Trang trại bảo tồn động vật hoang dã Đồng Nông: Đổi đời cho hàng chục hộ nghèo

16:52 01/09/2010
Trang trại đã thu hút và tạo công ăn việc làm cho hơn 50 lao động là người dân địa phương, với mức thu nhập trung bình từ 1,5-2,5 triệu đồng/tháng. Chị Nguyễn Thanh Hải, nhân viên tại trang trại Đồng Nông cho biết: Từ khi trang trại được xây dựng, nhiều gia đình trong xã đã thực sự được "đổi đời".

Như nhiều doanh nhân thành đạt khác, không chỉ nghĩ cho mình, ông Lê Thanh Thản (Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An) còn là người luôn biết tri ân với vùng đất đã sinh thành, dưỡng dục mình. Ông cũng là doanh nhân thông qua Báo CAND tài trợ cho đồng bào bão lụt miền Trung và nhiều gia đình gặp nạn khác trị giá 300 triệu đồng. Năm 2007, ông đã quyết định xây trường học và bệnh viện tại huyện Diễn Châu phục vụ mục tiêu khuyến học và từ thiện như một sự trả nghĩa với quê hương. Năm 2008, ông tiếp tục đầu tư cải tạo vùng đất hoang hóa gần 56ha tại Diễn Lâm, một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Diễn Châu để xây dựng mô hình trang trại bảo tồn, nuôi động vật hoang dã, với hơn 30 loài quý hiếm; "đổi đời" cho nhiều lao động nghèo ngay tại địa phương.

Từ Quốc lộ 1A vào đến trang trại bảo tồn động vật hoang dã Đồng Nông, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An khoảng chừng 5km. Tuy nhiên đường vào trang trại khá lắt léo, với những khúc quanh, những ngã rẽ khiến người đi đường rất dễ bị lạc. Để có được con đường này, Ban lãnh đạo trang trại Đồng Nông đã phải bỏ rất nhiều công sức để cải tạo. Bởi cách đây khoảng 5-7 năm, toàn bộ khu vực được làm trang trại này (56 ha) vốn là một vùng đất hoang hóa với đồi núi, đầm lầy, đất cằn cỗi không canh tác được nên hoàn toàn "cô lập" với khu dân cư trong xã.

Vốn là người dân địa phương, lại từng có một tuổi thơ nhọc nhằn với ngày hai buổi, một buổi đi bộ gần chục kilômét để đến trường, một buổi đi chặt củi với đôi chân trần nứt nẻ, bụng đói meo nên hơn ai hết ông Lê Thanh Thản hiểu được sự vất vả của người dân quê. Ông luôn nung nấu ý định cải tạo đất, giúp người dân quê có thể xóa đói giảm nghèo và từng bước làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Xuất phát từ tâm niệm đó, ông đã xin chính quyền địa phương giao 56ha đất hoang hóa để cải tạo, trồng cây phủ lấp "đất trống đồi trọc", kè đầm lầy thành những ao chuôm để phục vụ chăn nuôi và xây dựng trang trại chăn nuôi và bảo tồn động vật hoang dã, tạo cơ hội cho người dân địa phương có việc làm. Đến nay, trang trại chăn nuôi động vật hoang dã do ông đầu tư đã cơ bản hoàn thành, trở thành một mô hình thu hút được nhiều người dân trong huyện, tỉnh đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm.

Một góc trang trại Đồng Nông. Ảnh: Trung Kiên.

Anh Lê Văn Thành, cán bộ phụ trách tại trang trại Đồng Nông cho biết: Với chức năng chủ yếu là xây dựng vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn; nuôi dưỡng, chăn nuôi, trưng bày, nhân giống, giáo dục bảo tồn động - thực vật hoang dã, nên Ban quản lý trang trại Đồng Nông đã nhập khẩu nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ nước ngoài về, trong đó có 2 con tê giác trắng được mua tại châu Phi với giá 1,9 tỷ đồng. Việc nuôi động vật hoang dã quý hiếm của công ty dựa trên cơ sở Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Vì thế, toàn bộ hơn 30 loài động vật hoang dã, quý hiếm được nuôi dưỡng và bảo tồn tại trang trại như hổ, ngựa vằn, đà điểu, linh dương, hươu, gấu… và đặc biệt là 2 con tê giác trắng đều được nhập về theo quy trình, thủ tục hợp pháp, được Cục Kiểm lâm, Văn phòng Cites Việt Nam (cơ quan thực thi Công ước Cites về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp) cho phép nhập. Từ lúc đi vào hoạt động đến nay, Ban quản lý trang trại vẫn chưa bán vé mà chủ yếu mở cửa miễn phí phục vụ người dân trong tỉnh đến tham quan.

Trang trại đã thu hút và tạo công ăn việc làm cho hơn 50 lao động là người dân địa phương, với mức thu nhập trung bình từ 1,5-2,5 triệu đồng/tháng. Chị Nguyễn Thanh Hải, nhân viên tại trang trại Đồng Nông cho biết: Từ khi trang trại được xây dựng, nhiều gia đình trong xã đã thực sự được "đổi đời". Cũng theo tiết lộ của chị Hải, ngoài việc được nhận vào trang trại làm việc, có thu nhập ổn định, Ban quản lý trang trại còn tạo điều kiện cho anh chị em công nhân cũng như một số hộ nghèo trong xã có thêm thu nhập, bằng cách cho mượn trâu về nuôi. Hơn 100 con trâu của trang trại đã được chuyển cho các gia đình công nhân, các hộ nghèo "mượn" về để phục vụ cày cấy, đồng ruộng cũng như nhân giống. Thế mới có chuyện nhiều hộ nghèo ở xã Diễn Lâm từ chỗ "trắng tay", đến nay hầu như nhà nào cũng có từ 1-2 con trâu phục vụ cày cấy, xóa đói giảm nghèo

Hoàng Mai

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文