Sôi động chợ ngoại tệ vùng biên Mộc Bài
Giữa lúc các tiệm vàng, "chợ" ngoại tệ tự do tại TP Hồ Chí Minh trầm lắng vì sợ bị cơ quan chức năng "sờ gáy" thì tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tình trạng mua bán, trao đổi ngoại tệ diễn ra hết sức phức tạp. Để được mặc sức đổi đôla, đồng rieal (tiền Campuchia), nhiều khách được người của một số hãng lữ hành chuyên tuyến Sài Gòn -Campuchia và "cò" casino biên giới mách nước "vượt biên sẽ tha hồ". Nhẹ dạ cả tin, đã có nhiều người kêu trời vì sa vào các thủ thuật o ép, ăn chặn của phường buôn ngoại tệ.
![]() |
| Việc siết chặt thị trường ngoại tệ tự do đã gây một số khó khăn với những du khách ở khu phố Tây. |
"Tôi thường xuyên sang Campuchia du lịch. Do bên ấy sử dụng đôla là chính nên lần nào khởi hành tôi cũng ghé khu phố Tây ở quận 1 đổi vài trăm đôla đặng dằn túi. Từ lúc Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan chức năng mở chiến dịch xóa bỏ thị trường ngoại tệ tự do, dân đổi tiền ở khu phố Tây không dám manh động. Đổi chút tiền mà vào ngân hàng thì ngại quá, bởi vậy tôi và nhiều người được mách nước đến Mộc Bài đổi tiền. Có người chờ đặt chân qua cửa khẩu nước bạn tiến hành việc đổi chác để tránh bị soi mói, dòm ngó…
Cũng từ đây, chúng tôi bị dân buôn ngoại tệ nhân cơ hội nhu cầu đổi tiền như bão táp của du khách nói riêng, người có nhu cầu USD nói chung xà xẻo thê thảm. Một đôla bán ra giá niêm yết của Nhà nước chưa tới 20.000 VND nhưng tôi phải mua đến 22.000 đồng. Có người bị "chém" đến 23.000 đồng lận".
Đây là tâm sự của anh Hồ Trọng, ngụ tại phường Bến Nghé, quận 1. Từ chia sẻ của anh Trọng, chúng tôi ghé khu phố Tây trên đường Phạm Ngũ Lão, nơi tập trung nhiều hãng lữ hành chuyên đưa khách sang Campuchia và ghi nhận nhiều nỗi niềm của nhà xe và khách có nhu cầu mua đôla đặng tiện việc giao dịch khi sang Campuchia kinh doanh, du lịch, học tập, thăm người thân... K. - nhân viên hãng xe S. chuyên tuyến Sài Gòn - Xiêm Riệp, bức xúc: "Sợ bị phát hiện sẽ bị tịch thu tang vật và phạt tiền nên những ngày qua các điểm đổi ngoại tệ lẻ, chủ yếu là đổi đôla và đồng rieal (tiền Campuchia) không dám manh động. Bí đường quá, trước câu hỏi "đổi đô, đổi rieal" ở đâu của nhiều khách, chúng tôi chỉ biết an ủi, tư vấn họ chờ đến cửa khẩu Mộc Bài, hoặc sang địa phận nước bạn sẽ có người đổi tiền. Đây chính là một dấu hiệu của nạn chảy máu ngoại tệ".
Chị Hồng Thắm, có người thân sinh sống tại thủ đô Phnôm Pênh, bật mí: "Việc siết chặt thị trường ngoại tệ tự do khiến người có nhu cầu ngoại tệ như tôi sứt bứt sang bang và góp phần giúp dân buôn ngoại tệ ở khu vực biên giới phát tài. Không tin, chú cứ đến Mộc Bài sẽ rõ".
Nằm trên tuyến đường xuyên Á, thuộc địa phận ấp Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), khi chúng tôi vừa đặt chân đến đã được hàng chục tay "cò" casino nhào tới rủ sang biên giới thử vận may trong các thiên đường ảo. Khi biết chúng tôi chỉ có nhu cầu đổi đôla, gã "cò" tên Tuấn dáng người như hộ pháp, đá mắt về phía trái, nơi có đám đông đang bu quanh một cô gái tóc nhuộm vàng, đi bốt cao đến tận đầu gối, bảo: "Đại lý đó, huynh muốn đổi tiền gì cũng có, chủ yếu là đô với rieal".
