Thị trường cho ngày 1-6: Toàn đồ chơi ngoại không nhãn mác

10:52 27/05/2012
Phần lớn các đồ chơi ngoại nhập đều chỉ có chữ nước ngoài, không có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tem dán hợp quy. Một số đồ chơi có dán tem hợp quy nhưng lại chỉ là một mảnh giấy phô tô hoặc không còn được nguyên vẹn, rách nát.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Thời điểm này, nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng đồ chơi, sách… thiếu nhi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã nhộn nhịp người mua. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là năm nay, nhiều loại đồ chơi nhập ngoại không đảm bảo các quy định về nhãn mác vẫn đang tràn ngập trên thị trường lấn áp đồ chơi nội.

Đồ chơi nhập ngoại mập mờ nhãn mác

Sáng 26/5, tại các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi dành cho trẻ em trên các tuyến phố Lương Văn Can, Chả Cá, Hàng Mã… rất nhiều phụ huynh đã đi chọn mua những món quà tặng con em mình nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6. Giống như những năm trước, hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được chính là sự tràn ngập của các loại đồ chơi ngoại nhập, trong khi đó đồ chơi sản xuất trong nước thì lại đang được bày bán khá khiêm tốn.

Tại một quầy hàng trên phố Lương Văn Can, những đồ chơi được bày bán nhiều nhất là rôbốt, ôtô, siêu nhân, búp bê… đầy đủ màu sắc, giá cả dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn một sản phẩm. Một nhân viên bán hàng ở 38 Lương Văn Can còn cho chúng tôi biết: “Cửa hàng nhà em nếu đồ chơi do Việt Nam sản xuất chỉ có đĩa bay Tosy thôi, còn lại là hàng Trung Quốc hết”.

Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy phần lớn các đồ chơi ngoại nhập đều chỉ có chữ nước ngoài, không có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tem dán hợp quy. Một số đồ chơi có dán tem hợp quy nhưng lại chỉ là một mảnh giấy phô tô hoặc không còn được nguyên vẹn, rách nát.

Vừa hỏi mua chiếc đồng hồ có hình siêu nhân màu xanh đỏ, bác Nguyễn Minh Hạnh, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho chúng tôi biết: “Cháu trai tôi nhất quyết đòi mua cho đồ chơi là chiếc đồng hồ Ben 10 siêu nhân chứ nhất định không đòi mua đồ chơi nào khác. Nếu không mua về là nó lăn ra khóc. Biết là không tốt nhưng tôi vẫn phải mua”.

Không chỉ ở các quầy đồ chơi mà tại một số chợ, siêu thị, đồ chơi ngoại nhập cũng có mặt và chiếm thị phần nhiều hơn so với đồ chơi Việt Nam. Chị Minh Hằng, ở Thụy Khuê cho biết: “Tôi cho cháu vào Siêu thị Fivimart ở đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội mua đồ chơi. Thế nhưng toàn đồ chơi nước ngoài thôi. Đồ chơi Việt Nam thì chỉ có mấy loại lắp ghép bằng gỗ đã khá cũ và nhàm chán”.

Đồ chơi nhập ngoại vẫn đang lấn át thị trường.

Lo ngại đồ chơi ngoại nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ, nhiều bậc phụ huynh lại lựa chọn những loại sách vở, quần áo, giày dép… cho trẻ em nhân dịp 1-6. Chị Thu Nga, ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Tết Thiếu nhi năm nay tôi chọn mua cho cháu bộ sách khoa học để giúp cháu mở mang kiến thức”. Chị Lan Hương thì mua một bộ đồ lắp ghép Lego do Đan Mạch sản xuất cho cô con gái: “Bộ lắp ghép này tuy có hơi đắt một chút là hơn 1 triệu đồng nhưng đảm bảo an toàn và phát huy được sự sáng tạo của trẻ”.

Chưa xuất hiện đồ chơi kinh dị, rùng rợn

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 đã gần đến, các lực lượng chức năng đang tổ chức mạnh các đợt kiểm tra các quầy hàng kinh doanh đồ chơi. Quận Hoàn Kiếm là địa bàn tập trung buôn bán đồ chơi lớn nhất của Hà Nội nên công tác kiểm tra diễn ra thường xuyên. Đến thời điểm này trên thị trường chưa thấy bày bán đồ chơi kinh dị, rùng rợn như những năm trước. Đây là khẳng định của ông Lưu Bách Chiến, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục QLTT Hà Nội.

Tuy nhiên, đồ chơi bạo lực vẫn được lén lút kinh doanh… Cụ thể, trong tháng 5/2012, Đội QLTT số 2 đã kiểm tra và tịch thu hàng trăm đồ chơi bạo lực gồm kiếm, súng, dao tại phố Chả Cá. Ngày 10/5, Đội đã kiểm tra và tịch thu 90 thùng đồ chơi nhập lậu tại cửa hàng số 15 phố Cao Thắng. Theo ông Chiến thì qua kiểm tra chủ yếu phát hiện đồ chơi nhập khẩu nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Ngày 19/5, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học – Công nghệ đã tiến hành khảo sát và kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn Hà Nội. Qua ghi nhận tại 4 cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều mẫu đồ chơi trẻ em có dán tem hợp chuẩn nhưng không có hồ sơ chứng nhận hợp quy.

Tại cửa hàng đồ chơi số 35 phố Lương Văn Can, cơ quan kiểm tra phát hiện một số mẫu đồ chơi trẻ em vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, không có nhãn phụ và ghi thiếu nội dung theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lấy ngẫu nhiên 13 mẫu đồ chơi trẻ em tại 4 cơ sở kinh doanh với các chủng loại như nhựa, gỗ và kim loại để kiểm định chất lượng

Tràn ngập đồ chơi ngoại nhập trên thị trường không có dấu hợp quy hoặc dán dấu hợp quy photo lại đang khiến các vị phụ huynh đau đầu. Chọn mua đồ chơi mang tính giáo dục trong dịp Tết thiếu nhi cho con em quả là không dễ khi trên thị trường còn quá nhiều đồ chơi chưa đúng với quy chuẩn Việt Nam.

“Chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện việc kinh doanh đồ chơi bạo lực, kinh dị, dán dấu hợp quy giả, không có hóa đơn, chứng từ” - ông Lưu Bách Chiến cho biết

Trần Hằng - N.Hương

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文