Tiền tỷ “trôi sông” vì nước lũ dâng cao đột ngột

07:45 04/12/2020
Sáng 3/12, có mặt dọc mép sông Sêrêpốk (thuộc địa bàn thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), PV Báo CAND ghi nhận nước trên sông dâng rất cao, cuồn cuộn chảy một màu đỏ ngầu. Hàng chục người dân ngồi thẫn thờ trên bờ, ai cũng mang một nỗi u uất buồn vì tài sản trị giá hàng tỷ đồng bỗng chốc bị nước lũ cuốn trôi.


Ông Bùi Văn Bình (SN 1962, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đầu năm 2020, gia đình ông đầu tư nuôi 10 lồng cá, trong đó có 5 lồng cá Lăng, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Theo dự tính, chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến thời điểm thu hoạch, nhưng nay xem như mất trắng.

“Vào khoảng 4h30 sáng 3/12, nước trên sông Sêrêpốk bắt đầu chảy xiết và dâng cao rất nhanh. Nước chảy mạnh đến nỗi xé rách lưới, cuốn trôi, nhấm chìm 5 lồng cá của tôi trong nháy mắt. 5 lồng cá còn lại được neo gần bờ nhưng cũng bị nước xe rách lưới, cá chết và tuôn ra ngoài hết sạch. Thiệt hại ước tính lên đến đến gần 1 tỷ đồng”, ông Bình buồn rầu nói.

Cạnh đó, nhà ông Tống Văn Chung (trú tại khối 3, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) nuôi 20 lồng cá các loại, trị giá hơn 5 tỷ đồng, cũng bị nước lũ cuốn trôi trong phút chốc. Ông Chung buồn bã cho biết, trong số 20 lồng cá bị cuốn trôi thì có 12 lồng cá lăng nha đuôi đỏ, mỗi lồng 600 con đã nuôi được 3 năm, 2 lồng cá giống lăng nha đuôi đỏ nuôi được 1 năm, 2 lồng cá trắm nuôi được 3 năm và 2 lồng cá trê, cá rô phi. “Nước sông Sêrêpốk bỗng dâng cao đột ngột khiến gia đình không kịp trở tay. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, 20 lồng cá trị giá hơn 5 tỷ đồng của gia đình đã bị dòng nước nhấn chìm, cuốn trôi”, ông Chung nói.

Cũng theo ông Chung, khu vực nuôi thủy sản của đình là một nhánh phụ của sông Sêrêpốk và ông có đầy đủ giấy phép nuôi trồng. Những ngày qua, gia đình ông không nhận được bất kỳ thông báo hay cảnh báo nào của chính quyền địa phương hay Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp (cách đó khoảng 3km) về việc nước lũ dâng đột ngột.

Không chỉ gia đình ông Chung, ông Bình bị thiệt hại, mà hàng chục hộ dân khác cũng bị cơn lũ đột ngột vào rạng sáng 3/12 nhấn chìm nhiều tài sản, ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Có mặt tại hiện trường, ông Hồ Sơn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang thống kê thiệt hại của một số hộ dân sống trên địa bàn sau khi xảy ra vụ việc nước lũ trên sông Sêrêpốk dâng đột ngột vào sáng nay.

“Mấy ngày trước, Thủy điện Buôn Kuốp có thông báo xả lũ và phát điện với lưu lượng tăng dần đến 800m3/s. Lúc 7h45 sáng 3/12, tôi có nhận được điện thoại từ cán bộ của Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp thông báo xả lũ và phát điện tổng khối lượng hơn 1.100m3/s, tức là sau khi nhà máy xả lũ thì chính quyền địa phương mới nhận được thông báo. Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp được xây dựng hơn 20 năm qua. Đây là lần thứ hai (lần đầu vào năm 2017-PV), nhà máy này xả lũ khiến nước sông Sêrêpốk dâng cao đột ngột đến vậy”, ông Sơn cho biết thêm.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Công ty CP thuỷ điện Buôn Kuốp cho biết, hồ chứa của Nhà máy thuỷ điện Buôn Kuốp không có chức năng điều tiết lũ hay cắt giảm lũ vì lưu lượng chứa của hồ quá nhỏ (khoảng 14 triệu m3 - PV).

“Khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về lòng hồ bao nhiêu thì nhà máy sẽ căn cứ vào đó để xả tràn và chạy tổ máy tương đương với lượng nước đổ về. Trước thời điểm xả tràn và vận hành nhà máy, Công ty sẽ có nhiệm vụ thông báo với chính quyền địa phương và chính quyền địa phương có trách nhiệm cảnh báo đến người dân sinh sống phía hạ du để có biện pháp phòng, chống lũ. Nhà máy không có nhiệm vụ phải đi thông báo cho từng người dân”, ông Đức nói.

Việc nước sông dâng đột ngột khiến người dân không kịp trở tay, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế thì trách nhiệm thuộc về ai?, chúng tôi hỏi. Ông Đức cho rằng, trách nhiệm này chưa thể quy kết cho ai được. 

“Giữa chính quyền địa phương và phía công ty sẽ ngồi lại để làm rõ. Nếu trách nhiệm thuộc bên nào thì bên đó phải có nhiệm vụ hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho người dân”, ông Đức nhấn mạnh.

Văn Thành

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文