Sự thật về việc chữa bệnh bằng "nước thánh" ở Kim Bôi, Hòa Bình

16:00 15/09/2009
Báo CAND đăng bài về sự xuất hiện của một tà đạo và chữa bệnh bằng "nước thánh" ở Kim Bôi (Hòa Bình), nói về việc một người tự xưng là "thánh nữ" Nguyễn Thị Điền ngang nhiên lập điện thờ, tuyên truyền tà đạo trái phép ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Đồng thời, xây nhà, gắn biển, lập điện thờ… tụ tập hàng trăm người chữa bách bệnh bằng "nước thánh" ở thôn Bái Rồng, xã Thượng Tiến, Kim Bôi.

>> “Nước thánh” được lấy từ bể… ô nhiễm

Sau khi báo ra, có rất nhiều bạn đọc của báo gần xa đã gửi thư về tòa soạn ủng hộ nội dung bài báo và cung cấp thêm nhiều thông tin. Để làm sáng tỏ vấn đề, PV Báo CAND trở lại thôn Bái Rồng, xã Thượng Tiến, Kim Bôi để phản ánh, làm rõ vấn đề mà bạn đọc quan tâm.

Việc làm của "thánh nữ" Nguyễn Thị Điền là vi phạm pháp luật

PV Báo CAND có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Thượng Tiến gồm: Bí thư Đảng ủy, ông Đinh Trọng Sinh; Phó chủ tịch UBND xã Thượng Tiến, ông Bùi Đình Vui, các đoàn thể quần chúng. Khi biết tin có phóng viên vào, hàng chục người dân tại địa phương đã đến tìm gặp chúng tôi và cung cấp thêm nhiều thông tin mới.

Ông Bùi Đình Vui cho biết, nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ khoảng giữa năm 2008. Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Điền về thôn Bái Rồng nói rằng xây dựng nhà cho con rể Đinh Công Tùng (26 tuổi, là người địa phương) và con gái Hoàng Thị Hiền.

Tuy nhiên đến cuối năm 2008, thì sự việc mới vỡ lở khi có dấu hiệu bà Điền truyền tà đạo trái phép khi treo một chiếc biển in nổi chữ "Đại Sơn Lâm" bằng đồng to vật vã. Bên trong, bà cho dựng điện thờ, tổ chức hành lễ. Bà Điền cho truyền bá các loại kinh do bà tự biên soạn trong đó có quyển "Đại pháp đoàn tràng tu gia", tung ra luận điệu phát lộ "kho thuốc thánh" có thể chữa bách bệnh ở thôn Bái Rồng. Từ đó, hàng ngày có nhiều người ở các nơi khác đến đây cầu khấn và xin "nước thánh" về chữa bệnh.

Đặc biệt có những ngày tập trung rất đông người tại khu vực thôn Bái Rồng, như ngày 22/12/2008, khoảng 200 người; ngày 10/2/2009, có hơn 300 người đi ôtô và xe máy kéo về đây tụ tập cầu khấn và xin "nước thánh". Việc làm này đã khiến người dân địa phương rất bất bình. Chính quyền địa phương đã tập trung vào tìm hiểu và xác minh "Đạo tâm linh" của bà Điền không nằm trong danh mục các đạo giáo được pháp luật cho phép hoạt động.

Đồng thời, việc bà Điền tự ý lôi kéo người ở các nơi khác đến địa phương tập trung cầu khấn không hề thông qua chính quyền và người dân địa phương là hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy chính quyền xã đã nhiều lần mời bà Nguyễn Thị Điền cùng con rể là Đinh Công Tùng lên UBND xã nhắc nhở và lập biên bản yêu cầu dừng mọi hoạt động vi phạm pháp luật tại địa phương. Tuy nhiên, chỉ một lần duy nhất bà Điền cùng con rể chấp hành lên UBND xã làm việc, sau đó chuyện đâu vẫn hoàn đó.

