Những kẻ lừa đảo vẫn chưa bị xử lý
Khi tiếp nhận Cty Tứ Hải, bà Phấn đã biết hết việc làm sai trái của công ty, nhưng vẫn chấp nhận đương đầu. Sự việc càng phức tạp hơn khi ông Chính qua đời vì tai nạn giao thông và Cty Tứ Hải đột ngột đổi tên thành Cty TNHH Phú Mỹ. Phải chăng người ta muốn xóa hết dấu vết của Cty Tứ Hải cũ và đổ lỗi hết cho người đã chết?
Sau khi bài "Khu dân cư Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương: 534 người bỏ tiền mua 689 nền nhà ảo" được đăng trên báo, nhiều người bị lừa đã tìm đến Báo CAND để cung cấp thêm nhiều thông tin, cho thấy việc họ bị ăn chặn tiền ngoài hợp đồng là chủ trương của lãnh đạo công ty chứ không phải là "sai phạm của một số nhân viên" như kết luận của UBND tỉnh Bình Dương cũng như Ban lãnh đạo Công ty Tứ Hải mới, tức Công ty TNHH Phú Mỹ bây giờ.
Một trường hợp cụ thể là hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Tứ Hải và ông Dương Nam, ngụ ở Dĩ An, Bình Dương được lập vào ngày 4/11/2003. Theo đó, Công ty Tứ Hải do ông Ngô Thanh Tú, chức vụ Phó Giám đốc làm đại diện thỏa thuận chuyển nhượng 600m2 đất cho ông Nam với giá 150 triệu đồng (250.000 đồng/m2).
Tuy nhiên, trên thực tế, ông Nam đã đóng tiền trên 300 triệu đồng, phần chênh lệch hơn 150 triệu đồng do chính ông Tú làm một giấy tay ký nhận. Một số hợp đồng khác, khi thì bà Nguyễn Thị Mai Oanh, Giám đốc ký tên; khi thì ông Ngô Quang Chính, Tổng Giám đốc làm đại diện. Điều này thể hiện rằng trong số hơn 6ha đất nằm trong khu dân cư Tân Đông Hiệp B mà Công ty Tứ Hải đã chuyển nhượng bất hợp pháp là có sự phân chia trong Ban lãnh đạo công ty.
Điều đáng nói hơn là kể từ năm 2002, Công ty Tứ Hải đã cho quảng cáo rầm rộ trên báo, đài, tờ rơi, áp phích để bán đất trong khu tái định cư và chuyện mua bán diễn ra cho đến tận năm 2005 nhưng các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương vẫn không hề hay biết để ngăn chặn(?).
Và khi sự việc đổ bể (khi đó ông Ngô Quang Chính vẫn còn sống), đáng ra Ban Giám đốc và những kẻ chiếm đoạt tiền người mua phải bị xử lý hình sự thì UBND tỉnh Bình Dương lại quan tâm đến chuyện thu hồi đất bị chuyển nhượng bất hợp pháp.
Trong một văn bản chỉ đạo Công ty Tứ Hải, UBND tỉnh Bình Dương còn cho rằng, chuyện mua bán đất này là quan hệ dân sự nên Công ty Tứ Hải cần hướng dẫn người dân kiện ra tòa chứ không được kiện lên UBND tỉnh!
Một vấn đề khó hiểu khác là tại sao khi Công ty Tứ Hải dưới thời ông Ngô Quang Chính làm Tổng Giám đốc qua mặt Nhà nước, lừa đảo khách hàng đã bị bại lộ thì bà Hứa Thị Phấn lại nhảy vào để cứu ông Ngô Quang Chính?
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B có diện tích 198,75ha, trong đó diện tích đất dành cho tái định cư là 34,63ha. Ban đầu UBND tỉnh Bình Dương giao cho Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương làm chủ đầu tư nhưng sau đó thì công ty này đã bán lại dự án cho Công ty Tứ Hải. Việc bán này được làm rất bài bản.
Sau khi tiếp nhận dự án, Tứ Hải đã tiến hành phân lô bán nền nhà như đã nêu trên. Biết việc làm sai trái của mình khó bưng bít nên ngày 2/8/2005, Ban lãnh đạo cũ của Công ty Tứ Hải do ông Ngô Quang Chính và bà Nguyễn Thị Mai Oanh đã âm thầm làm một biên bản bàn giao Công ty Tứ Hải cho bà Hứa Thị Phấn và bà Nguyễn Thị Tường Vân.
Trong biên bản này nêu: "Do nhu cầu cần huy động vốn đầu tư mau chóng hoàn thành khu công nghiệp và khu dân cư Tân Đông Hiệp B nên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tứ Hải kết nạp thêm thành viên mới…".
Đây chẳng qua là một cách làm lách luật để chuyển giao dự án bởi lẽ sau đó bà Hứa Thị Phấn lên nắm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc và là đại diện theo pháp luật của Công ty Tứ Hải. Còn Ban lãnh đạo đều rút lui khỏi công ty.
Từ những tài liệu mà chúng tôi có được cho thấy, khi tiếp nhận Công ty Tứ Hải, bà Phấn đã biết hết việc làm sai trái của Công ty Tứ Hải cũ, nhưng vẫn chấp nhận đương đầu? Sự việc càng phức tạp hơn khi đến cuối năm 2005 ông Chính qua đời vì tai nạn giao thông và Công ty Tứ Hải đột ngột đổi tên thành Công ty TNHH Phú Mỹ.
Phải chăng người ta muốn xóa hết dấu vết của Công ty Tứ Hải cũ và đổ lỗi hết cho người đã chết? Vậy còn ông Tú, bà Oanh, bà Nhàn, những người trực tiếp ký hợp đồng, ăn tiền chênh lệch hàng chục tỷ đồng vì sao đã hơn một năm rưỡi nay vẫn bình thân?