Lúc này khoảng 10h sáng, khách đến cửa khẩu Mộc Bài để xuất ngoại vào casino, sang thủ đô Phnôm Pênh… đông đen. Phần đông họ có nhu cầu đổi đô, đổi đồng rieal và mọi yêu cầu đổi tiền của họ đều được các “cò” ngoại tệ đáp ứng bằng các màn đổi chác công khai. Chừng như cuộc chiến chống nạn buôn ngoại tệ chợ đen của các cơ quan chức năng không đến nơi đây.
"Vầy nhằm nhò gì. Bên kia biên giới còn ác liệt hơn" - sau khi đổi xong số tiền 3.000.000 đồng lấy 100 USD tiền đô loại 1 và 5 USD cùng tiền rieal, người phụ nữ tên Hồ bật mí: "Bên này Mộc Bài các đầu nậu ngoại tệ chỉ đổi theo kiểu cò con, cỡ vài ba trăm USD chứ sang bển (Bavet), muốn đổi bao nhiêu cũng được, các “cò” nhận đổi đô với số lượng không giới hạn".
Sau thủ tục kê khai hải quan, xe lăn bánh rời cửa khẩu Mộc Bài, đi vào địa phận Bavet và dừng lại ở một quán ăn đường biên cho khách ăn uống, vệ sinh cá nhân. Xe vừa dừng thì các "cò" casino, "cò" đổi ngoại tệ ào đến mời khách đổi tiền. Móc ví lấy ra 10 tờ 500.000 đồng đổi đôla và rieal, người phụ nữ tên Mai bỏ nhỏ: "Bên này đúng là thiên đường. Chơi bài, đổi tiền gì đều thoải mái chứ hổng như xứ mình… Với người ta có nhu cầu mua đô, đổi đô với con số "ngàn" trở lên thì quy định vào ngân hàng khai báo này nọ, chứ với người đổi số ít, chỉ vài trăm để đi chơi mà bắt phải đến điểm trình bày lý do hoàn cảnh để được bán mua thì đúng là nhiêu khê".
Một khách du lịch khác nói: "Hiện đã xuất hiện dịch vụ khách ở Sài Gòn muốn đổi đô, đổi rieal chỉ cần alô rồi đi tay không qua biên giới sẽ được người của các đầu nậu ngoại tệ giao đôla. Nhận tiền xong, khách chỉ việc alô bảo người nhà chuyển khoản hoặc đưa tiền Việt
![]() |
| Việc siết chặt thị trường ngoại tệ tự do đã gây một số Khách đang xúm quanh một “cò” ngoại tệ để đổi USD và đồng rieal tại cửa khẩu Mộc Bài. |
Theo ghi nhận của chúng tôi, bên cạnh việc đồng tình, ủng hộ chủ trương siết chặt thị trường USD chợ đen, người dân có nhu cầu sử dụng đôla trong các hoạt động giao dịch cũng tỏ ra không ít băn khoăn. "Chỉ có nhu cầu mua đổi vài trăm USD mà phải vào ngân hàng trình bày lý do thì đúng là quá nhiều khê. Và cũng vì chúng ta cấm hoạt động thu đổi ngoại tệ bất hợp pháp nhưng lại không đáp ứng tốt nhu cầu mua - bán ngoại tệ của người dân nên đã nảy sinh tình trạng người dân chọn giải pháp mua - đổi đôla từ các đối tượng "cò" thu đổi ngoại tệ ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài và cửa khẩu Bavet. Điều này không chỉ khiến Nhà nước khó quản lý, gây thất thu ngân sách mà còn góp phần vỗ béo dân buôn tiền. Bởi thực tế cho thấy khi đổi tiền của các đối tượng này, không ít khách non kinh nghiệm đã phải gánh chịu nhiều kiểu bắt chẹt từ các đối tượng đổi tiền như đưa không đủ tiền, bán với giá cao".
Sau tâm tình trên, ông V., chủ một công ty lữ hành chuyên đưa khách sang Campuchia, đề nghị cần thiết phải thành lập điểm thu đổi ngoại tệ chính thống tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Có như thế mới tránh tình trạng "cò" thao túng, bắt chẹt du khách cũng như hạn chế diễn biến an ninh trật tự phức tạp do hoạt động này gây nên

