Thông tin thêm về vụ "gần 1.000 chai Henessy, Chivas dỏm"
Như đã thông tin, chiều tối 7/12, Cục C15 bắt quả tang tại nhà riêng của Phạm Danh Sinh, trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai (Hà Nội) 3 đối tượng gồm Phạm Danh Sinh, Phạm Danh Tùng, Nguyễn Thị Minh đang đóng rượu ngoại giả.
Ngay sau đó, lệnh khám xét được tiến hành cùng lúc nơi ở của Phạm Danh Sinh và một đại lý phân phối, tiêu thụ rượu giả tại thị xã Hà Đông (Hà Tây). Mặc dù số lượng rượu ngoại giả chưa thống kê hết nhưng tới chiều 8/12, tổ công tác Cục C15 đã thu giữ được 70 thùng rượu ngoại giả các loại tại 2 địa chỉ khám xét nói trên với tổng số gần 2.000 chai (gồm loại đã đóng thành thùng, chờ tiêu thụ và loại đang chuẩn bị đóng chai). Khả năng con số này sẽ còn cao hơn nhiều khi CQĐT hoàn tất việc khám xét, thu giữ số rượu ngoại giả tại một số đại lý đã được phát hiện liên quan cơ sở này.
Ngoài ra còn có 9 can nhựa loại 20 - 50 lít là rượu đã pha chế chờ đóng chai (trung bình mỗi can 20 lít khi đổ chai được khoảng 30 đến 40 chai). Theo nhận định của CQĐT, với số lượng chai rượu và rượu đã pha chế nhưng chưa đóng chai nói trên, đây là vụ sản xuất, chế biến rượu ngoại giả lớn nhất tại địa bàn Hà Nội bị phát hiện trong vài năm gần đây.
Căn nhà của ông Sinh nằm trong hẻm nhỏ thuộc khu Giáp Nhị (Hoàng Mai). Lối vào căn nhà 4 tầng này chỉ có thể đi bằng xe máy, luồn qua nhiều ngả rẽ lắt léo và cách đường ôtô khoảng dăm trăm mét. Nơi đây xa UBND phường, Công an phường và các nhà xung quanh cũng "kín cổng cao tường" nên khá thuận lợi cho hoạt động sản xuất, chế biến, vận chuyển rượu ngoại giả.
Chiều 8/12, khi tổ trinh sát bất ngờ vào nhà, một hai người đứng ở tầng một vẫn ngạc nhiên hỏi: "Các anh gặp ai, hỏi gì" và không đồng ý cho lên tầng 2, tầng 3 với lý do "chủ nhà đi vắng"...
Tuy nhiên, tất cả các hành vi chống đối đã muộn, lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang ông Sinh, con trai và vợ đang hý hoáy đổ rượu từ can to 20 lít vào từng chai tại tầng 3 của ngôi nhà. Ngay trên sàn, la liệt vỏ chai sắp thành hàng, ước khoảng vài trăm chiếc...
Ngay trong ngăn kéo của chiếc bàn gỗ có hẳn một tập tem rượu nhập khẩu còn nguyên seri, ước vài nghìn tem. Xác minh ban đầu được biết, những tem rượu này có nguồn gốc từ Trung Quốc, có mẫu mã, kích thước y như tem rượu nhập khẩu thật. Tuy nhiên, đặc điểm nhận biết khá rõ là các loại tem này sau khi dán lên chai rượu thì vẫn có thể bóc ra mà không bị rách hoặc rách theo nếp chứ không vụn (trong khi tem nhập khẩu thật, nếu bóc ra là tem bị vụn ngay).
Tang vật vụ án.
Theo điều tra ban đầu, tất cả những nút chai và cổ bi này do đối tượng thu mua từ các nhà hàng, quán bar, khách sạn có bán rượu ngoại. Do việc bóc nút khá bài bản nên sau khi thu mua lại, chúng tiếp tục dùng nút, cổ bi này áp vào vỏ chai (cũng thu mua từ các nhà hàng, quán bar...). Tiếp theo, một lớp vỏ bọc bên ngoài được dán vào trông rất khéo, kể cả bọc giấy bạc nên khi dán tem vào, nhìn mẫu mã nếu người không sành sẽ khó phát hiện đó là chai rượu ngoại đã bị... thay ruột!

