Đưa việc khai thác cát vào hợp tác xã

10:21 26/04/2015
Trước thực trạng khai thác cát trái phép diễn ra ở các con sông trên địa bàn ngày càng gia tăng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thí điểm mô hình khai thác cát cộng đồng trên khu vực sông Bồ. Mô hình này đã đem lại nguồn thu cho địa phương hàng tỷ đồng mỗi năm, góp phần đẩy lùi “cát tặc”, ngăn chặn sạt lở bờ sông...

Theo ông Võ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), những năm qua, do không có công việc ổn định nên nhiều hộ dân ở thôn Cổ Bi, Tứ Chánh... sống gần sông Bồ buộc phải lấy nghề khai thác cát lậu để mưu sinh. Cứ đêm xuống, cả khúc sông qua địa bàn xã ầm ầm tiếng thuyền máy chạy hút cát. Thậm chí, vì tranh giành lãnh địa nên đã xảy ra không ít vụ đánh nhau, gây mất ANTT địa bàn.

Trước tình hình này, đầu năm 2015, xã Phong Sơn kiến nghị lên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xin thành lập mô hình khai thác cát cộng đồng và được đồng ý. Điểm khai thác cát rộng 2,4ha nằm ở khu vực bãi bồi Khe Băng trên sông Bồ được tỉnh cấp phép cho HTX Sông Bồ quản lý và khai thác…

Dẫn chúng tôi ra mép sông Bồ, nơi có hàng chục công nhân trên 20 đò máy đang cần mẫn hút cát từ dưới lòng sông lên, ông Phan Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm HTX Sông Bồ cho hay, sau khi được tỉnh cấp phép, HTX vận động nhiều hộ dân vốn làm nghề khai thác cát “lậu” trên địa bàn gia nhập vào HTX. Đến nay, HTX nhận trên 50 hộ dân là chủ ghe, đò vào hoạt động khai thác cát đúng theo quy định của Nhà nước. “Dù chưa chấm dứt được tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ, nhưng cũng đã hạn chế được phần nào nhờ mô hình này”, ông Tuấn khẳng định.

Điểm khai thác cát cộng đồng của HTX Sông Bồ (xã Phong Sơn). 

Ông Nguyễn Hồng Lợi (50 tuổi, trú thôn Cổ Bi, xã Phong Sơn) từng khai thác cát trái phép, tâm sự: “Do cuộc sống trên sông nước khó khăn, gia đình lại đông con nên đành chấp nhận làm “cát tặc” để kiếm sống qua ngày. Hồi trước, do sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ nên tui thường hay hút trộm cát ở gần bờ vào ban đêm, dù biết sẽ gây sạt lở đất đai, hoa màu; nhưng bây giờ chiếu theo quy định HTX thì mỗi ngày chỉ hút được 2 chuyến cát, cách bờ 50m. Mỗi sáng, trước khi ra bãi đều qua Ban quản lý HTX làm thủ tục và nhận phiếu khai thác nên không còn lo sợ bị phạt, thu nhập cũng khá hơn trước”.

Ông Sơn khẳng định: “Nhờ có mô hình khai thác cát cộng đồng mà trên 50 hộ dân làm nghề khai thác cát trên địa bàn xã đã “quay đầu” làm ăn lương thiện. Đặc biệt, không còn nhiều vụ rượt đuổi, đâm chém trên sông khi tranh giành địa phận hút cát”.

Qua tìm hiểu được biết, mô hình khai thác cát cộng đồng trên sông Bồ còn được phường Hương Vân (thị xã Hương Trà) đăng ký thực hiện và đem lại hiệu quả cao. Khu vực khai thác cát này được quy hoạch cách cầu Hiền Sĩ 150m về phía thượng nguồn đến bãi bồi Lại Bằng với chiều dài 1,4km, diện tích khai thác hơn 10ha, trữ lượng khai thác trong một năm là 160.000m³.

Anh Nguyễn Văn Trang, thành viên tổ giám sát, Ban Quản lý khai thác cát Hương Vân thông tin thêm: Hiện toàn phường có 60 ghe đò đã đăng ký khai thác cát cộng đồng ở bãi bồi Lại Bằng. Trung bình mỗi ngày, tổ xuất khoảng 45-50 phiếu, các thuyền phải khai thác cách bờ sông 60m, nộp đầy đủ các khoản thuế, phí theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân, Chủ tịch UBND phường Hương Vân, nhận định: “Hiện mô hình khai thác cát cộng đồng đã giải quyết được công ăn việc làm cho 200 lao động địa phương, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép. Đặc biệt, trong năm 2014, mô hình này đã đem lại cho ngân sách địa phương 2,2 tỷ đồng khi các hộ khai thác có nghĩa vụ đóng thuế tài nguyên và phí môi trường 11.000 đồng/m³”.

Nói về 2 mô hình khai thác cát cộng đồng trên, ông Nguyễn Hữu Quyết, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề cập đến những hiệu quả cụ thể. Cụ thể đã giúp địa phương dễ dàng quản lý số ghe đò khai thác cát, chống thất thu thuế tài nguyên, góp phần giúp người dân có kế sinh nhai, ổn định cuộc sống và hạn chế được tình trạng sạt lở bờ sông.

Tuy nhiên, theo ông Quyết, trong thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hương, sông Bồ vẫn chưa được ngăn chặn triệt để nên ngoài việc quản lý tốt mô hình khai thác cát cộng đồng thì các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử lý mạnh tay các ghe thuyền hoạt động khai thác cát trái phép.

Anh Khoa

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文