Nông sản lại ùn ứ tại các cửa khẩu

18:20 24/01/2011
Lại một lần nữa cảnh nông sản ùn ứ ở các cửa khẩu tái diễn. Theo thông tin từ 2 cửa khẩu lớn của miền Bắc Tân Thanh (Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh), từ ngày 17/1 đến nay, hàng trăm xe tải, container chở nông sản mà chủ yếu là dưa hấu đang nằm chờ thông quan để đưa hàng sang Trung Quốc.

Hàng ùn ứ, thương nhân đã tốn chi phí nhiều còn bị ép giá

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (Lạng Sơn) cho biết: Do thời điểm này đang là chính vụ dưa hấu, cộng với nắm được nhu cầu phía Trung Quốc đang mua nhiều loại quả này để cúng Tết, nên dưa hấu đổ về Tân Thanh ùn ùn. Mỗi ngày lại có thêm hàng trăm xe tải và container nối vào hàng chờ đợi  hiện đã dài hàng cây số. Ngoài 70% lượng hàng là dưa hấu, thì còn hàng chục loại nông sản, hoa quả tươi chuối, hạt điều… Lượng hàng bị ách tắc ở đây ước đến khoảng 6.000-7.000 tấn.

"Tôi sốt ruột lắm, chỉ mong làm cho nhanh nhanh còn về. Trái cây thì đang thối rồi. Càng đợi lâu, càng thối nhiều thì chúng tôi càng thiệt. Xe phải đưa vào bãi lưu kho ở cửa khẩu, hàng phải thuê kho lạnh để chưa, tiền xăng dầu phát điện, rồi còn chi phí ăn uống, tốn kém lắm. Mệt nhất là giờ miền Bắc đang lạnh quá, anh em ai cũng oải" - một lái xe hàng từ tận Vĩnh Long ra cho biết.

Hàng dài xe đang chờ thông quan sang Trung Quốc.

Tương tự, ở cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) suốt 1 tháng nay, hàng đông lạnh, thịt ngoại tạm nhập tái xuất cũng bị ùn ứ, ách tắc nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp buộc phải kéo xe trở lại cảng Hải Phòng để bảo quản đông lạnh.

Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết, đang có một nghịch lý diễn ra đã lâu, mà chưa giải quyết được ấy là hàng Trung Quốc vào Việt Nam thì dễ, mà hàng Việt Nam sang Trung Quốc thì gặp đủ khó khăn, lại còn bị ép giá. Đơn cửa, cùng là dưa hấu, nhưng cách đây 3-4 tháng, chúng ta phải nhập khẩu từ Trung Quốc với giá trung bình là 160 USD/tấn (tức khoảng 3.000 đồng/kg). Mỗi ngày, họ chỉ đưa sang khoảng 20 - 30 xe, khối lượng khoảng 600 tấn, nên không bao giờ xảy ra ùn tắc và ép giá.

Trong khi đó, vào thời điểm này, số dưa hấu Việt Nam chờ xuất sang Trung Quốc nhiều hơn hàng chục lần, hải quan có bơi ra làm việc cũng không thông quan kịp hết toàn bộ số xe hàng. Đưa sang được tới Pò Chài thì dưa đã nát, hỏng lại thêm tư thương ép giá nên mỗi quả dưa chỉ còn giá 1.000-2.000 đồng, tính ra chỉ có vài trăm đồng/kg, mà vẫn bị ế la liệt.

Cần có một biện pháp điều tiết xuất khẩu

Tình trạng này không phải bây giờ mới diễn ra, và bài học cũng là đã cũ. Ai cũng biết nguyên nhân ùn ứ hàng hóa là do doanh nghiệp, thương nhân không có thông tin, cứ có hàng là ùn ùn chuyển lên. Thế mới có nghịch lý, trái vụ thì chúng ta phải nhập dưa hấu từ Trung Quốc với giá cao. Chính vụ thì kéo lên nằm dài chờ xuất, bị o ép đủ bề.

Những DN làm ăn có kinh nghiệm, ký hợp đồng rồi mới đưa hàng lên đã đành một nhẽ. Thậm chí, một số chủ hàng còn cho biết họ cứ đưa hàng sang đến Pò Chài (Trung Quốc) rồi mới bày ra mời mọc, đi tìm người mua. Thương nhân Trung Quốc cũng không chịu sang Tân Thanh để mua. Vì thế, bao nhiêu rủi ro là người bán hàng Việt Nam gánh đủ. Hàng càng lên nhiều, thì càng bị ép giá mạnh, mà còn khổ sở mới bán được. Nhiều khi lỗ vốn cũng phải bán, bởi chẳng lẽ hàng mang sang biên giới rồi lại mang về?

Lại thêm chuyện "Hiện Việt Nam và Trung Quốc đã áp dụng chính sách kiểm soát nguồn gốc 5 loại trái cây gồm chuối, thanh long, vải thiều, nhãn và dưa hấu. Theo đó, hàng sang Trung Quốc bắt buộc phải có bao bì, xuất xứ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, tư thương của ta thường không chịu đóng bao bì, có khi chỉ đóng sọt, lót rơm khô, nên sang đến Trung Quốc lại mất thời gian bao gói lại. Đã ùn ứ lại càng ùn ứ" - ông Phùng Hữu Hào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản (Bộ NN-PTNT) cho biết.

Được biết, một trong những nguyên nhân ùn ứ hàng là ở cơ sở hạ tầng, khi hiện khu vực kho bãi của Tân Thanh chỉ đủ sức chứa khoảng 200 xe các loại. Hệ thống kho lạnh, nguồn điện lưới cũng chưa hiện đại, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định thu hồi hơn 4.000m2 đất ở quanh khu vực cửa khẩu Tân Thanh để mở rộng mặt bằng kho bãi, đảm bảo đủ sức chứa khoảng 500 xe/ngày.

Tuy nhiên, giải pháp lâu dài còn nằm ở việc gia tăng hiểu biết thị trường cho các DN và thương nhân Việt Nam. "Doanh nghiệp cần biết thông tin về thị trường, cần có một người nhạc trưởng để điều tiết lượng hàng xuất khẩu" - ông Hoàng Khánh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn kết luận

Nhóm PVKTXH

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文