Người nông dân nguy cơ trắng tay vì sâu tơ tàn phá ruộng đồng

21:35 02/06/2020
Thời gian gần đây, những cánh đồng rau ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội liên tục bị sâu tơ tàn phá khiến hàng trăm ha rau của người dân mất trắng, thiệt hại về kinh tế là không hề nhỏ.


Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội từ lâu được biết đến là vùng chuyên canh rau có tiếng. Trong đó, Thôn Đông Cao là vùng trồng rau tập trung nhất của xã có diện tích gieo trồng vào khoảng trên dưới 200 ha trong đó có hơn 100 ha được Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và 10 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Vùng đất bãi vô cùng màu mỡ này có thể cung cấp một sản lượng rau khổng lồ cỡ 25-30.000 tấn cho Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận với đủ các chủng loại như củ cải, cải ngồng, dưa lê, dưa chuột…
Tuy nhiên, những ngày này, không khí nơi đây bỗng trở nên u buồn khi người dân phải chứng kiến những ruộng rau xanh ngắt trở nên bạc trắng vì bị sâu tơ đã tấn công đúng vụ thu hoạch.
Theo người dân cho biết, mặc dù đã sử dụng nhiều loại thuốc, cũng như các biện pháp để diệt trừ sâu bệnh nhưng những người nông dân nơi đây vẫn phải bó tay bỏ ruộng.
Những ruộng cải củ như thế này khi thu hoạch có giá giao động từ 8000-10.000đ/kg, có thời điểm lên tới 15.000đ/kg, đợt dịch sâu tơ tàn phá số rau này phải bỏ đi vì bán không ai mua.
Thẫn thờ bên ruộng củ cải bị sâu tàn phá, Cô Tâm chia sẻ: “ Nhà chỉ có 7 sào rau này thôi. Đợt này coi như không được một sào nào và lỗ thêm 5 triệu. Tôi trồng rau ở đây mười mấy năm rồi mà chưa năm nào bị thiệt hại nặng như năm nay. Mọi năm chỉ bị một lứa thôi nhưng năm nay hầu như sào nào cũng bị và chủ yếu vào mùa nóng như này. Hiện tại nguồn thu nhập chính của nhà chỉ nhờ vào mấy xào ruộng rau này thôi".
Chia sẻ với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tráng Việt cho biết: “Hiện giờ, trên địa bàn thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, HTX Nông nghiệp nâng cao có hơn 252 ha trồng rau. Do thời tiết nắng nóng, rau bị rớt giá và dịch bệnh sâu tơ phát triển nên tình hình thiệt hại của người làm rau là rất lớn. Diện tích bị ảnh hưởng hiện nay là hơn 80 ha. Xã đã tập huấn và khuyến cáo với người dân diệt sâu tơ và các loại sâu khác thì không nên lạm dụng vào thuốc bảo vệ thực vật mà chủ yếu bằng phương pháp thủ công mà hiệu quả là diệt bướm”.
Cô Nguyễn Thị Khánh (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) cho biết gia đình cô cũng chịu thiệt hại giống như các tất cả mọi người. 5 sào rau của gia đình cô nay đều bị sâu tàn phá hết cả.
Để vớt vát lại chút vốn, cô Khánh thu hoạch phần củ mang về phơi khô để bán.
Hơn bao giờ hết, giờ đây người dân cả thôn Đông Cao (Mê Linh, Hà Nội) rất mong có cách để trị hẳn dịch sâu tơ để có thể ổn định làm ăn và tăng thêm thu nhập.
M.Ánh - B.Châu

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文