Về "trùm lừa" Phan Thị Yên Phương ở Gò Vấp, Tp.HCM:

Viện Kiểm sát nhân dân quận hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

00:02 12/01/2005

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Yên Phương về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân” của Công an quận Gò Vấp, Tp.HCM, đã bị Viện kiểm sát nhân dân quận huỷ bỏ. Vì sao một trùm lừa đảo có hệ thống như Phương vẫn bình an vô sự?

Trước hàng loạt bài viết vạch trần các vụ lừa đảo của Yên Phương từ năm 2001 đến nay và sự vào cuộc của Công an quận Gò Vấp bằng quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân", các nạn nhân hết sức vui mừng và nghĩ rằng lần này "trùm lừa" sẽ phải trả giá cho tội lỗi đã gây ra.

Tuy nhiên, ngày 8/1, theo Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, Viện Kiểm sát nhân dân quận cho rằng do không đủ yếu tố cấu thành vụ án hình sự nên đã hủy bỏ quyết định khởi tố đối với Phạm Thị Yên Phương.

Số nạn nhân của "trùm lừa” Yên Phương ngày càng nhiều

Ngay trong ngày 7/1, hơn 10 người là bị hại trong các vụ lừa đảo do Phan Thị Yên Phương gây ra từ năm 2001 đến nay, đã đến cơ quan đại diện Báo CAND (số 6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp.HCM) để trình bày nỗi bức xúc của mình.

Chị Lê Thị Bông, ngụ ở 40 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, người bị lừa số tiền lớn nhất (4,2 tỉ đồng) từ việc mua 3 căn nhà 32P; 258/8D Nguyễn Văn Lượng; 65/4A Nguyễn Oanh cùng thuộc quận Gò Vấp vào tháng 7/2003 cho biết: "Hơn 18 tháng qua, vợ chồng tôi è cổ ra đóng lãi ngân hàng mỗi tháng 40 triệu đồng về các món nợ vay thế chấp vì bị thị Phương lừa  4,2 tỉ đồng, thế nhưng, kẻ lừa đảo vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tiếp tục gây án…".

Vợ chồng ông Nguyễn Tấn Đức, bà Trần Thị Hồng Loan nguyên chủ sở hữu căn nhà 65/4A Nguyễn Văn Lượng đưa ra hàng loạt giấy hẹn nợ do Phan Thị Yên Phương viết tay xác nhận có thiếu số tiền 558 triệu đồng, vào tháng 10, tháng 12/2003, rồi tháng 3/2004, với những lời cam kết! Và đến khi hứa đã nhàm chán thì Phương chuyển sang thách thức: "Cứ đi kiện ra tòa". 

Điều nhận thấy rõ về âm mưu lừa đảo của Phan Thị Yên Phương là ngay trong lúc chưa hoàn thành việc mua bán nhà với vợ chồng ông Đức thì Phương đã nhận tiền của chị Bông và sau đó quỵt luôn số tiền 4,2 tỉ đồng đến nay. Tiếp đó, cũng với căn nhà 65/4A Nguyễn Văn Lượng này, Phan Thị Yên Phương lại thông qua em ruột là Phan Thăng Thạnh (29 tuổi), tiếp tục lừa anh Trần Quang Hậu (32 tuổi), thường trú 428 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, số tiền 150 triệu đồng. Với sự chuẩn bị từ trước, Phương và Thạnh cho anh Hậu mượn căn nhà trên không lấy tiền thuê mà chỉ mượn 300 triệu đồng (Hậu và Thạnh mỗi người 150 triệu đồng) để mở nhà hàng Hương Lúa, bước kế tiếp sau khi nhận của anh Hậu 150 triệu (anh Hậu còn phải góp thêm 40 triệu với Thạnh để sửa chữa). Hai  tuần  sau, Phương lại yêu cầu anh Hậu bỏ thêm 100 triệu đồng để trang trí nhà hàng và khi anh Hậu từ chối vì không có tiền thì chị em Phương lập tức "hất cẳng" họ ra và độc chiếm quyền kinh doanh nhà hàng Hương Lúa, không đếm xỉa đến số tiền 150 triệu trong giấy nợ cùng các điều khoản hợp đồng cho mượn nhà vì… không có chứng thực của chính quyền?!

