Số phận bi đát của loài beo lửa

12:05 12/01/2010
Tuy không nổi đình nổi đám như "đại ca" ông ba mươi nhưng tình trạng thảm sát, giao dịch loài thú móng vuốt thuộc họ nhà mèo có tên "beo đá" cũng không kém phần khốc liệt.

Dù được Sách đỏ Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi săn bắn, mua bán nhưng ngày lại ngày beo lửa vẫn bị cánh phường săn trục xuất ra khỏi rừng rồi bí mật tập kết về các thành phố lớn, đặc biệt là tại TP HCM, trung tâm kinh tế năng động và cũng là “hố đen” tiêu thụ thịt rừng lớn nhất nước.

Công khai giao dịch hàng quốc cấm

Từ lâu chúng tôi ghi nhận nhiều thông tin trên tuyến đường Xuyên Á, đoạn từ cầu Tham Lương (Tân Bình) kéo dài đến ngã tư Trung Chánh (quận 12) thường xuất hiện những nhóm người chào bán công khai những con beo đá với màu da vàng rực như ánh mặt trời.

Phục mãi rồi chúng tôi cũng có dịp tiếp cận với đám tiểu thương chuyên kinh doanh đồ rừng kia. Giữa trưa, đang vào giờ tan sở đông kịt người xe nên sự hiện diện của những con beo lửa nhồi bông do đám con buôn giăng bẫy thu hút rất nhiều ánh nhìn của ông đi qua, bà đi lại. Nhiều khách đi đường dừng xe thăm hỏi. "Beo đá chính tông được tuyển ở rừng Mã Đà (tỉnh Đồng Nai) đấy" - người phụ nữ trả lời: "Con nhỏ chín trăm (900.000 đồng), con lớn cứ nhân đôi mà làm tới".

Bày bán beo lửa giữa thanh thiên bạch nhật.

"Có hàng tươi sống không chị Hai?" - một ông khách chạy con SH đen tuyền, hất hàm hỏi: "Nếu có, cho biết giá cả luôn để đằng này biết đường tính tiếp".

Đoán đây là mối sộp nên người đàn ông nãy giờ đứng nép mình bên trụ điện quan sát tiến tới giọng xăng xái: "Ông anh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tùy lớn bé mà mỗi con có giá từ năm đến mười lăm chai (5-15 triệu đồng). Giống beo lửa này rất tinh ranh, ông anh muốn có hàng tươi sống phải đặt trước em mới phục vụ được".

Sau một hồi ghé tai to nhỏ và lưu số điện thoại của nhau, ông khách móc ví rút sấp tiền trao tay người đàn bà để đổi lấy quyền sở hữu 2 con beo lửa nhồi bông. Khi ông này lăn bánh cùng món hàng độc, người đàn bà xoay người với tay lên chiếc cần xé nép sau cây trụ điện lôi xuống 2 con beo nhồi bông khác bày ra vỉa hè. Kẻ lại người qua tiếp tục dừng xe xem hỏi tới tấp. 

Chỉ trong khoảng 1h quan sát, chúng tôi ghi nhận có đến 5 con thú móng vuốt được những người đàn ông chạy xe tay ga đắt tiền "tuyển đi". Còn nhớ trước khi rồ máy, ông khách chạy con SH, giọng hào hứng nói rõ lý do mình tuyển 2 con beo lửa nhồi bông: "Năm nay là năm con hổ nên nếu có bất kỳ món đồ nào của chúa sơn lâm trong tư gia như nanh, móng, bộ da, cái pín… thì công việc làm ăn của mình sẽ được hanh thông, sức khỏe trượng vượng. Ngặt nỗi hổ bây giờ hiếm quá nên mình đành chơi mấy anh em gần họ với nó thôi".

Qua trao đổi, chúng tôi được người phụ nữ mách nước trong bối cảnh cọp ngày càng hiếm, nhiều người đã chọn giải pháp săn lùng beo đá đặng "ninh cao".

Bà này phân tích: "Muốn có cao hổ, người ta phải tốn ít nhất nửa tỷ bạc để tuyển một "ông ba mươi" về ninh nhừ. Nhưng chỉ cần có 5 con beo lửa, mỗi con giá cao lắm cũng chỉ hai chục chai (20 triệu đồng) là đã có thể cho ra mẻ cao chất lượng không kém gì cao hổ cốt. Bởi vậy nên ngoài cái vụ tuyển beo lửa nhồi bông về trưng bày trong tư gia, bá tánh còn tuyển hàng tươi sống về luyện linh dược".

Nguy cơ tuyệt diệt

Trong tự nhiên, beo lửa được ghi nhận có phạm vi phân bố rộng ở các tỉnh miền núi từ Bắc đến Nam. Những địa phương từng được các nhà khoa học thu mẫu và phát hiện tần suất xuất hiện nhiều beo lửa gồm các tỉnh Lai Châu, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tây, Thanh Hóa, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng…

Trong tự nhiên số lượng beo lửa ngày càng hiếm do nạn săn bắt bừa bãi và phá rừng.

Tuy phạm vi phân bố rộng nhưng theo các nhà sinh học, số phận của loài thú móng vuốt này rất bi thương. Trong tự nhiên số lượng beo lửa ngày càng hiếm do nạn săn bắt bừa bãi và phá rừng. Chính bộ da lông tuyệt đẹp và cốt thịt được đồn thổi có giá trị dược liệu cao đã đẩy đưa số phận của loài beo lửa lâm vào vòng bi kịch.

Sách đỏ Việt Nam liệt beo lửa vào nhóm động vật có mức độ đe dọa bậc E (đang bị đe dọa tuyệt chủng) và đề xuất phương pháp bảo vệ "Tuyệt đối cấm săn bắt, buôn bán dưới bất kỳ hình thức nào" nhưng những điều ấy không giúp chúng thoát khỏi vòng xoáy tuyệt diệt ngày một đến gần.

Theo Sách đỏ Việt Nam, người Thái gọi những con beo lửa mà người ta bày bán, giao dịch trên là "tu xưa pon", người Tày gọi "tu phay", người Dao gọi "tu bển". Thuộc họ mèo, có kích cỡ trung bình trong họ mèo với chiều dài thân từ 840 - 920mm, dài đuôi từ 450 - 560mm, beo lửa sống trong nhiều kiểu rừng gồm rừng già, rừng tái sinh, trảng cây bụi cạnh rừng trên núi đất và núi đá (có lẽ vì đặc tính sinh học này mà cánh con buôn gọi chúng là beo đá).Cảnh quan ưa thích của beo lửa là rừng nhiều tầng, có tầng thấp phát triển, mặt đất có nhiều đá nổi. Beo lửa không có chỗ ở cố định, lâu dài, chúng sống đơn độc, làm tổ ở các gốc cây, hốc đá.

Thành Dũng

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文