Ngày 30/6/2009, UBND xã Thượng Tiến đã có quyết định không cho cư trú tại địa phương đối với bà Nguyễn Thị Điền. Bà Điền tuy không xuất hiện nữa, nhưng việc tuyên truyền tà đạo trái phép vẫn diễn ra tại căn nhà con rể và con gái tại thôn Bái Rồng.

Ngày 21/8/2009, UBND xã Thượng Tiến một lần nữa yêu cầu chấm dứt các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan tại "Đại Sơn Lâm", tự dỡ bỏ điện thờ và đồ hành lễ, nếu không xã sẽ tiến hành cưỡng chế. Nhưng một lần nữa, Đinh Công Tùng phớt lờ quyết định này. Ngày 22/8/2009, chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế tháo biển "Đại Sơn Lâm" và điện hành lễ…

Đại diện cho các hộ gia đình ở thôn Bái Rồng đã tiếp xúc với phóng viên, bày tỏ sự đồng tình ủng hộ với chủ trương của chính quyền địa phương, đồng thời họ cung cấp thêm nhiều thông tin về vụ việc này.

Người dân thôn Bái Rồng đến cung cấp thông tin cho PV.

Ông Bùi Văn Bình (51 tuổi, một người dân ở thôn Bái Rồng) cho biết, 100% người dân sống ở thôn Bái Rồng là dân tộc Mường. Cuộc sống đang bình yên thì tự nhiên bà Điền lại về tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan làm cho nhân dân hết sức bất bình. 

Nguồn "nước thánh" chỉ là nước giếng khoan

Theo ông Đinh Công Lịt (62 tuổi) hàng xóm với nhà con rể bà Điền, nơi tổ chức cầu nguyện và lấy nước thánh cho biết, chính mắt ông và nhiều người ở Bái Rồng chứng kiến mọi người đổ xô đến để tranh nhau lấy "nước thánh", thực chất là nước lấy từ bể nước sinh hoạt của thôn Bái Rồng. Ông cũng chứng kiến người của "Đại Sơn Lâm" dùng chai nước và can, lọ ra hứng nước từ bể này mang vào đặt lên bàn thờ. Ông cũng không hiểu tại sao chỉ mang lên bàn thờ khấn vái, là nó có thể trở thành "nước thánh" và chữa bách bệnh được. Trong khi người dân ở đây thì không dám uống khi chưa đun sôi.

Nhiều nhân chứng khác cho biết, chắc chắn nguồn "nước thánh" được lấy từ bể nước sinh hoạt của thôn hoặc nguồn nước được lấy từ chiếc giếng khoan trong sân nhà con rể bà Điền. Ông Bùi Đình Vui cho biết, bể nước sinh hoạt của thôn được xây dựng theo Dự án 135 của Chính phủ. Nguồn nước được dẫn xuống từ suối Trê trên núi Bái Nàng cách đó khoảng chừng 3km...

Ngày 24 và 25/6/2009, Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) huyện Kim Bôi đã tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường - nước sạch và lấy mẫu nước tại xã Thượng Tiến bao gồm mẫu nước giếng đào tại gia đình anh Tùng và mẫu nước tại bể nước ngầm tự chảy tại thôn Bái Rồng.

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra vệ sinh môi trường số 41/BC- YTDP của TTYTDP huyện Kim Bôi ngày 6/7/2009, thì mẫu nước giếng đào tại gia đình anh Tùng có chỉ tiêu ôxy hòa tan vượt quá giới hạn cho phép là 6,07 lần, chỉ tiêu Coliforms vượt mức cho phép 4.600 vi khuẩn/100ml... Tóm lại các nguồn nước này đều không đạt tiêu chuẩn về mặt vi sinh vật đối với nước sạch tiêu chuẩn Bộ Y tế cho phép. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vụ việc này trong một số báo gần nhất

Ngôi nhà của Đinh Công Tùng (con rể bà Điền), nơi bà Điền lập bàn thờ và cung cấp "nước thánh".

Phan Hoạt - Mạnh Hà

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文