Nhà hàng Hương Lúa vẫn ngang nhiên hoạt động dù không có giấy phép kinh doanh, bởi vì sau hàng loạt cú lừa, các bị hại đã gửi đơn tố cáo đến chính quyền địa phương và yêu cầu có biện pháp ngăn chặn. Do vậy, Phan Thị Yên Phương với cái mác Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Phú cầm trong tay bản photocopy giấy chứng nhận quyền sở hữu 3 căn nhà tiếp tục lừa hàng chục nạn nhân khác.

Trên đây chỉ là số nạn nhân mà chúng tôi đã tiếp xúc trong ngày 7/1 vừa qua. Theo phản ánh của người dân xung quanh nhà hàng Hương Lúa và thông tin từ những bị hại thì còn không ít người là nạn nhân của trùm lừa Yên Phương và các em trai của Phương.

Vì sao Phan Thị Yên Phương vẫn bình an vô sự?

Ngày 8/1, qua điện thoại, chúng tôi liên hệ với ông Trần Kiên Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp để biết ý kiến vì sao hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự trên, nhưng ông Cường từ chối làm việc vì là ngày nghỉ của ông. Ông Cường cho biết, đã ghi ý kiến vào hồ sơ của Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp và sau đó cũng qua điện thoại, Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp cho chúng tôi biết ý kiến của Viện Kiểm sát cho rằng do không đủ yếu tố cấu thành vụ án hình sự nên hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án này.

Từ việc hệ thống hàng chục vụ lừa đảo của Phan Thị Yên Phương có thể thấy được mức độ nguy hiểm của người phụ nữ này đối với xã hội. Dư luận đang hết sức quan tâm đến việc làm rõ hành vi của người phụ nữ này và tin rằng, trước sự nghiêm minh của pháp luật, sẽ không có ô dù nào có thể che chắn cho hành vi lừa đảo của Phan Thị Yên Phương.

Cũng cần nói thêm về vụ chiếm đoạt số tiền 4,2 tỉ đồng của chị Lê Thị Bông, trong thời gian thụ lý vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã thu thập đủ tài liệu thể hiện các thủ đoạn gian dối của Yên Phương và có Công văn 967 ngày 26/3/2004 gửi đến các nơi như Tòa án nhân dân thành phố, Phòng Thi hành án dân sự thành phố, Ngân hàng Tài chính Cao Su, đề nghị sau khi phát mãi 3 căn nhà trên, Ngân hàng Tài chính Cao Su thu đủ số vốn, lãi của mình, phần còn lại giao cho cơ quan điều tra xử lý khắc phục hậu quả đối với bị hại, nhưng đến nay việc phát mãi vẫn chưa được thực hiện.

Theo đơn tố cáo của chị Lê Thị Bông thì Ngân hàng Tài chính Cao Su đã vi phạm cam kết trước đó, tự ý cho bà Phương giải chấp nợ lấy giấy tờ 3 căn nhà này?! Ngoài ra, trong lần cam kết với chị Bông sẽ cùng đến Ngân hàng Tài chính Cao Su vào ngày 31/7/2003, rút tiền trả cho chị Bông, Phương đã đưa hộ khẩu và CMND của Phương và Phan Thăng Thiện (bản chính) cho chị. Thế nhưng, sau đó Phương đã cho Thiện âm thầm đến ngân hàng rút tiền trước mà không cần đến CMND và hộ khẩu. Trong vụ lừa này, Phương còn giả mạo một hợp đồng tín dụng đã được Ngân hàng Tài chính Cao Su duyệt cho vay 8 tỷ đồng (có chữ ký của Giám đốc ngân hàng) để lừa chị Bông cũng như trước đó kê giá mua căn nhà 65/4A Nguyễn Oanh trong hợp đồng công chứng lên 880 lượng vàng SJC (giá mua thực tế là 580 lượng) để bán cho chị Bông 3,5 tỉ đồng.

Khởi tố vụ án hình sự đối với Phan Thị Yên Phương, theo chúng tôi là điều cần thiết. Sự việc cần được sớm làm rõ để củng cố lòng tin của mọi người

Nguyễn Đặng

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文