫn không làm hài lòng thực khách, vì thiếu nhiều món ăn dân dã của Cần Thơ cũng như miệt vườn sông nước Cửu Long. Các gian hàng, quán trong khu ẩm thực đã phát sinh tình trạng nhậu nhẹt, không đảm bảo ANTT, mỹ quan đô thị ngay trên công viên Ninh Kiều. Trong khi đó, phố đi bộ cấm xe ra vào từ 18h đến 4h sáng hôm sau trong tất cả các ngày trong tuần, ảnh hưởng đến việc mua bán, sinh hoạt của người dân sống ở đoạn đường này...
Vô lý hơn, người dân ở trong đoạn đường này nếu muốn chạy xe ra vào phải có "thẻ" của doanh nghiệp đầu tư, khai thác kinh doanh khu ẩm thực và chợ đêm. Việc kiểm tra giấy tờ của người dân mới cho vào nhà của mình là trái phép, vì doanh nghiệp không có chức năng quản lý hành chính. Ấy vậy mà tình trạng nhiều người dân có nhà trên đoạn đường này phải trình "thẻ" do doanh nghiệp cấp đã tồn tại từ nhiều tháng nay. Theo phản ánh của người dân: khu vực ẩm thực diễn ra các hoạt động ăn uống, nhưng không có nhà vệ sinh công cộng, nên nhiều khi du khách phải chứng kiến những hành vi thiếu văn minh ngay trên bến Ninh Kiều...
Những bất cập này mong chính quyền địa phương sớm ra tay loại bỏ