“Vỡ mộng” làm giàu với gà đồi Yên Thế

09:37 26/06/2014
Không còn sự phấn khởi như những năm trước đây, các hộ chăn nuôi gà đồi ở Yên Thế đều đang băn khoăn có nên tiếp tục đầu tư vào đàn gà để cuối năm cung cấp cho thị trường Hà Nội nữa hay không bởi qua vụ Tết vừa rồi, đã có hàng chục hộ thua lỗ hàng trăm triệu đồng, thậm chí, nhiều hộ mất cả nhà, đất chỉ vì đàn gà mang thương hiệu gà đồi Yên Thế ế ẩm. Vì sao, một dự án phát triển gà sạch được cả tỉnh Bắc Giang và TP Hà Nội “đỡ đầu” lại đang đi vào “ngõ cụt”?

Chúng tôi tìm đến trang trại gà của anh Hà Văn Nghị, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Cả khu đồi rộng 7.000m2 của anh được trồng vải, và làm nơi cư ngụ của 1.500 con gà đồi. Gà của trang trại anh được nuôi thả rông hoàn toàn, sử dụng cám ngô làm thức ăn. Tiếp chúng tôi, anh Nghị cho biết, với sức của hai vợ chồng anh, có thể nuôi được 6.000 con gà/lứa nhưng qua vụ Tết vừa rồi, giá gà liên tục “chìm sâu”, xuất chuồng đàn gà nào là lỗ đàn gà ấy nên năm nay, anh chỉ dám nuôi cầm chừng. “Tết vừa qua, tôi lỗ hơn 100 triệu đồng vì gà đến thời điểm xuất chuồng ế ẩm, dưới Hà Nội không tiêu thụ hết, tư thương ép giá. Sau Tết tình hình cũng chẳng sáng sủa hơn nên tôi chỉ dám nuôi ít một, “nghe ngóng” chứ không dám vay mượn đầu tư nữa”.

Tương tự như xã Đồng Tâm, người dân xã Canh Nậu – một xã nghèo của huyện Yên Thế với trên 50% dân số là người dân tộc thiểu số cũng đang “đắng lòng” vì chăn nuôi gà đồi thua lỗ. Từ chỗ thường xuyên nuôi hàng trăm nghìn con gà, thời điểm này, xã Canh Nậu chỉ còn khoảng 70.000 con. Thời điểm trước Tết, giá gà xuống chỉ còn 37.000 – 38.000 đồng/kg, trong khi nuôi một con gà xuất chuồng đã có giá thành 55.000 đồng/kg. Chính vì vậy, nhiều hộ chăn nuôi đã tái nghèo vì vay vốn nuôi gà đồi và thua lỗ, phải bỏ đi làm thuê, cuốc mướn chỉ để lấy tiền trả nợ tiền cám cho gà.

Gà đồi Yên Thế - càng nuôi nhiều càng lỗ.

Càng nuôi nhiều gà đồi càng lỗ nặng là nghịch lý đang diễn ra ở Yên Thế. Trong khi xuất phát điểm, chương trình nuôi gà đồi sạch để cung cấp cho Hà Nội đã được cả tỉnh Bắc Giang và Hà Nội quan tâm, đỡ đầu, tạo mọi cơ chế như đưa gà đã giết mổ vào các siêu thị, tạo dựng các quầy bán gà sạch, hỗ trợ người nông dân được vay vốn… Ý tưởng xây dựng một vùng chăn nuôi gà sạch cung cấp cho Thủ đô còn được cả Chính phủ và Bộ NN&PTNT ủng hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, người chăn nuôi đang chịu nhiều thiệt thòi, nhất là các “bà đỡ” không trực tiếp đứng ra làm đầu mối tiêu thụ gà cho người dân, để họ phải tự xoay xở. Số lượng gà vào siêu thị rất ít, chủ yếu bán ra các chợ đầu mối và bán lẻ. Vì thế, giá gà phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái và lượng gà thải nhập lậu.

