Nông dân trồng rau muống trên ruộng bị ô nhiễm ở Đà Nẵng

13:53 27/08/2010
Trong nhiều năm qua, một số nông dân thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, đã "liều" trồng rau muống trên những thửa ruộng bị ô nhiễm nặng nước thải từ Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh.

"Rau muống trồng trên ruộng bị ô nhiễm ăn vào chắc chắn ảnh hưởng tới sức khỏe. Chính quyền thôn đã nhiều lần họp khuyến cáo bà con, song bỏ hoang ruộng thì họ lấy chi để sống. Nếu các doanh nghiệp trong KCN Hòa Khánh kéo dài tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm, không đền bù thiệt hại, người dân sẽ khởi kiện ra trước Tòa án như nông dân ở miền Nam đã khởi kiện Vedan". Trưởng thôn Trung Sơn, ông Võ Chí Thanh bức xúc phản ánh…

Xắn quần lội xuống một vạt ruộng rau muống, nước xâm xấp, đen sì, nặng mùi hôi thối, ông Thanh nhổ lên cho chúng tôi xem những gốc rau muống bị dính đầy chất thải, rồi bảo: "Rau muống ở ruộng sạch luộc ra nước trong xanh, còn loại ni nước đen thui, bốc mùi thum thủm. Nhưng, bà con không làm thì lấy chi để sống. Đáng lo ngại là bà con đem rau ni ra chợ ở KCN Hòa Khánh để bán cho công nhân…".

Theo lời ông Thanh: Trung Sơn có khoảng 200 hộ dân, với 655 người. Cả thôn có 52ha đất canh tác, song do giao đất giải tỏa làm KCN Hòa Khánh nên chỉ còn lại hơn 25ha. Tuy nhiên, trong số diện tích đất ruộng còn lại có 12ha ảnh hưởng nặng nước thải từ KCN Hòa Khánh xả ra, trong gần 5 năm qua sản xuất vụ mùa thất bát. Ruộng lúa ngập nước thải, bước chân lội xuống là bị ngứa lở nên đa phần nông dân bỏ hoang cho cỏ mọc; một số người vì cuộc sống gia đình nên chuyển sang trồng rau muống bán ra các chợ kiếm tiền đong gạo…

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, một lão thành cách mạng xã Hòa Liên, bày tỏ rằng, gia đình ông có 5 sào ruộng ở cánh đồng thôn Trung Sơn, khi chưa bị ô nhiễm do nước thải KCN Hòa Khánh, mỗi năm làm  2 vụ (Đông Xuân và Hè Thu), thu hoạch hơn 6 tạ thóc/sào. KCN Hòa Khánh hình thành, xả nước thải ra ngập ruộng, nhà ông vẫn bám ruộng sản xuất, nhưng 5 sào ruộng mỗi vụ thu hoạch chưa tới 30kg thóc, hạt nào cũng dẹt, xay gạo nát ra tấm đến hai phần.

Ông Ngọc thở dài: "Đành rằng, trải thảm đỏ mời doanh nghiệp đầu tư vào KCN nhưng lại thiếu trách nhiệm, thờ ơ trong khâu xử lý nước thải khiến nông dân tui bị "thảm đen" như thế này biết lấy chi sống đây…".

Ông Võ Chí Thanh trên khoảnh ruộng rau muống ngập nước thải.

Trưởng thôn Võ Chí Thanh bức xúc: "Nước thải KCN Hòa khánh xả ra gây ô nhiễm, làm cho nông dân mất ruộng sản xuất trong gần 5 năm qua, người dân làm đơn khiếu kiện thì cấp trên phê bình, cắt thi đua, không chấp thuận thôn văn hóa (!?). Mới đây, xã thông báo là các doanh nghiệp xả nước thải gây ô nhiễm chịu hỗ trợ 70 triệu đồng. Dân tui đâu đi xin mà hỗ trợ? Doanh nghiệp xả nước thải gây thiệt hại thì phải đền bù theo đúng qui định của pháp luật. Nhược bằng "cò cưa" dân tui sẽ phát đơn khởi kiện họ ra Tòa án như nông dân miền Nam đã "xử" Vedan"…

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Kim, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế xã Hòa Liên, cho biết: Nước thải KCN Hòa Khánh xả ra còn gây ô nhiễm nặng các giếng nước uống của người dân thôn Trung Sơn, trong đó vùng xóm Trung có khoảng 40 hộ, 100 nhân khẩu, các giếng nước sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối, song bà con cũng phải lọc mà dùng. Nước thải từ KCN Hòa Khánh chảy ra ruộng theo mương thoát, gặp mưa tràn khắp cánh đồng.

Vì bức xúc, người dân thôn Trung Sơn có lần đổ đất ngăn mương thoát làm cho nước thải chảy vào ngập khu dân cư tổ 4, Hồng Phước, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, dẫn đến mâu thuẫn, chính quyền phải đứng ra xử lý, hòa giải.

Nước thải KCN Hòa Khánh tràn ra ruộng gây thiệt hại mùa vụ cho nông dân, song từ năm 2005, thành phố hỗ trợ một lần duy nhất rồi thôi. Nông dân Trung Sơn liên tục khiếu kiện, vừa qua Sở TN&MT cử đoàn cán bộ lên phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế để giải quyết. Nhưng sau đó, họ đi kêu gọi các doanh nghiệp trong KCN Hòa Khánh góp tiền hỗ trợ.

Bà Kim khẳng định: Nếu nông dân Trung Sơn khởi kiện các doanh nghiệp xả nước thải làm thiệt hại theo đúng luật định như nông dân TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… kiện Vedan thì chính quyền sẽ ủng hộ tối đa!...

Long Vân

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文