Xung quanh vụ tiết lộ hồ sơ dự thầu “Dự án xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phòng”

08:01 12/08/2005

Tháng 9/2005 gói thầu xây dựng nhà ở cho cán bộ CNV trị giá 21,6 tỉ đồng nằm trong Dự án xây dựng Nhà máy ximăng Hải Phòng mới được mở. Thế nhưng, từ cuối tháng 7, ông Lê Văn Toàn - nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Thái, Hải Phòng - đã có trong tay toàn bộ các tài liệu mật liên quan đến gói thầu. Theo ông Toàn người cung cấp cho ông chính là ông Trưởng ban quản lý dự án Hồ Thế Khiêm.

Nói một cách nôm na là lời giải cho bài toán thầu đã bị lọt ra ngoài từ khi đề bài còn chưa được công bố. Và, vì thế người nào có trong tay bài giải này, đương nhiên sẽ cầm chắc thắng thầu và cũng chính bởi vậy mà việc mở thầu sẽ trở nên vô dụng.

Trong lá đơn tố cáo gửi tới các cơ quan Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Tp. Hải Phòng, các cơ quan pháp luật Tp. Hải Phòng và các cơ quan ngôn luận, ông Toàn viết rằng, ông đã phải bỏ ra hơn 1 tỉ đồng để... mua lời giải đó từ chính ông Hồ Thế Khiên. Kèm theo đơn tố cáo là bản kê chi tiết 18 lần đưa tiền cho ông Khiên. Lần đầu tiên vào ngày 11/9/2001, lần cuối cùng vào tháng 6/2003. Lần nhiều nhất là 350 triệu đồng và lần ít nhất là 1 triệu đồng. 16 lần đưa tiền cho ông Khiên tại nhà riêng số 307 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng, chỉ có 2 lần ở nơi khác.

Ông Toàn kể rằng, lần đưa 350 triệu đồng, ông phải đựng tiền vào bao ximăng, vác lên tầng 2 nhà ông Khiên. Vào khoảng 16 giờ chiều một ngày tháng 3/2002, ông Khiên từ nhà máy về nhà riêng của mình để nhận số tiền này.

Kể chuyện với các PV về mối quan hệ của bản thân với ông Hồ Thế Khiên, ông Toàn nói: "Thông qua một người quen của ông Khiên, từ năm 2001 tôi tự tìm đến với ông Khiên để tìm việc làm. Qua gợi ý và hướng dẫn của ông Khiên, tôi đã nộp tiền cho ông Khiên để được thi công một số hạng mục thuộc Dự án Nhà máy ximăng Hải Phòng mới. Muốn có công trình thì phải lo có tiền để nộp khi tôi cần" - đó là câu nói thường xuyên của ông (tức ông Hồ Thế Khiên - PV) mỗi khi gặp mặt và tôi đã phải chi phí một khoản tiền lớn trong thời gian dài để dưới sự chỉ đạo của ông ta mong được thắng thầu... nếu ông ấy không gợi ý thì không bao giờ tôi dám làm (tức dám đưa tiền - PV)” (trích đơn tố cáo đề ngày 10/7/2005 và băng ghi âm cuộc tiếp xúc của ông Lê Văn Toàn với các nhà báo chiều 25/7).

Cũng theo lời kể của ông Lê Văn Toàn thì để có đất “dụng võ” (tức là có tư cách pháp nhân để tham gia đấu thầu) cho đến đầu tháng 12/2004, ông Toàn đã chính thức tham gia Công ty Cổ phần Xây dựng An Thái với chức danh Phó giám đốc và được trả lương 4 triệu đồng/tháng. Đây là một công ty của gia đình ông Hồ Thế Khiên có chức năng đầu tư xây dựng, được thành lập từ tháng 9/2003 sau khi Dự án xây dựng Nhà máy ximăng Hải Phòng mới đã được phê duyệt.

