Lãng phí Cụm công nghiệp ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định:

Vì đâu nên nỗi?

08:11 08/04/2015
Thời gian qua, để xây dựng cụm công nghiệp (CCN) nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, huyện Tây Sơn (Bình Định) đã thu hồi một lượng lớn đất sản xuất của người dân. Đáng nói, nhiều diện tích đất sau khi bị thu hồi lại chậm triển khai hoặc xây dựng xong nhưng không có nhà đầu tư thuê, rơi vào tình trạng bỏ hoang lãng phí.

CCN Nước Xanh thuộc xã Bình Nghi thành lập năm 2007, địa thế đẹp, với diện tích 37,9ha do Công ty cổ phần CCN Cầu Nước Xanh làm chủ đầu tư. Sau nhiều năm triển khai, chủ đầu tư chỉ xây dựng được một dãy nhà kho giữa cánh đồng trơ trọi; trong khi đó, hệ thống cơ sở hạ tầng ở CCN vẫn chưa hoàn thiện.

Để thành lập CCN Nước Xanh đã có 40ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương bị thu hồi, song lại không phát huy được tác dụng. Nhìn cả vùng đất rộng mênh mông để hoang với những nhà xưởng trơ giàn kết cấu thép đã hoen gỉ vì nắng mưa, những người nông dân nơi đây không thể kìm lòng.

Theo ông Văn Ngọc Quế, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nghi tính toán: Năm 2007 trở về trước, trong 40ha đất canh tác tại CCN Nước Xanh, địa phương cho đấu giá quyền sử dụng đất, bình quân mỗi sào cho thuế 800 ngàn đồng/mùa vụ. Giả sử quỹ đất này không bị thu hồi, 7 năm qua, số tiền thu về ngân sách cũng được vài trăm triệu đồng.

Còn tại CCN Hóc Bợm rộng 35,7ha, đến nay, dù đã có 144 cơ sở sản xuất lò gạch, ngói thủ công và 4 công ty sản xuất gạch, ngói theo công nghệ Hoffman đang hoạt động cũng đang đứng trước nguy cơ phải bỏ hoang. Trước đây, hướng phát triển chủ yếu của CCN này là nhằm di dời các cơ sở sản xuất gạch, ngói nung thủ công nằm trong khu dân cư vào hoạt động tập trung.

Người dân lo lắng vì cuối năm 2016, các cơ sở sản xuất gạch, ngói nung thủ công ở CCN Hóc Bợm phải chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên, theo lộ trình của huyện Tây Sơn, đến cuối 2016, tất cả các lò sản xuất gạch, ngói nung thủ công trên địa bàn huyện phải chấm dứt hoạt động, đồng nghĩa, sau năm 2016, tất cả các cơ sở sản xuất gạch, ngói nung thủ công đang hoạt động trong CCN Hóc Bợm sẽ phải bị khai tử.

Tương tự, dù nằm sát quốc lộ 19, CCN Phú An, xã Tây Xuân được thành lập 2004 với diện tích gần 20 ha. Sau 11 năm đi vào hoạt động, CCN đã thu hút được 29 dự án đầu tư, tuy nhiên hiện chỉ có 11 doanh nghiệp đi vào hoạt động; các doanh nghiệp còn lại chỉ mới xây dựng tường rào và một phần nhà xưởng rồi bỏ hoang.

Theo ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban Quản lý CCN huyện Tây Sơn, dù trên địa bàn huyện hiện có 12 CCN lớn, nhỏ đã đưa vào sử dụng và do địa phương quản lý, song hầu như việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, công ty vào đầu tư còn hạn chế. Tại nhiều CCN, quỹ đất bị bỏ hoang khá lớn diện tích sử dụng chỉ từ 5-50%. Nguyên nhân do công tác chọn địa điểm quy hoạch CCN không hợp lý.

Hơn nữa, công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa mang tính đột phá, công tác xúc tiến đầu tư còn hạn chế; một số dự án đầu tư xây dựng ở CCN còn kéo dài. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở một số dự án, công trình còn chậm. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng như hệ thống cấp thoát nước, điện, đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, chất thải tại CCN xây dựng còn thiếu đồng bộ.

Ông Dũng dẫn chứng: CCN Hóc Bợm do không có đường vận chuyển riêng biệt, nên phải vận chuyển qua khu dân cư. Điều này đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, khiến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của bà con bị đảo lộn. Công tác khắc phục, xử lý tình trạng này địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Dũng cho biết: “Hiện nay, đơn vị đang rà soát, thống kê lại các ngành nghề; qua đó, sớm có phương án chuyển đổi, quy hoạch lại, tham mưu cho UBND huyện, trình UBND cho ý kiến. Riêng về CCN Nước Xanh, huyện đã ra tối “hậu thư” cho chủ đầu tư, hạn chót đến cuối năm 2015, nếu nhà đầu tư không hoàn thiện các hạng mục để sản xuất, huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh Bình Định thu hồi giấy phép”.

Để các CCN phát triển bền vững, ông Dũng kiến nghị: Cần hỗ trợ kinh phí để huyện xây dựng cơ sở hạ tầng trong các CCN; sớm ban hành các chính sách hỗ trợ như hỗ trợ quy hoạch chi tiết, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông, lưới điện… để thu hút các nhà đầu tư.

Hoàng Nguyên

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文