Sĩ quan rởm chuyên lừa chạy trường

16:17 15/11/2010
Mạo danh là sĩ quan Tổng cục II Bộ Quốc phòng, từ năm 2005 đến nay, Thức quảng cáo có khả năng xin việc, xin chuyển vùng công tác, chuyển chuyên nghiệp quân đội và thi vào các trường quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người. Đáng chú ý, nhiều bị hại của sĩ quan rởm này lại là quân nhân "xịn".

Tối 13/11, Thượng tá Phan Cao Thu, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ký Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thức (38 tuổi), quê Thanh Liêm, Hà Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một trong những nạn nhân của Nguyễn Văn Thức là bà Trần Thị H., đang công tác tại một đơn vị quân đội ở Sơn Tây, Hà Nội tố cáo: Năm 2003, một người quen là sĩ quan một trường quân đội có dẫn Thức đến gia đình chị H. chơi. Thức tự giới thiệu là Thượng úy, cán bộ của Tổng cục II Bộ Quốc phòng, thường xuyên đi công tác tại Sơn Tây. Biết Thức là đồng hương Hà Nam, chị H. rất mến, tiếp đãi thân mật như người nhà. Sau nhiều lần qua lại, Thức và chị H. nhận làm chị em kết nghĩa. Những lần qua nhà chị H. chơi, Thức mặc quần áo sĩ quan quân đội, đeo hàm Thượng úy, lại đi ôtô BKS quân sự nên chị H. không nghi ngờ gì. Thức còn mang theo một chiếc cặp đựng máy ảnh và rất nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc tuyển sinh vào các trường quân đội.

Đến năm 2005, do nhà chị H. gần Trường Sỹ quan Lục quân I nên có một số người thân đưa con cái đến ở nhờ để ôn thi. Trong bữa cơm tiếp đãi mọi người, bất ngờ Thức cũng đến và nói có khả năng "chạy" cho con em họ vào các trường quân đội vì tham gia vào công tác tuyển sinh và quen biết nhiều lãnh đạo. Thức yêu cầu mọi người đưa 70 triệu đồng/suất để lo chi phí đối ngoại. Vì là em kết nghĩa của chị H. nên mọi người tin những điều Thức nói là thật.

Thông qua chị H., có 5 người đã nhờ "chạy" trường cho con với tổng số tiền đưa cho Thức  là  trên 180 triệu đồng và 8.800 USD. Trước ngày thi, Thức đến nhà chị H., đưa thư tay ghi những lời dặn dò thí sinh khi vào phòng thi và cách "đánh dấu bài". Tuy nhiên, mùa thi năm đó, cả 5 trường hợp nhờ Thức đều trượt. Mọi người tìm Thức hỏi thì anh ta lấy cớ "có sự nhầm lẫn", sẽ kiểm tra lại. Sau đó Thức "lặn" một mạch, cắt cả ĐTDĐ. Không còn cách nào khác, chị H đành phải vay nặng lãi để trả mọi người số tiền đã nhận để đưa cho Thức. Sau đó, chị H phải bán nhà trả nợ, đưa 3 con xuống Hà Nội thuê nhà. Không có tiền ăn học, đứa con lớn của chị H phải bỏ học giữa chừng để đi làm phụ mẹ nuôi 2 em. Còn cậu em kết nghĩa Nguyễn Văn Thức vẫn "lặn" mất tăm.

Sau khi lừa chị H., Nguyễn Văn Thức không dừng lại mà tiếp tục mạo danh sĩ quan quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Một bị hại khác là anh Nguyễn Văn P., đang công tác tại một Trung đoàn đóng quân tại Đông Anh, Hà Nội tố cáo năm 2007, Thức đã lừa đảo chiếm đoạt 243 triệu đồng của 13 người có nhu cầu "chạy" trường và xin việc trong các đơn vị quân đội. Khi đó, Thức đến tán tỉnh em gái anh P., tự giới thiệu là sĩ quan công tác tại Bộ Tổng tham mưu. Một vài bữa nhậu, Thức đưa một số người đang công tác tại các đơn vị quân đội đến giao lưu cùng nên anh P. rất tin. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thức không làm được những việc đã hứa hẹn và cũng tìm cách lẩn tránh.

Qua nhiều lần tự truy tìm, ngày 24/3/2010, anh P. đã tóm được Thức, đưa về Công an phường Thành Công, quận Ba Đình. Thức đã viết cam kết, trả cho anh P. số tiền 158 triệu đồng, hứa sẽ trả nốt 85 triệu đồng vào ngày 3/5/2010. Tuy nhiên, sau khi được cho về, Thức "quên" luôn việc trả nốt số nợ cho anh P. và bỏ trốn. Nhiều ngày mất công tìm kiếm, đến ngày 12/11, anh P. mới "túm" được Thức khi y về quê ăn giỗ và đưa tới Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội để giải quyết.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thức đã thừa nhận bản thân không nghề nghiệp, không có chỗ ở cố định, không có khả năng xin việc, "chạy" vào các trường quân đội nhưng vẫn nhận tiền của những người có nhu cầu thông qua anh P, chị H, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo một điều tra viên Phòng PC46 Công an Hà Nội, ngoài 2 bị hại nêu trên, nhiều khả năng còn rất nhiều người khác đã bị Nguyễn Văn Thức lừa đảo. Xác minh sơ bộ về nhân thân của Thức, được biết năm 2008, Thức được một đơn vị quân đội giới thiệu về Công an quận Cầu Giấy để nhập hộ khẩu vào nhà một cán bộ ở phường Nghĩa Đô. Hiện gia đình vị cán bộ này đã bán nhà chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Thức đã sử dụng CMND có địa chỉ đăng ký hộ khẩu ở phường Nghĩa Đô để viết giấy nhận tiền.

Để phục vụ việc điều tra mở rộng, đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Thức, liên hệ với đồng chí Trần Hoàng Mạnh, Đội 5 PC46 Công an Hà Nội (40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) để cung cấp thông tin, giải quyết. Điện thoại: 04.39396322, 0942454199

H.Vũ

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文