Công ty này đặt trụ sở tại nhà riêng của ông Khiên (số 307 phố Tô Hiệu). Vợ ông Khiên - bà Phạm Thị Thơi, nguyên là giáo viên nghỉ hưu - làm Chủ tịch HĐQT còn em ông Khiên - bà Hồ Thị Nhặn, nguyên là công nhân Công ty Môi trường đô thị - làm giám đốc. Sau đó đến tháng 9/2004, bà Nhặn thôi không làm giám đốc nữa và chức danh này được chuyển cho bà Phạm Thị Thơm, một người cùng quê với ông Khiên. Và, quả vậy, đến tháng 7/2005 khi gói thầu số 25 mới xong công tác giải phóng mặt bằng, dự định đến tháng 9 mới mở thì các tài liệu mật trong đó đã được chuyển về tay ông Toàn.

Tuy nhiên, sau khi đã có đáp án trong tay và cầm chắc phần thắng khi gói thầu 25 được mở thì ông Lê Văn Toàn đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi bằng quyết định cho thôi việc của chính bà Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Thơi - vợ ông Khiên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Toàn sẽ bị mất gói thầu 25 cùng với số tiền chạy thầu hơn 1 tỉ đồng.

Có phải tất cả đều “không”?

Trả lời câu hỏi của các nhà báo xung quanh lá đơn tố cáo này, ông Hồ Thế Khiên đã nói "không" với tất cả: từ việc quan hệ với ông Toàn đến việc công ty của vợ ông với chuyện đấu thầu gói thầu số 25. Chúng tôi xin được lược trích một phần trong cuốn băng ghi âm cuộc trao đổi của vợ chồng ông Hồ Thế Khiên với các nhà báo. Ông Khiên khẳng định: "Tôi không biết anh Toàn là ai và chưa làm việc với anh ấy bao giờ”. Nhưng bà Thơi, vợ ông Khiên lại bảo: "Anh Toàn là Phó giám đốc Công ty An Thái mới bị cho nghỉ việc”. Cũng cần nói thêm là trụ sở của Công ty An Thái đặt tại ngay chính ngôi nhà số 307 Tô Hiệu - nơi vợ chồng ông Khiên vẫn ở. Dù thế, ông Khiên vẫn cương quyết: "Thì đành là vậy nhưng ông ấy làm việc với vợ tôi chứ có quen biết gì tôi đâu".

Ông Khiên khẳng định: "Công ty An Thái không có năng lực để đấu thầu Dự án nhà máy ximăng. Công ty An Thái chỉ làm nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái, giải quyết lao động cho xã An Thái quê hương tôi. Tôi cấm vợ tôi không được làm gì ở Dự án nhà máy ximăng vì sẽ rất phiền. Vả lại bà ấy là giáo viên lại xuất phát từ nông thôn”. Nhưng bà Thơi lại thừa nhận: "Cô Thơm (tức Giám đốc Công ty An Thái - PV) bảo nếu họ bán hồ sơ mời thầu thì sẽ tham gia đấu thầu”.

Ông Khiên nói chắc như đinh đóng cột rằng: "Gói thầu này mới xong phương án đền bù, phải đến tháng 9 mới xong các thủ tục để mời thầu. Các hồ sơ đấu thầu mới đang trong giai đoạn chuẩn bị”. Nhưng khi các nhà báo khẳng định họ đã tận mắt thấy các hồ sơ mật này được đóng dấu đỏ chót từ tay ông Toàn thì ông Khiên lại bảo: "Khi chưa đấu thầu mà tài liệu đã lọt ra ngoài là việc đấu thầu sẽ không còn ý nghĩa. Hồ sơ thầu mà tuồn ra ngoài là sai nghiêm trọng, về nguyên tắc sẽ phải hủy hồ sơ đó".

Hiện nay, Công an Hải Phòng bắt đầu điều tra để tìm ra sự thật của vụ việc nghiêm trọng này. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc kết quả đó

Đặng Huyền và nhóm PV

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文