Cẩn trọng trước chiêu lừa thu gom lợn mỡ xuất khẩu sang Trung Quốc

08:41 17/05/2016
Mới đây, Báo CAND có bài viết cảnh báo rủi ro trước tình trạng thương lái Trung Quốc ồ ạt thu gom lợn mỡ của nông dân với giá cao. Đến thời điểm này, những cảnh báo này đã trở thành hiện thực khi các thương lái Trung Quốc đột ngột dừng mua lợn mỡ trong những ngày gần đây, hậu quả đã bắt đầu “dội” xuống người chăn nuôi và các đầu mối thu gom lợn.

Giá lợn rớt xuống chỉ còn 50.000 – 51.000 đồng/kg, các xe lợn ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, thêm thời tiết nắng nóng khiến  bị chết, tài xế và tư thương ném xuống suối, xuống vệ đường gây ô nhiễm.

Lợn nhốt trên xe chờ thông quan không được cho ăn đầy đủ, đã có nhiều con bị chết. Ảnh: Nam Thiên.

Thậm chí, đã có hiện tượng nhặt lợn chết gom vào các lò mổ, cơ sở chế biến để sử dụng làm thực phẩm bán ra trên thị trường. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên, chiêu trò thu gom nông sản với giá cao khiến người nông dân chạy theo phong trào, ồ ạt vay nợ đầu tư mở rộng sản xuất để rồi “ngậm quả đắng”. Nhưng chỉ vì lợi trước mắt, nhiều người dân vẫn phớt lờ cảnh báo từ phía chính quyền, cơ quan chuyên môn.

Ngay khi các thương lái Trung Quốc lùng sục vào từng xã thu gom lợn mỡ, trước tình trạng ồ ạt vay tiền đầu tư mở rộng chuồng trại, tăng đàn của nông dân một số vùng nuôi lợn trang trại, các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, đề nghị người dân không chạy theo lợi nhuận trước mắt.

Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Đoán cho biết, giá lợn hơi trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 lên tới 54.000 – 55.000 đồng/kg, và mỗi ngày, tỉnh Đồng Nai xuất bán gần 4.000 con lợn thịt cho thương lái vận chuyển sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây, số lượng trên chỉ còn 1.000 con/ngày. Đây là mức giá cao hơn 30% so với giá trên thị trường Việt Nam. Theo ông Đán, lợn bán sang Trung Quốc chủ yếu theo đường tiểu ngạch, nên không có hợp đồng, không đảm bảo. Phía Trung Quốc có thể ngừng mua bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhiều hộ dân thấy giá lợn tăng cao vọt, đã bỏ qua rủi ro, ồ ạt đầu tư mở rộng chăn nuôi trong khi giá lợn giống ở mức cao.

Ngay cả ở phía Bắc, tình trạng lợn mỡ xuất sang Trung Quốc những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 cũng “sốt” không kém. Theo ông Trần Văn Chiến, Chủ nhiệm HTX Chăn nuôi Cổ Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), đây là thời điểm phía Trung Quốc đang thu mua lợn hơi rất nhiều, đẩy giá lợn lên cao.

“Các trang trại đang xuất lợn hơi giá bán khoảng 50.000 đồng/kg, còn giá lợn tại các công ty lớn như C.P (Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam) cao hơn, ở mức khoảng 52.000 đồng/kg”, ông Chiến cho biết. Lợn siêu mỡ có trọng lượng đều trên 120kg – 170kg/con, trong khi tập quán của người Việt chỉ ăn lợn nạc, trọng lượng trung bình dưới 100kg/con. Nên kể cả các xe lợn có quay đầu để tiêu thụ trong nước cũng phải chấp nhận bán giá rất rẻ.

Còn nhớ, vào thời điểm này năm ngoái, hàng trăm tấn dưa hấu tắc nghẽn tại cửa khẩu không xuất sang Trung Quốc được. Dưa thối, thương lái Việt khóc ròng, người trồng dưa phá sản, cả nước phải vào chiến dịch tiêu thụ dưa tình nghĩa.

Nguyên nhân cũng do các thương lái Trung Quốc đẩy giá thu mua dưa hấu lên cao trong một thời gian ngắn, người nông dân đổ xô đi phá các loại hoa màu khác, trồng dưa hấu. Sau đó, đột ngột phía Trung Quốc không cho thông quan khiến dưa ùn ứ tại cửa khẩu, hàng chục tấn dưa thối đổ bỏ. Tư thương không bán được dưa quay lại ép giá nông dân, người dân vay tiền ngân hàng đầu tư vào ruộng dưa vài trăm triệu đồng bỗng chốc “tan cơn mơ” làm giàu, đứng trước món nợ đáng giá cả gia sản.

Trong khi câu chuyện dưa hấu vừa lắng xuống thì giờ đây hàng ngàn hộ nuôi lợn lại đang “sống dở chết dở” với đàn lợn mỡ đã đến ngày xuất chuồng. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đây không phải lần đầu tiên thương lái Trung Quốc thu mua lợn mỡ ồ ạt từ Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trọng cũng cảnh báo, thị trường Trung Quốc rất thất thường, thương lái Việt Nam làm ăn với thương lái Trung Quốc thường không có hợp đồng rõ ràng, nên dễ bị động.

“Việc thu mua này dễ khiến cung - cầu không ổn định, có thể lặp lại tình trạng giống như các năm 2010, 2011, 2013. Khi đó, lợn thịt được thu gom ồ ạt để xuất khẩu sang Trung Quốc vào dịp cuối năm, gây nên cơn sốt giá thực phẩm trong nước khi nguồn cung sụt giảm. Sau đó, khi họ ngừng thu gom, thì giá lợn hơi giảm đột ngột, người chăn nuôi thua lỗ”, ông Trọng dẫn chứng.

Mặc dù đã có cảnh báo, nhưng nhiều hộ chăn nuôi vẫn không lường được hậu quả, và nếu phía Trung Quốc tiếp tục ngừng mua, thiệt hại từ việc ồ ạt nuôi lợn mỡ sẽ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngọc Yến

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文