Quảng Ninh:

Triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá 555 lớn nhất từ trước tới nay

07:25 10/05/2005

Trong vòng hơn 1 năm, các đối tượng đã vận chuyển trái phép vào Việt Nam hơn 1,5 triệu gói thuốc lá 555. Trung bình mỗi tháng, chúng thực hiện từ 1 đến 5 chuyến hàng, mỗi chuyến thu lợi khoảng 80 triệu đồng.

Đêm 1, rạng sáng 2/5, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra chiếc xe tải hiệu Samsung, BKS 14L-9973, đỗ trước cửa nhà của Đinh Thị Vân (trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) và phát hiện trên thùng xe có 164 kiện thuốc lá hiệu 555 có nguồn gốc từ nước ngoài.

Các đối tượng có mặt không xuất trình được giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của lô hàng nói trên. Toàn bộ số thuốc lá trên thùng xe bị tạm giữ, lực lượng trinh sát lập biên bản và tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Đinh Thị Vân. Tại đây, lực lượng trinh sát thu giữ thêm 1 kiện và 3 cây thuốc lá hiệu 555 cùng 20 vỏ thùng thuốc lá cùng nhãn hiệu trên. Ngoài ra, các trinh sát còn thu được hơn 100 cuốn sổ và các loại tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu.

Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định, chỉ trong vòng hơn 1 năm trở lại đây (từ khoảng tháng 2/2004), Đinh Thị Vân cùng chồng là Nguyễn Văn Chiến đã bàn bạc, trực tiếp đưa các lô hàng thuốc lá 555 vào thị trường trong nước. Trong thời gian này, vợ chồng Vân, Chiến đã vận chuyển trót lọt khoảng 30 chuyến hàng. Các chuyến hàng này sau khi nhận từ tàu thủy, được vận chuyển tiếp bằng xe container đến các địa điểm tập kết. Tính ra, tổng cộng 30 chuyến hàng, số lượng thuốc lá vợ chồng Vân, Chiến vận chuyển trót lọt là hơn 3.000 kiện thuốc lá 555, tương đương 1,52 triệu gói.

Bước đầu, Đinh Thị Vân khai nhận, hằng tháng, Vân vận chuyển từ 1 đến 5 chuyến. Sau khi nhận hàng, vợ chồng Vân, Chiến đã chất lên container, đưa về cất giấu tại nhà và các kho, từ đó bán từng lô cho các đối tượng đầu mối. Trừ các chi phí, lợi nhuận thu được từ mỗi chuyến hàng khoảng 80 triệu đồng!

Theo tính toán của nhiều người, với hơn 1,5 triệu gói, nếu tiêu thụ như mức bình quân ở Việt Nam hiện tại  cũng phải đến vài năm mới hết. Tham gia đường dây buôn bán, vận chuyển các lô hàng thuốc lá lậu hiệu 555 còn có Nguyễn Anh Huế (là cháu ruột của Nguyễn Văn Chiến); Đinh Văn Tiến, Đinh Văn Hùng (là em ruột của Đinh Thị Vân). Các đối tượng này thực hiện dưới sự chỉ đạo của vợ chồng Vân, Chiến.

Khi có "lệnh", Tiến, Hùng, Huế đến các địa điểm tập kết để tham gia bốc vác, vận chuyển hàng. Thông thường, địa điểm bốc vác, vận  chuyển được bố trí tại một địa điểm gần khu vực đảo Tuần Châu (Hạ Long). Các lô hàng được chuyển từ tàu biển lên bờ rồi xếp vào thùng xe container. Hùng là người có trách nhiệm nhận và kiểm tra các lô hàng sau khi bốc lên xe. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển bằng container, trước khi xe lăn bánh, Hùng giao trách nhiệm cho Tiến đi xe máy để "thám thính", nếu thấy "có vấn đề" là lập tức thông báo bằng điện thoại.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các lô hàng thuốc lá nhập lậu nói trên được nhập từ Trung Quốc, vận chuyển bằng đường biển vào Quảng Ninh. Tuy nhiên, nguồn gốc của các lô hàng chưa được xác định. Mỗi chuyến nhận hàng từ tàu thủy, vợ chồng Vân, Chiến phải trả cước phí hết 40 triệu đồng.

Các đối tượng trong vụ án đều là người trong gia đình nên chúng giữ được bí mật trong một thời gian dài. Việc triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Công an tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo bình ổn thị trường thuốc lá trong nước.

Hiện tại, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Riêng Nguyễn Văn Chiến đang lẩn trốn

Phan Trường

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文