Những “ông Tây” thành đạt trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nụ cười dễ mến luôn nở trên môi, tóc buộc đuôi gà trông rất nghệ sĩ, dáng đi nhanh nhẹn, lịch lãm, làm MC cho các buổi hội thảo bán đấu giá cổ phần ở các công ty hoặc tại các hội thảo tài chính của các bộ, ngành tổ chức thì cũng không chê vào đâu được.
Người được Nữ hoàng Anh tặng Huân chương nhờ thành công ở Việt
Đó là chân dung của Dominic Scriven, Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital, một trong các quỹ đầu tư tài chính và chứng khoán thành công hàng đầu ở Việt
Dominic Scriven được biết đến là một trong số không nhiều người nước ngoài am hiểu sâu thị trường chứng khoán Việt
D. Scriven là một người rất thân thiện, đặc biệt đối với cánh báo chí. Sau mỗi cuộc họp hay buổi hội thảo do Bộ Tài chính, Bộ Bưu chính - Viễn thông (cũ) tổ chức, trong giờ giải lao anh đều bị cánh báo chí “bủa vây”.
Cũng dễ hiểu, bởi vì anh là “bộ não” của một quỹ đầu tư lớn, kiến thức về chứng khoán, tài chính uyên thâm, trả lời không vòng vo và đặc biệt là anh rất hài hước, dí dỏm.
Ngoài ra, anh nói tiếng Việt rất thành thạo, điều này rất thuận tiện cho các phóng viên, bởi không phải ai cũng giỏi tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.
Kể từ cuối tháng 3/2007, khi thị trường chứng khoán Việt
Anh đoán rằng, tới năm 2010, giá trị vốn hóa thị trường sẽ đạt 100 tỉ USD, giá trị giao dịch hàng ngày sẽ đạt 500 triệu USD, số lượng tài khoản sẽ tăng lên 1 triệu, gấp nhiều lần con số hiện nay. Những phiên giao dịch cuối tháng 8 năm nay, chứng khoán rớt dài thì anh đã khuyên mọi người rằng, đã tới lúc nên mua cổ phiếu vào.
Ngoài đời, D. Scriven là người mê những bức tranh cổ động của Việt
Tranh cổ động dù đã tồn tại từ lâu song giá trị thì vượt thời gian. Anh cũng đã cùng với một số người bạn lập ra một phòng trưng bày và bán các loại sách, poster, thời trang và những cuốn sách về nghệ thuật tranh cổ động, đồng thời lập hẳn một trang web nói về tranh cổ động.
Đối với anh, yêu và giới thiệu về tranh cổ động cũng là một cách để quảng bá nghệ thuật Việt Nam, là cách để cám ơn Việt Nam, bởi từ khi đặt chân tới Việt Nam năm 1991 anh đã nhận được sự thiện cảm của nhiều người. Anh yêu Việt
Người viết sách về chứng khoán Việt
Tóc vàng, da trắng, cao gần 2 mét đượm chất của con người tới từ xứ sở Bắc Âu, và luôn tận tụy bên chiếc máy tính xách tay, đó là nét khắc họa cơ bản về anh T. Martin, tới từ Đan Mạch.
Martin năm nay 28 tuổi, sống chan hòa, đã có vợ và hiện đang công tác tại Trường đại học
![]() |
| T.Martin. |
Theo Martin, không phải người Đan Mạch nào cũng biết về Việt
Cũng qua Martin mà tôi được biết, thị trường chứng khoán Đan Mạch đã hình thành cách đây hơn 4 thế kỷ, sớm hàng đầu ở châu Âu. Thị trường đã đi vào thế ổn định từ lâu nên bão hòa. Vì không phải là trung tâm tài chính ở châu Âu nên thị trường chứng khoán Đan Mạch nhanh chóng bị thị trường chứng khoán của các nước châu Âu là: Anh, Đức, Hà Lan vượt qua.
Mỗi khi tới Công ty Chứng khoán Agriseco. Khi hết chuyện trò với các nhà đầu tư trong nước, Martin lại ngồi cân, đong, đo, đếm chỉ số của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Martin không tiết lộ số vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt
Không như nhiều nhà đầu tư khác, Martin lên Công ty Chứng khoán Agriseco rất sớm và về thì cũng rất muộn. Tôi hỏi: “Những cổ phiếu nào nằm trong chiến lược đầu tư của anh”. Anh liền chỉ vào một số mã số như: STB, ACB... Song, anh tỏ vẻ lấy làm tiếc vì nhiều cổ phiếu anh rất muốn mua nhưng room (số lượng chứng khoán dành cho người nước ngoài) đã hết.
Không chỉ hút thuốc lá thương hiệu Việt, uống trà theo phong cách của người Việt, Martin còn mê nhiều món ăn Việt, đặc biệt là món phở. Sáng nào anh cũng ăn phở và khi được bạn bè mời đi nhậu thì món phở bắt buộc phải có đối với anh. Anh cho rằng, phở vắt chanh là một món không chê vào đâu được.
Sống tại ngôi nhà thuê ở đường Nguyễn Thái Học, tối về, Martin lại cô đơn. Xa người thân, anh rất nhớ, nên thỉnh thoảng lại bay về Đan Mạch để được sum vầy với gia đình. Sau một thời gian "ăn nằm" trên các công ty chứng khoán, giờ thì Martin rất vui với công việc của mình.
Thỉnh thoảng thấy anh ghi ghi chép chép các dữ liệu rất kỹ, tôi lấy làm ngạc nhiên (vì các đại gia chứng khoán, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài lên các công ty chứng khoán uống cà phê và nói chuyện. Nếu thấy có lợi là chỉ cần đặt bút ký lệnh mua và bán là xong).
Martin cười: “Bạn biết không, tôi còn nghiên cứu cả thị trường chứng khoán Việt
Trong số gần 300 nghìn tài khoản được mở tại các công ty chứng khoán hiện nay (thay đổi hàng ngày, đặc biệt trong những ngày "sốt"), tài khoản của các nhà đầu tư là các quỹ, tổ chức nước ngoài hiện không hề nhỏ. Dòng tiền từ nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt
Điểm mặt, chỉ tên những người nước ngoài thành đạt tại các quỹ đầu tư: Andy Ho (Vina Capital), Luis Nguyên (Lion Capital)... hay các nhà đầu tư cá nhân như anh Martin thì họ có một đặc điểm chung là: không chỉ có kiến thức chuyên sâu về chứng khoán mà còn nói tiếng Việt tốt, am hiểu văn hóa Việt sâu, thích nghi với môi trường bản địa nhanh
