Vẫn “nóng” tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở Lâm Đồng

09:23 26/11/2017
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng trái phép. Tuy nhiên, trên địa bàn nhiều xã của huyện Đức Trọng, việc khai thác vật liệu xây dựng vẫn ngang nhiên diễn ra hằng ngày...

Nguồn nước lớn đem theo sỏi cát từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về dòng suối Krèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), đây chính là thời điểm “ăn nên làm ra” nhất trong năm của những người chuyên hút cát trái phép. Trong lúc giá cát xây dựng tại Lâm Đồng tăng lên chóng mặt, có những nơi lên tới 400.000 đồng/m³, nhiều người đã sắm máy nổ chọc vòi xuống các dòng sông, suối hút cát.

Tại khu vực suối Krèn, cách trụ sở UBND xã Hiệp An, huyện Đức Trọng khoảng 2,5km đã hình thành những điểm chuyên hút cát dưới suối lên bán. Theo tìm hiểu của PV, tại khu vực này, một người đàn ông tên Mỹ đã sử dụng máy nổ công suất lớn chuyên hút cát chở về khu vực trước nghĩa trang thôn Krèn tập kết thành những đống lớn. Từ đây, cát được vận chuyển đi tiêu thụ ở nhiều nơi trên địa bàn trong và ngoài xã Hiệp An. Trung bình mỗi ngày ông Mỹ hút được khoảng 5 xe IFA cát, tương tương khoảng 30m³.

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở Lâm Đồng vẫn còn phức tạp.

Theo một người chuyên hút cát nơi đây, họ được UBND xã Hiệp An cho phép hút cát để nạo vét tận thu, khai thông dòng chảy của suối Krèn. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An đã bác bỏ thông tin trên. Bà Hà cho biết, hoàn toàn không có chuyện UBND xã Hiệp An cho phép bất cứ ai hút cát ở suối Krèn vì lĩnh vực này không thuộc thẩm quyền của xã. Tại xã Hiệp An, tình trạng dùng máy xúc đào vào núi lấy đất đá cũng diễn ra phức tạp.

Cách trụ sở UBND xã Hiệp An khoảng 2km, ông Phạm Văn Nam, ngụ tại thôn KLong, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, ngang nhiên cho người vào khai thác đá, dùng máy xúc đào lấn vào đất rừng vận chuyển đi bán. Việc khai thác đất, đá của ông Nam đã diễn ra trong nhiều năm qua và đến nay vẫn tiếp diễn, gây tác động xấu tới môi trường rừng và làm thay đổi hiện trạng quả đồi nhưng không thấy có sự can thiệp, ngăn chặn dứt điểm của cơ quan chức năng.

Tương tự, tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, việc dùng máy xúc đào đất rừng vận chuyển đi bán cũng xảy ra khá phổ biến. Tình trạng này còn xảy ra dọc hai bên đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt. Đáng chú ý, để có mặt bằng múc đất, không ít đối tượng đã cưa hạ cả rừng thông. Nhiều cây thông cổ thụ hàng chục năm tuổi có đường kính gốc lên tới 80cm bị cưa hạ không thương tiếc. “Gỗ thì họ lấy, đất rừng họ múc bán, mặt bằng từ việc múc đất tạo ra cho chiếm dụng luôn ...” - một người dân ở thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh cho biết.

Xe chở vật liệu trái phép gây ô nhiễm môi trường.

Tại xã Hiệp An và Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, nhiều quả đồi gần các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, bị đào bới nham nhở, khiến cho không ít quả đồi thông vốn đẹp như tranh vẽ bị biến dạng, trở nên xấu xí, nham nhở… nhưng chưa bị xử lý.

Việc khai thác vật liệu xây dựng trái phép gần trụ sở UBND xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, nhiều xe vận chuyển đất đổ vàng, bụi mù cả một đoạn dài của QL20, nhưng khi trao đổi với PV, ông Trương Quang Tùng, Chủ tịch UBND xã Hiệp An tỏ ra không biết điều này. Theo ông Tùng, trên địa bàn xã đến nay không đơn vị nào được cấp có thẩm quyền cấp quyền khai vật liệu xây dựng.

Sau khi PV cung cấp thông tin và hình ảnh về những điểm khai thác cát, đá, đất… trên địa bàn, ông Tùng hứa sẽ cho Đội phản ứng nhanh của xã đi kiểm tra và xử lý ngay. Riêng hộ ông Phạm Văn Nam, trong năm 2016, UBND xã Hiệp An đã 2 lần xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng trái phép nhưng đến nay ông Nam vẫn tiếp tục khai thác.  

Trong khi UBND tỉnh Lâm Đồng liên tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh này phải siết chặt công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc những trường hợp khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng trái phép, nhưng thực tế tại các địa phương, nạn khai thác vật liệu xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động, tác động xấu tới môi trường và gây ra nhiều hệ lụy.

Khắc Lịch

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hòa cùng không khí rộn ràng, hân hoan của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 của cả nước, tại xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) - nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc, từ những xóm biển, bãi bồi đến các khu dân cư ven biển, công trường, tất cả cử tri háo hức cho “Ngày hội non sông”.

Sáng sớm 15/3, trong không khí hân hoan, đón chào ngày hội lớn của toàn dân, tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường Trung học cơ sở Đỗ Văn Dậy, địa chỉ: số 8 đường Huỳnh Thị Mài, xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) thuộc đơn vị bầu cử số 5, Ủy ban bầu cử Thành phố và xã Hóc Môn đã tổ chức cho các cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau thời gian Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) và nhiều bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Dự án sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đến nay cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của 5 bị cáo và hàng trăm nhà đầu tư là bị hại trong vụ án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文