Tưng bừng “Ngày hội Bia hơi Hà Nội năm 2010”

14:40 08/12/2010
Ngày 5/12/2010, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO), Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading) đã tổ chức thành công “Ngày hội Bia hơi Hà Nội năm 2010” với chủ đề “ Uống bia vàng tại các Địa chỉ vàng”... tại Sân vận động Quần Ngựa (Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội).

Người dân thích thúc và hưởng ứng nhiệt tình “Ngày hội Bia hơi Hà Nội năm 2010”.

Đây là ngày hội được tổ chức thường niên - một ngày hội được xây dựng thành ngày hội truyền thống hàng năm của HABECO, và năm nay là năm thứ 3 liên tiếp nhằm tri ân những khách hàng thân thuộc của “bia hơi Hà Nội” và cũng để một lần nữa khẳng định các sản phẩm với chất lượng “vàng” của mình. Và nhiều người yêu Bia Hà Nội còn ví von đây như là “Oktoberfest của HABECO”.

Cùng với các “Địa chỉ vàng” Bia hơi Hà Nội, “Ngày hội Bia hơi Hà Nội” năm 2010 có sự tham gia của các “Địa chỉ vàng” tiêu biểu, mỗi nhà hàng đều đem đến sự đặc trưng của riêng họ với phong cách và chất lượng “vàng”.

Tới dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị HABECO, ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc HABECO, ông Vương Toàn - Phó tổng giám đốc HABECO, ông Nguyễn Hải Hồ - Phó tổng giám đốc HABECO, ông Vũ Xuân Dũng - Phó tổng giám đốc HABECO, Th.S Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HABECO Trading, đại diện các doanh nghiệp trong ngành Đồ uống, cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội, cùng đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách bốn phương.

Tại buổi lễ khai mạc, Tổng Giám đốc HABECO Nguyễn Hồng Linh nhấn mạnh “Bia hơi Hà Nội - Một nét văn hóa Hà Nội là thương hiệu thân quen của người dân Thủ đô, được hàng triệu người tiêu dùng trong nước và quốc tế mến mộ. Đến hẹn lại lên, vào dịp cuối năm chúng ta lại gặp nhau ở đây vào một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, cùng chia vui, thưởng thức hương vị của bia hơi Hà Nội”.

Bia hơi đã trở thành nét văn hoá của người Thủ đô như nhận xét của lãnh đạo HABECO “Người Hà Nội khi đi xa lại bồi hồi nhớ về Hà Nội, những góc phố thân quen, bên mặt hồ nước yên ả được chia sẻ với bạn bè, người thân những cốc bia hơi Hà Nội thơm mát. Bia hơi Hà Nội trở thành đồ uống không thể thiếu trong mỗi người dân Hà Nội cũng như khách thập phương”.

Trải qua 120 năm phát triển, đặc biệt là trong những năm gần đây, sản lượng của HABECO đã tăng trưởng vượt bậc, với sản lượng đạt gần 600 triệu lít bia trong năm 2010, dự kiến đạt 1 tỷ lít bia vào năm 2015. Ngày hội Bia hơi Hà Nội thay lời tri ân của HABECO, HABECO Trading, Hội Bia hơi Hà Nội tới những người hâm mộ bia hơi Hà Nội trên cả nước, đồng thời khẳng định uy tín chất lượng, thương hiệu của Bia Hà Nội…

Trao tặng Kỷ niệm chương.

Trong khuôn khổ Lễ hội, Ban Tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương tới Hội Bia hơi Hà Nội và các “Địa chỉ vàng” tham gia

Ngọc Anh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文