“Sale off” hết cỡ từ siêu thị lớn đến "shop vỉa hè"
Đại hạ giá từ siêu thị lớn đến vỉa hè
Ngay giữa vỉa hè, quần áo, giày dép được đổ đống trên bạt, khách hàng tha hồ bới chọn. Trang phục may sẵn đủ loại, từ áo phao, áo gió, áo len, sơ mi nam nữ, áo phông, quần bò, quần ka ki các loại, đến giày thể thao, giày gót nhọn dành riêng cho chị em, kích cỡ nào cũng có…
Giá sản phẩm của các "shop vỉa hè" đều mềm, chỉ từ vài chục đến một hai trăm nghìn. Ở Chùa Bộc, Ngô Quyền… chỉ cần bỏ ra hơn 100.000 đồng, người mua đã có thể tậu được một cái áo phao đủ để chống chọi với giá rét mùa đông. Quần bò cũng cỡ 60.000, 70.000 đồng, giày thể thao ấm áp, nhiều đôi giá chưa tới trăm nghìn đồng.
Nếu "shop vỉa hè" chủ yếu dành cho đối tượng sinh viên, người lao động, công nhân, viên chức thì hàng "big sale" tại siêu thị, shop thời trang cửa kính sáng choang lại là điểm đến của cả những cư dân "sành điệu". Nhiều thương hiệu thời thượng như NEM, Blue Exchange, NINO MAXX cũng "sale off" hết cỡ, giảm giá ít là 20, 30, và nhiều lên tới 70, 80%. Vào các cửa hàng của NEM, với không đầy 200.000 đồng, nhiều quý cô đã xúng xính tậu về một chiếc váy ngày thường treo giá trên 1 triệu đồng.
Hay những trung tâm thương mại hoành tráng như Vincom, Tràng Tiền Plaza… đang trưng ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho nhiều mặt hàng, mà nếu bỏ chút ít thời gian và công sức chọn lựa, người mua sẵn cơ hội sở hữu sản phẩm có nhãn mác, mã số mã vạch đàng hoàng, nhưng giá cả lại rất phải chăng, hợp túi tiền…
Hàng "hiệu" Cổ Nhuế và hàng "thùng" cùng “big sale”
Cuối năm là dịp doanh nghiệp, nhà sản xuất thanh lý hàng tồn, hàng lỗi mốt, lỗi mùa để thu hồi vốn và tái đầu tư kiểu dáng, mẫu mã mới. Đấy là nhận định của ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội về xuất xứ của nguồn hàng đại hạ giá.
Trên thực tế, hàng công ty "big sale" chỉ xuất hiện trong siêu thị và cửa hàng mặt phố. Hầu hết người bán hàng vỉa hè ở những khu vực Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Ngô Quyền, Kim Ngưu… cũng đều khẳng định: "Hàng đẹp, giá rẻ nhưng được tuồn ra từ các công ty may mặc và da giày xuất khẩu" nên chất lượng lẫn uy tín vẫn đảm bảo.
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, hàng vỉa hè giá rẻ một phần không nhỏ được gia công ngay tại Hà Nội, do các xưởng may tư nhân ở Cổ Nhuế và nhiều khu vực khác sản xuất.
Dù gắn mác của nhãn hiệu nào chăng nữa cũng dễ nhận dạng hàng nhái, gia công giá rẻ vì đường kim mũi chỉ còn thô vụng, thiếu tinh xảo và chạm vào bề mặt vải chất liệu không "khôn". Yếu tố giá thành hạ và kiểu dáng phù hợp số đông khiến nhiều người tiêu dùng vui vẻ chấp nhận hàng "nhái" vỉa hè như một giải pháp tình thế, có tính thời vụ.
Một lượng không nhỏ đồ cũ được người dân gọi là hàng "thùng" hay "SIDA" cũng dễ bề trà trộn với các chủng loại thời trang giảm giá, khuyến mãi. Theo nhiều tiểu thương chuyên kinh doanh hàng "thùng" ở chợ Hàng Da (trước đây) và Kim Liên, Đông Tác, đồ cũ (cả quần áo, túi xách, giày, xăng đan, thắt lưng, khăn choàng…) hầu hết được "đánh" về từ Campuchia.
Các chủ hàng chọn lựa trong cả núi đồ ngồn ngột những món tương đối mới, kiểu dáng độc đáo "mông má" lại chuyển vào shop lớn bán với giá "hàng hiệu" mà rất ít "tín đồ" thời trang phát hiện ra. Một phần nữa phổ thông, bình dân hơn cũng được giặt là công nghiệp, đánh xi… và tung ra lẫn lộn với hàng "sale off" trong mùa mua sắm cuối năm.
Tuy nhiên, những hoạt động buôn bán lập lờ không rõ ràng minh bạch kiểu này ít nhận được sự kiểm tra, kiểm soát từ các cơ quan chức năng, quản lý thị trường nên mọi thiệt thòi, tổn hại, chỉ người tiêu dùng là lãnh đủ