Nỗi lo mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở cổng trường học

08:37 03/11/2014
Vào giờ tan trường, từng tốp học sinh ùa ra cổng trường mua đồ ăn vặt, nhưng các em không biết rằng, rất nhiều trong số đó là thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu độc hại nên vô tư thưởng thức. Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT Hà Nội đã bắt giữ nhiều xe ôtô thực phẩm dành cho trẻ em như bim bim que, kẹo hình ôtô, kim chi, thạch các loại của Trung Quốc nhập lậu, được tẩm ướp phẩm màu, hóa chất, khi mở ra có mùi hắc, lợ khó chịu. Và những thứ thực phẩm độc hại này đều có mặt ở cổng trường học để bán cho học sinh.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Lan Anh, phụ huynh một học sinh lớp 6 Trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, thì khi đến đón con ở trường, chị thấy con đang cầm một gói giống bim bim hình que để ăn. Con chị nói rằng, đây là kim chi, mua ở một hàng tạp hóa gần cổng trường với giá 3.000đ. Tò mò, chị Lan Anh ăn thử và phải nhổ ra ngay lập tức vì vị ngọt lợ hăng hắc rất khó chịu của nó. Chị yêu cầu con dừng ăn ngay và kiểm tra nhãn mác thì thấy trên bao bì chỉ toàn chữ Trung Quốc, không hề có chữ “kim chi” nào cả. “Hàng tiếng sau tôi vẫn còn cảm giác khó chịu và buồn nôn của vị “kim chi” này”, chị Lan Anh kể. Sau khi giải thích cho con hiểu, kể từ hôm đó, con chị không dám bén mảng mua những thứ quà vặt này nữa.

Không chỉ riêng kim chi không rõ nguồn gốc, tẩm ướp mùi vị, hóa chất bày bán ở cổng trường, mà còn rất nhiều đồ ăn không nguồn gốc, không đảm bảo VSATTP. Gần đến giờ tan học buổi trưa, chiều và vào các giờ ra chơi, tại ngoài nhiều cổng trường như THCS Đông Thái, THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ; THCS Thăng Long, Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình; THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy… xuất hiện nhiều xe đẩy hàng ăn để bán cho học sinh.

Hàng quán vỉa hè quanh Trường THCS Đông Thái.

Các em ùa ra cổng, túm năm tụm ba vô tư mua đồ ăn mà không hay biết rằng nó không đảm bảo VSATTP. Có mặt ở cổng Trường THCS Chu Văn An vào giờ tan học buổi trưa, chúng tôi thấy ở đây có nhiều xe đẩy đồ ăn bán cho học sinh, từ xúc xích nướng, bánh mì tam giác nướng, thịt nướng, nem chua rán và nhiều loại bim bim, thạch, chả đóng trong túi ninon không có nhãn mác, chỉ có chữ Trung Quốc. Thế nhưng, hàng nào hàng nấy đông tấp nập. Ghé vào một quán tạp hóa trên đường Nguyễn  Văn Ngọc, chúng tôi thấy có vài học sinh đang mua đồ ăn.

Nhìn vào thì thấy ở đây bán khá nhiều đồ ăn đóng túi mà bao bì chỉ có chữ Trung Quốc. Theo nhóm học sinh này thì đó là món “chả hổ” có giá 5.000đ/túi. Ngó vào những món quà vặt mà học sinh hay mua như sườn bò có giá 5.000đ/gói, kim chi giá 3.000đ/gói, chúng tôi đều thấy nó là của Trung Quốc nhập lậu vì không hề có nhãn phụ tiếng Việt. Sang vài hàng ăn khác, tôi thấy bán nem chua rán, cá viên, xúc xích chiên giòn giá rẻ (2.000đ/chiếc); đá bào (1.000đ/nửa cốc), trà sữa chân trâu, nước chanh đóng hộp. Với giá rẻ như thế thì không ai dám chắc nó có đảm bảo an toàn hay không?

Tại cổng Trường THCS Đông Thái, những xe đẩy thịt nướng, bánh mì patê cũng bày bán không đảm bảo VSATTP. Theo cảnh báo của TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, thì học sinh, phụ huynh phải hết sức cảnh giác với đồ ăn ở quanh cổng trường, nhất là bánh mì kẹp thịt, bánh mì patê. Ở quanh các trường học thường bán thịt nướng, theo ông Sơn thì rất nguy hiểm khi người mua, nhất là học sinh, không biết thịt đó có đảm bảo hay không? “Thịt ôi thiu để đó cả ngày, ruồi muỗi đậu vào nên không đảm bảo VSATTP. Mùi thịt nướng lại át hết ôi thiu, đánh lừa cảm giác của người tiêu dùng”, ông Sơn cho biết.

Khi mà các hóa chất biến thịt ôi thiu thành tươi ngon đang len lỏi vào thị trường thì phụ huynh lo ngại những thứ hàng ăn giá rẻ bán quanh trường học cũng không ngoại trừ tẩm ướp hóa chất là điều có lý. Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Bách Khoa, thì người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đóng gói không nhãn mác, nhập lậu, nhất là phải giáo dục, tuyên truyền để con em không được sử dụng khi nó được bày bán tràn lan ở cổng trường học. Theo Đội QLTT số 11 thì đơn vị thường xuyên phát hiện và bắt giữ các loại thực phẩm dành cho trẻ em như bim bim, thạch, thịt bò khô, bánh, kẹo của Trung Quốc nhập lậu được tẩm ướp hóa chất, phẩm mầu sặc sỡ. Và những thứ này hầu hết nếu vận chuyển trot lọt đều bán ở quanh trường học và đưa về ngoại thành.

Thiết nghĩ, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, ngoài việc phụ huynh giáo dục, tuyên truyền để con em không mua, sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn thì cơ quan Quản lý thị trường, Phòng Y tế các quận, huyện phải khẩn trương kiểm tra, xử lý, tránh hiểm họa cho các em

Đăng Khôi

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文