Thời điểm này, giá gà đồi cũng đã bắt đầu “nhích” lên và người chăn nuôi cũng bắt đầu có lãi. “Lãi là do nhiều người sợ gà đồi, và cạn kiệt vốn để tái đàn, nên số lượng cung thấp hơn cầu, và một phần cũng do gà thải từ Trung Quốc vào trong nước đã vãn, chúng tôi mới bán được gà”, anh Nghị tâm sự. Hiện tại, giá gà đang dao động ở mức 70.000 đồng/kg nhưng mức giá này không ổn định, không thể dự báo đến cuối năm sẽ ở mức nào để người dân quyết định đầu tư tái đàn hay bỏ chuồng.

Gà đồi Yên Thế đã được đăng ký thương hiệu, được đánh giá cao về chất lượng, nhưng lại không thể cạnh tranh được với gà thải loại. Huyện Yên Thế có khoảng 17.000 gia đình, chiếm trên 61% số hộ dân nuôi gà đồi. Nếu sản xuất chăn nuôi thua lỗ, đời sống của hàng chục nghìn người dân sẽ gặp khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Công Vân, Phó Ban chỉ đạo sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm gà đồi Yên Thế cho biết, người chăn nuôi gà năm vừa qua phải đối mặt với rất nhiều yếu tố bất lợi như dịch bệnh, giá cả thất thường, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong khi giá gà thương phẩm thấp hơn so với giá thành nuôi một con gia cầm tới 20%. “Người chăn nuôi rất khó khăn, đa phần đều là nông dân nghèo nên để chăn nuôi phải vay vốn ngân hàng, nhưng cũng chỉ được hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng, trong khi đầu tư nuôi 1.000 con gà cần tới 100 triệu đồng. Chính vì vậy, khi giá gà xuống thấp, nhiều gia đình đã phải phá sản”, ông Vân cho biết.

Thực tế cho thấy, như năm 2013, Yên Thế đã cung cấp cho Hà Nội 5 triệu con gà. Tuy nhiên, chỉ mới có khoảng 19.000 con giết mổ được bày bán tại các siêu thị. Con số quá ít ỏi này đã thể hiện sự bất cập trong khâu tiêu thụ gà cho nông dân của các cơ quan chức năng. Phần lớn số gà còn lại phân tán về các chợ nhưng lại vấp phải gà thải loại có giá rẻ chỉ bằng một nửa, khiến cho gà đồi ế ẩm triền miên.

Nguyên nhân sâu xa của việc phát triển thương hiệu gà đồi đi đúng hướng nhưng lại không hiệu quả là do không có một kênh dự báo nào về lượng cung – cầu cho người chăn nuôi. Ngay cả Bộ Công thương và Bộ NN&PTNT cũng thừa nhận số liệu thống kê về gà đồi Yên Thế không chuẩn nên đã đưa ra con số chỉ bằng 1/3 số lượng gà thực tế, dẫn tới chuyện cho nhập gà Hàn Quốc vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, càng khiến việc tiêu thụ gà nội địa gặp khó khăn. Việc dự báo số lượng gà thương phẩm là việc hết sức cần thiết và đây là việc mà Bộ NN&PTNT phải làm chứ địa phương không thể đơn phương bảo bà con ngừng nuôi hay tiếp tục tái đàn. Ngay cả ý tưởng thành lập một hợp tác xã để các hộ chăn nuôi tham gia, dần chuyên nghiệp hóa nhưng sau rất nhiều lần bàn thảo, đưa ra ý tưởng vẫn chưa thể thực hiện.

Theo anh Hà Văn Nghị, người nông dân chỉ biết chăm chỉ chăn nuôi, trình độ có hạn mà theo điều lệ của Liên Minh HTX Việt Nam thì người dân phải viết một luận án được công nhận hay phải có các ban bệ như kế toán phải biết hoạch toán, sổ sách mới có thể thành lập HTX. “Chúng tôi cần người đỡ đầu, cần có những dự báo chính xác để tránh làm ăn thua lỗ. Hy vọng trong năm nay, không còn những cảnh xót xa như trước Tết năm ngoái, nếu không, chẳng ai còn dám nuôi gà nữa”, anh Nghị tâm sự

Ngọc Yến

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文