Ngoài số lượng rượu ngoại bị làm giả phổ biến như Chivas, Hennessy, ngay tại tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà, lực lượng khám xét phát hiện có gần 10 thùng, ước khoảng vài trăm chai rượu loại đắt tiền có giá bán trên thị trường hơn 1 triệu đồng/chai như XO loại 0,75 lít đến 3 lít. Những chai này đã được nút lại, dán tem và cho vào hộp, trông không khác gì hộp rượu ngoại thật trưng bày tại các đại lý rượu...
Tại tầng 4 của ngôi nhà, hàng trăm chai rượu Gold King đã được bật nắp, còn vỏ không, cạnh đó có vài can 20 lít đầy nước với các màu xanh, đỏ, sẫm khác nhau. Đây chính là loại rượu mà các đối tượng thu mua với giá không quá 50.000 nghìn đồng/chai. Sau khi cho vào các can, chúng hòa cùng một số rượu khác như Vodka, thêm hương liệu cho phù hợp đặc điểm từng loại rượu làm giả.
Bằng thủ đoạn này, vốn bỏ ra thu mua rượu liên doanh, sau khi chế phẩm thành rượu ngoại giả, các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm nghìn đồng mỗi chai, chưa kể loại rượu ngoại có giá trên 1 triệu đồng/chai.
Khi CQĐT tiến hành khám xét cơ sở sản xuất, chế biến rượu giả của gia đình ông Sinh, khá nhiều người dân xung quanh tò mò đến xem. Một người dân gần đó cho biết, họ bất ngờ khi CQĐT phát hiện cơ sở này sản xuất rượu ngoại giả số lượng lớn vì lâu nay họ thấy có việc vận chuyển rượu ra vào, nghĩ chắc ông Sinh làm đại lý nhập rượu ngoại kiếm lời.
Khi nhập rượu về, các đối tượng chở bằng xe máy, đóng trong thùng carton, kể cả vỏ chai, nút chai rượu ngoại thu mua được. Khi đã hoàn tất khâu đóng chai, đóng hộp rượu giả, các đối tượng vận chuyển cũng hết sức khéo léo và chỉ vận chuyển từng thùng một nhưng để trong hộp kín khác.
Đại lý lớn nhất mà đối tượng đưa đến làm điểm trung chuyển, phân phối về các nơi trong thành phố và các địa phương khác là đại lý ở thị xã Hà Đông (CQĐT cũng đã khám xét đại lý này). Khi đến nhập tại các đại lý, chúng thường lấy với giá bán sỉ rẻ hơn rượu ngoại thật khoảng 20-30%.
Tuy nhiên, đại lý khi bán đến khách hàng thì rượu ngoại giả cũng không rẻ hơn rượu thật là mấy, thường chỉ chênh vài chục nghìn. Sở dĩ rượu rởm mà vẫn đắt vì chúng đánh vào tâm lý khách hàng, họ chỉ ưa rẻ hơn chút ít còn nếu quá rẻ thì khách hàng sẽ nghi ngờ rượu giả! Do đó, hàng tỷ đồng mỗi tháng từ rượu giả đã được đối tượng thu về bất chính.
Kết quả xác minh bước đầu cũng cho thấy, cơ sở sản xuất rượu giả này phân phối đến khá nhiều tỉnh, thành phía Bắc, trong đó có cả một số đại lý tại Hà Nội. Mỗi ngày số lượng rượu giả do đối tượng tung ra thị trường khoảng vài trăm chai. Đáng chú ý, vụ việc này các đối tượng sản xuất theo kiểu gia đình, từ bố, mẹ đến con đều tham gia các khâu thu gom, chế biến rồi phân bổ theo mạng lưới ngầm. Riêng Phạm Anh Vũ (25 tuổi, con trai ông Sinh) là người có kỹ năng chế biến, pha màu khá thành thạo nên đảm trách chính khâu quan trọng này.
Chiều 8/12, một cán bộ Cục C15 cho biết, do vụ việc còn liên quan một số cơ sở, đại lý khác nên CQĐT còn phải tiếp tục làm rõ trong những ngày tới. Đặc biệt, việc có hay không độc tố trong rượu giả do đối tượng sử dụng pha chế cũng sẽ được xác định