Sóc Trăng: Héo lòng với cây màu

13:59 19/02/2014
Những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, người trồng rau ở các xã Tham Đôn, Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) rất buồn vì rau xanh sau nhiều ngày trồng vất vả, giờ đây phải bán rẻ, thậm chí không có người mua.

Chỉ cho chúng tôi xem những thửa rau bắp cải, củ cải trắng… đang héo dần dưới cái nắng chói chang, ông Liêu Quang (ấp Sô La 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên) cho biết: “Trước Tết bán còn được vài ngàn đồng một kg. Bây giờ 1kg bắp cải chỉ bán được 1.000 đồng, tính ra mỗi kg lỗ gần 3.000 đồng”. Không chỉ vậy, thương lái chỉ đặt mua 100kg nên hơn nửa tháng nay ông Quang chỉ bán được gần nửa rẫy, số còn lại đang héo dần do quá lứa. Hầu hết các ruộng rau của nhiều hộ dân ở đây đều rơi vào tình cảnh như ông.

Ông Quang cho biết thêm: “Vụ rau này bà con khấp khởi vì trúng mùa, ai dè rớt giá nên rầu lòng. Lỗ vậy mà cũng không bán được bao nhiêu, nhiều nhà phải chặt cho bò ăn vẫn không hết”. Một hộ trồng màu cho biết thêm: Hiện tại, bắp cải tốt thương lái mua 1.000đ/kg, còn kém hơn họ chỉ mua 700đ/kg, nhưng cũng mua cầm chừng. Nếu họ mua hết cả rẫy với giá 700đ/kg, chúng tôi cũng chặt bán hết để gỡ chút vốn. Chi phí trồng bắp cải cao hơn nhiều so với các loại rau khác nên bà con lỗ khoảng 3.000đ/kg. Đây là năm giá các loại rau màu giảm thấp nhất. Không chỉ vậy, các vựa rau hay các điểm thu mua cũng mua rất hạn chế nên dù trúng mùa nhưng vẫn lỗ.

Ở ấp Cần Giờ 2, xã Tham Đôn, nhiều hộ trồng màu thực phẩm cũng chịu cảnh thua lỗ nặng. Những rẫy trồng rau tần ô trước Tết bán được trên 10.000đ/kg thì những ngày cận Tết đến nay chỉ bán được 1.500 - 2.000đ/kg nên bà con không buồn thu hoạch.

Trước thực trạng trên, vừa qua Sở NN&PTNT Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị chuyên đề về cây màu trong tỉnh, để có những định hướng phát triển bền vững cho các vùng chuyên màu, hay phát triển mô hình luân canh cây màu để giúp nông dân tăng cao giá trị sử dụng đất. Trong đó, yếu tố thông tin dự báo thị trường được đề cập nhưng giải pháp này chưa được triển khai. Theo thống kê, Sóc Trăng có trên 20.000ha chuyên trồng màu, phần lớn là màu thực phẩm. Tuy giá trị từ cây màu rất lớn nhưng nông dân phải đối phó với tình trạng được mùa mất giá đầy khó khăn như đã nêu trên.

Ông Lý Thâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Giá trị cây màu rất lớn nhưng người nông dân vẫn bị thua lỗ. Vì vậy, cần sớm có giải pháp liên kết, thông tin dự báo để nông dân đầu tư, hoặc hạn chế. Có vậy thì nông dân mới giảm rủi ro”

N.Thơ - X.Cao

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文