Tiền 200 đồng bị từ chối giao dịch

15:43 22/07/2007
Tiền mệnh giá 200 đồng hiện không thể thanh toán ngoài thị trường TP HCM trừ siêu thị, mặc cho người mua chịu trả 3 tờ 200 đồng để đổi 500 đồng. Trong khi đó giới tiểu thương than vãn là thiếu tiền lẻ để trả lại khách.

Còn loại 50.000 và 100.000 đồng tiền cotton cũng không thanh toán gì được tại TP HCM kể từ tháng 6 đến nay, khi Ngân hàng nhà nước công bố chỉ lưu thông tiền polymer bắt đầu từ ngày 1/9.

Đi chợ hôm chủ nhật, bà Nguyễn Thu Hồng ở nhà 60 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM đỏ mặt khi liên tiếp bị 3 người bán hàng ở chợ Nguyễn Văn Tráng từ chối nhận tiền 200 đồng.

"Quê rồi bà ơi, thời buổi bây giờ ai tiêu 200 đồng nữa, 500 đồng còn không muốn nhận", bà bán rau trêu. Lấy tờ 50.000 đồng cotton (mới móc từ con lợn đất ra vì hết tiền dự trữ tại nhà) trả hàng rau, người bán cười rũ: "Bà ngủ suốt năm hay sao mà không biết tiền này không còn giá trị nữa".

Bà Hồng được tiểu thương chỉ cách mang đồng 200 vào siêu thị mua hàng "để họ đi đổi ngân hàng luôn". Bà cũng được khuyến cáo tự mang tờ 50.000 và 100.000 đồng cũ bằng cotton vào ngân hàng đổi trước ngày 1/9 nếu không muốn trở thành "bộ sưu tập".

Song bà Hồng phàn nàn là chỉ có vài tờ tổng cộng 200.000 đồng, mất thời gian vào ngân hàng chờ đợi để đổi nên cứ giữ tiền cotton trong ví, chờ dịp để tiêu.

Có không ít người tại TP HCM cũng đang gặp phiền toái về giao dịch tiền tệ như bà Hồng. "Tôi không hiểu tại sao tiền 200 đồng lại không tiêu được, nó vẫn có giá trị sử dụng mà", bà Lưu Thiên Hương đang mua hàng ở chợ Bến Thành bực mình vì bị người bán từ chối nhận tiền.

Tranh cãi một hồi, chủ quầy hàng lưu niệm ở chợ Bến Thành bèn khuyến mãi luôn cho khách 1.000 đồng vì "không có tiền thích hợp để thối, mà nhận 200 đồng thì khó thanh toán lại được".

Không chịu nhận tiền 200 đồng, nhưng bà chủ quầy hàng này lại than phiền là thiếu tiền lẻ để thối cho khách. "Tờ 500 đồng bây giờ cũng đã khó kiếm, còn tiền 1.000 hay 2.000 đồng rất cũ, rách nát", bà nói.

Nhiều tiểu thương mua bán ở chợ đã phải chấp nhận đổi tiền lẻ theo tỷ lệ 11:10 hoặc 12:10, tức cứ đổi 10.000 đồng tiền lẻ phải trả bằng 11.000 hay 12.000 đồng.

Ông Nguyễn Gia Khánh, chủ một bãi giữ xe ở quận 1, TP HCM, cho biết, ông thường xuyên mang tiền trông xe một tuần (2.000 đồng/chiếc xe) đổi cho tiểu thương các chợ trong khu vực một lần, ăn tiền lời. Tiền chẵn thu lại được cất giữ hay chia chác cũng dễ hơn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toản, Cục phó Phát hành kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước, thừa nhận thời gian qua đã xảy ra tình trạng thiếu tiền lẻ, chê tiền 200 đồng trong lưu thông và cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ khắc phục tình trạng này trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông Toản cho rằng, việc từ chối tiền 50.000 và 100.000 đồng cotton chỉ xảy ra ở một số nơi chứ không phải tất cả. Người bán từ chối nhận tiền xuất phát từ tâm lý lo ngại đến 1/9 sẽ không còn lưu hành loại tiền này nữa.

Theo ông Toản, hai loại tiền trên hiện vẫn còn giá trị sử dụng nên việc từ chối nhận là sai pháp luật. Tuy nhiên, thường các giao dịch chỉ là một vài tờ, không quá lớn, gây ảnh hưởng nhiều nên Ngân hàng Nhà nước sẽ không xử lý, mà chỉ đẩy mạnh việc tuyên truyền xuống các chi nhánh địa phương.

Ông Toản cho rằng, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại địa phương, đặc biệt là những nơi có hiện tượng từ chối tiền 50.000 và 100.000 đồng cotton, nên linh hoạt trong việc đưa ra hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tới đổi tiền trong trường hợp không tiêu được

Theo Phan Anh - Hà Vy (VNexpress)

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文