Sông Lô đang bị “bức tử” vì cát tặc

11:07 04/09/2014
Khai thác cát sỏi sông Lô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang gây rất nhiều bức xúc. Người dân mất đất do sạt lở nhưng chẳng biết kêu ai. Bên cạnh đó còn là tình trạng mất an ninh trật tự, ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân. Điều đáng nói là sự việc đã kéo dài khá lâu nhưng dường như chính quyền địa phương chưa có phương án chấn chỉnh quyết liệt.

Giữa trưa, có mặt trên sông Lô thuộc địa bàn khu vực thôn cây Si, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, cả một đoạn sông tiếng máy nổ vang trời. Đây thực sự là một đại công trường khai thác cát. Những chiếc tàu cuốc đang cày xới khắp mặt sông. Điều đáng nói nhất là có những chiếc tàu cuốc đang cắm thẳng vào chân bờ để khai thác, dường như phớt lờ mọi quy định về khai thác cát sỏi lòng sông. Hai bên bờ sông, nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng, tạo ra những bức vách dựng đứng.

Để tìm hiểu cụ thể sự việc, PV tiếp tục xuôi dòng xuống khu vực xã Đội Bình. Khu vực xã Đội Bình còn sạt lở nghiêm trọng hơn, có những đoạn dài hàng trăm mét. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên theo phản ánh của người dân là do việc các doanh nghiệp khai thác cát sỏi ở đây không thực hiện theo đúng quy định, cho tàu vào khai thác cả chân bờ khiến bờ sông sạt lở, cuốn theo rất nhiều diện tích đất canh tác.

Tàu khai thác cát rất gần bờ thuộc khu vực thôn Cây Si, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bà Nguyễn Thị Luật, thôn Chiến Thắng, xã Đội Bình, bức xúc cho biết, khu vực bãi soi của nhà bà là của các cụ khai phá để lại cho con cháu, của hợp tác chỉ có một số rất nhỏ. Đất bãi soi nhà bà cũng được vài sào để trồng ngô nhưng từ năm ngoái đến năm nay sạt lở rất nhiều. Trước đây ở khu vực trạm bơm, diện tích đất soi này rất rộng. Từ ngoài đầu bờ nước vào trong chiều dài phải 20m nhưng đến nay sạt lở chỉ còn chưa đến 10m.

Bi đát hơn, gia đình anh Lê Văn Trúc, thôn Chiến Thắng, xã Đội Bình, hiện 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ chỉ trông chờ vào chưa đến 1 sào ruộng và ít đất bãi. Kinh tế gia đình hiện đang rất khó khăn. Ngay cả cái nhà đang ở cũng là của anh vợ vì thương em khó khăn đã chuyển đi nơi khác để cho các em ở nhờ. Thế nhưng, hai năm trở lại đây khu vực đất bãi nhà anh bị sạt lở rất nhiều. “Đồng ý cho khai thác, nếu khai thác xa bờ thì chẳng ai nói gì cả, nhưng đâm thẳng tàu vào chân bờ khai thác làm sạt lở đất của người dân thì làm sao mà chấp nhận được. Dân chúng tôi bức xúc lắm nhưng chẳng biết làm thế nào”, anh Trúc cho hay.

Có một điều khó hiểu là cứ khi người dân ra đẩy đuổi tàu khai thác gần bờ thì chính quyền lại ra đuổi người dân về. Theo lời anh Trúc, thôn Chiến Thắng, xã Đội Bình thì ở khu vực này trước đây đã xảy ra hiện tượng này, gây thiệt hại đất cát, hoa màu của bà con nên người dân ra đẩy đuổi, các tàu khai thác đã đi ra phía ngoài, nhưng gần đây lại quay vào. Cứ mỗi lần ra đuổi là chủ tàu lại điện cho trưởng xóm ra đuổi người dân về, dọa nạt dân để dân phải về. Người dân không hiểu biết pháp luật nên sợ hãi. Dân đã từng chặt cả neo tàu dẫn đến lộn xộn cả Công an, rồi chính quyền xuống giải quyết nhưng sự việc vẫn chẳng đến đâu.

Bức xúc của người dân lên đến tột đỉnh, khi một sự việc đã xảy ra cách đây khoảng hơn 1 tháng. Anh Phạm Quang Tỉnh, thôn Chiến Thắng kể lại, hôm đó khoảng 5 rưỡi chiều đi làm về, anh cùng con trai ra sông đi tắm. Đợt này nước cạn nên ngày nào anh cũng cho thằng con học lớp 7 ra sông để tập bơi. Thằng con trai tập bơi xong, mệt quá nên quay lên bờ ngồi, trong lúc bố vẫn tắm dưới sông. Bỗng nhiên, có một chiếc thuyền đột nhiên từ phía ngoài xa đi vào bờ. Nghĩ là không có chuyện gì nên anh Tỉnh vẫn tiếp tục tắm. Đột nhiên, 4 thanh niên từ trên tàu cầm dao kiếm nhảy xuống đuổi một đứa trẻ khác cũng đang chơi ở khu vực này. Sau đó, chúng tiến lại cầm kiếm kề vào cổ con trai anh Tỉnh đe dọa. Không biết ban chiều có đứa trẻ nào ném tàu hay không nhưng thấy chúng hỏi chiều thằng nào ném tàu? Thằng con anh sợ quá nên cũng không dám nói gì. Lập tức, anh Tỉnh chạy về trong thôn gọi thêm một số người ra thì chúng nhảy lên tàu bỏ chạy.

Trao đổi với ông Trần Văn Khánh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chiến Thắng, ông Khánh cho biết đã có ý kiến với UBND xã Đội Bình. Thôn cũng đã đề nghị để gửi ra xã làm báo cáo. Tuy nhiên, ông Khánh cho biết, trong báo cáo của xã ngày 13-5, thì không quy định tàu khai thác cát cách bờ bao nhiêu mét mà chỉ có cách trạm bơm 100m, vì thế cho nên không thể đuổi tàu khai thác được. “Chúng tôi đã có ý kiến nhưng thôn không có chức năng giải quyết. Còn việc bà con ném thuyền, việc nọ việc kia là tôi không cho làm. Có phải mỗi thôn này đâu, đây là tình trạng chung dọc sông Lô này”, ông Khánh thừa nhận.

Ông Khánh cũng cho biết, thôn đã đề nghị rất nhiều lên các cơ quan chức năng, kể cả với đoàn đại biểu Quốc hội. Tại sao với nhiều ý kiến đến các cơ quan chức năng như vậy, đồng thời sự việc đã diễn ra từ lâu mà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Rõ ràng ở đây có nhiều vấn đề rất cần được tỉnh Tuyên Quang quyết liệt chỉ đạo làm rõ để giải quyết dứt điểm

Phan Hoạt

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文