Ẩn họa vì thờ ơ trước nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm giả

08:14 03/02/2016
Để ngăn chặn tận gốc thực phẩm bẩn, thực phẩm giả dịp giáp Tết Nguyên đán, tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa đã giao trách nhiệm cho chính quyền cơ sở phải tăng cường giám sát.


Nhưng nhìn lại các vụ phát hiện, bắt giữ thực phẩm bẩn, thực phẩm giả vừa qua, trách nhiệm chủ yếu vẫn được phó mặc cho Công an, lực lượng thú y và quản lý thị trường. Còn chính quyền cơ sở từ phường đến khu phố, tổ dân phố hầu như vẫn chưa thể hiện được trách nhiệm quản lý địa bàn.

Ngay tại nơi đặt nhà máy sản xuất bột ngọt Ajinomoto, sau nhiều lần bắt quả tang đối tượng tiêu thụ bột ngọt giả với số lượng lớn, ngày 31-1 vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường Đồng Nai bất ngờ kiểm tra căn nhà tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa do đối tượng tên Nguyễn Chí Hải, 31 tuổi, thuê lại để sản xuất bột ngọt giả. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, Hải đã nhanh chóng chạy vào trong nhà, khóa trái cửa và cố thủ. 

Xác định đối tượng bất hợp tác nên lực lượng Quản lý thị trường đã thông báo sự việc cho Công an TP Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai cùng phối hợp. Phát hiện Hải cố thủ trong nhà nhiều giờ nhằm kéo dài thời gian để tẩu tán tang vật nên lực lượng kiểm tra phải quyết định phá cửa để vào bên trong, khi đó đối tượng mới chịu mở cửa. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 170 gói bột ngọt được đối tượng làm giả nhãn hiệu Ajinomoto cùng hàng trăm vỏ bao bột ngọt vứt xung quanh bồn cầu sau khi đối tượng này đã đổ bột ngọt vào bồn cầu. Ngoài ra, lực lượng kiểm tra còn phát hiện các bao tải đựng hàng chục kg nguyên liệu xuất xứ từ Trung Quốc dùng để làm bột ngọt và nhiều thiết bị, dụng cụ sản xuất. 

Những lò giết mổ heo lậu “3 không” bị phát hiện. 

Trước đó, ngày 6-1, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm do bà Trần Thị Thục, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hoà làm chủ. Khi đoàn kiểm tra có mặt, cơ sở này có gần chục công nhân đang sơ chế thực phẩm ngay trên nền đất dơ bẩn, không mang dụng cụ bảo hộ lao động. 

Lực lượng chức năng phát hiện có tới 1.000 hộp nhựa dùng để đựng các loại thực phẩm như chanh muối, củ sen, củ kiệu, ớt bột, tương đen… tất cả đều đã bị nấm mốc và một số phụ gia không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ; khu vực chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh; chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động chế biến. Hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm bẩn, thực phẩm giả của các cơ sở trên đã tồn tại trong thời gian dài,  song địa phương sở tại đều không nắm được hoặc thờ ơ, mặc cho các cơ sở này thoải mái lộng hành.

Với hoạt động ngăn chặn thịt heo bẩn cũng vậy, từ đầu tháng 1 tới nay, lực lượng chức năng đã phát hiện cả chục lò giết mổ heo lậu trên địa bàn TP Biên Hòa. Giết mổ lậu nên các lò mổ heo đều không đảm bảo vệ sinh môi trường; không đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; heo đưa vào giết mổ đều không có nguồn gốc rõ ràng. 

Thậm chí, ngày 18-1 vừa qua, khi lực lượng của Chi cục Thú y Đồng Nai, Đội Quản lý thị trường số 2 và Trạm thú y Biên Hòa bất ngờ kiểm tra đã phát hiện cơ sở giết mổ heo bệnh để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa. 

Tiếp đó, ngày 22-1, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Biên Hòa còn phát hiện cơ sở giết mổ heo lậu với quy mô rất lớn tại địa bàn phường này. Khi đoàn kiểm tra có mặt, lò heo lậu này có tới 10 người đang tiến hành giết mổ với hàng chục con heo sống và heo đã giết mổ. 

Theo phản ánh của nhiều người dân địa phương, các lò heo lậu chở heo đến, chuyển thịt heo đi bỏ mối ì xèo hàng ngày người dân xung quanh ai cũng biết. Nhưng chỉ đến khi có lực lượng kiểm tra, các lò heo lậu này mới bị phát hiện, dẹp bỏ. Đặc biệt vụ việc lực lượng Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở bơm nước vào heo trước khi đem đi tiêu thụ với số lượng lớn tại phường Long Bình, TP Biên Hòa vào ngày 8-1 cũng vậy. 

Khi lực lượng Công an có mặt, cơ sở có tới 5 người làm công đang bơm nước vào heo. Trong tổng số 187 con hiện đang nuôi nhốt trong chuồng, các đối tượng đã bơm nước bẩn pha thuốc không rõ nguồn gốc vào 130 con để làm tăng trọng lượng trước khi đem bán. Vựa heo lớn như vậy, xe chở heo ra vào ầm ầm, tiếng heo kêu, mùi hôi thối lan ra cả khu vực, người dân ai cũng biết, chỉ có địa phương là không muốn biết? 

Sau khi lấy mẫu kiểm nghiệm tại 20 trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn, kết quả được đoàn kiểm tra liên ngành TP Biên Hòa công bố vào ngày 18-1 đã tiếp tục phát hiện 2 trại heo với số lượng lên tới hơn 950 con heo đã sử dụng chất cấm Salbutamol. 

Vấn đề nằm ở chỗ, các trại heo khủng như vậy đã không được địa phương giám sát chặt chẽ trong quá trình chăn nuôi. Càng thiếu trách nhiệm hơn khi TP Biên Hòa đã có chủ trương ngưng chăn nuôi gia súc trên địa bàn từ cách đây nhiều năm để tránh phát sinh ô nhiễm môi trường nhưng đến nay, trên địa bàn Biên Hòa đang có cả trăm trại heo lén lút chăn nuôi trong khu dân cư. Tình trạng quản lý địa bàn quá lỏng lẻo này một lần nữa thể hiện sự thiếu trách nhiệm của các địa phương cơ sở.

Đ.Thắng

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文