Số phận long đong của ba chiếc sim di động siêu "khủng"

17:19 26/09/2010
Ba số di động 0909999999, 0988888888, 0919999999 có những số phận rất khác nhau. Một chiếc đã tìm được bến đỗ ổn định, một chiếc vẫn lang thang, cái còn lại vẫn nằm trong kho của VinaPhone.

Đình đám nhất phải kể tới số 0988888888 của Viettel. Cuối năm 2004, trong chương trình đấu giá từ thiện cuối năm trên truyền hình, sim 8 số 8 này được một doanh nhân trả 1 tỷ 10 triệu đồng ủng hộ cho quỹ Vì người nghèo. Đây được coi là vụ đấu giá sim di động tiền tỷ đầu tiên trong lịch sử.

Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau doanh nhân này đã không trả số tiền đấu giá như đã cam kết. Cũng vì thế, sim 0988888888 đã có chủ nhân mà vẫn bị “treo” trong kho số của Viettel trong một thời gian dài. Cách đây 3 tháng, anh Đặng Minh Đức (Công ty cổ phần đầu tư Vietface, Hà Nội) đã tặng 1,3 tỷ đồng cho quỹ từ thiện của Viettel để sở hữu chiếc sim này.

Anh Đức cho biết do chiếc sim này bị nhắn tin và gọi đến bởi những người lạ quá nhiều nên anh đã đặt chế độ chỉ gọi đi chứ không nhận cuộc gọi đến. “Trước đây, tôi dùng điện thoại có chức năng chỉ nhận các cuộc gọi có trong danh sách thì vẫn nhận cuộc gọi từ bạn bè. Nhưng sau khi thay điện thoại mới không có chức năng chỉ nhận cuộc có trong danh bạ thì tôi đặt chế độ không nhận cuộc gọi cho đỡ phiền”, anh này cho biết.

Chiếc sim 09099999999 của MobiFone thì có hành trình suôn sẻ hơn. Trong buổi đấu giá từ thiện “Một trái tim, một thế giới” năm 2005, anh Nguyễn Phước Thịnh – một doanh nhân người Hải Dương đã trả 680 triệu đồng để sở hữu chiếc sim này. Điều thú vị là trong buổi đấu giá đó, anh Thịnh chỉ là chủ một doanh nghiệp tư nhân rất nhỏ lại vượt qua nhiều đại gia có tiếng tăm của phía Bắc và trả giá cao nhất.

Tuy nhiên, sau đó một thời gian, chiếc sim khủng của MobiFone tiếp tục xuất hiện tại một buổi đấu giá từ thiện của Hội chữ Thập đỏ TP HCM với giá khởi điểm là 190 triệu đồng. Tại buổi đấu giá này, danh hài Tấn Beo được cho là người tặng chiếc sim cho Hội chữ Thập đỏ TP HCM. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress.net, Tấn Beo cho biết anh không phải là chủ sở hữu mà chỉ là người đại diện giúp cho buổi đấu giá.

Sau buổi đấu giá từ thiện, danh tính chính thức của người sở hữu sim siêu khủng MobiFone cũng không được tiết lộ. Nguồn tin từ MobiFone cho biết, hiện chiếc sim 0909999999 này vẫn chưa có người sử dụng thường xuyên dù thông tin đăng ký sở hữu đã có.

Chiếc sim siêu khủng còn lại trong số 3 mạng di động lớn là 0919999999 thì vẫn nằm trong kho của VinaPhone. Nguồn tin từ mạng di động này cho biết, chiếc sim dự kiến được đưa ra đấu giá từ thiện nhưng vào đúng thời điểm một loạt trường hợp xù tiền đấu giá xảy ra nên công ty dừng lại. Đại diện của nhà mạng này nói: “VinaPhone sẽ đưa sim 0919999999 ra đấu giá từ thiện trong một sự kiện thích hợp”.

Ngoài 3 số di động siêu khủng trên, còn nhiều loại sim đẹp 10 số khác của 3 mạng di động lớn có đầu số 093 (MobiFone), 094 (VinaPhone), 097 (Viettel). Tuy nhiên, các sim này không được đánh giá cao bằng các loại đời đầu như 091, 090, 098. Thêm vào đó, một số sim có 8 số 9 lại vướng số 4 - 094 (Tử) hoặc số 7 -097 (Thất) nên giá trị cũng không cao bằng.

Đối với các dòng sim 10 số khác như 092 (Vietnamobile), 096 (EVN Telecom), 095 (S-Fone), giá trị thị trường thấp hơn nhiều do là sim của các mạng nhỏ, vùng phủ sóng hẹp và khả năng roaming không tốt bằng 3 mạng di động lớn. Còn với các loại sim 11 số, dân chơi sim đẹp thuộc loại sành điệu đều không trả giá cao dù nhiều số 8 hoặc 9

Theo VnExpress.net

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文