Người dân miền biển Quảng Trị đặt nhiều kỳ vọng trong năm mới

17:13 07/02/2022

Ngày 7/2 (tức mùng 7 Tết), tiết trời ở Quảng Trị trở nên cực đẹp, nắng ráo sau nhiều ngày mưa rét và ẩm thấp. Dạo một vòng quanh miền biển, từ xã biển Vĩnh Thái (giáp Quảng Bình), Kim Thạch, Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh; Gio Hải, Cửa Việt, huyện Gio Linh cho đến xã biển Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng (Giáp Thừa Thiên Huế) của huyện Hải Lăng – Quảng Trị, không khí ngày Tết vẫn còn vui tươi, ấm áp trên từng khuôn mặt người dân và mỗi gia đình.

Tại biển Cửa Việt, sau hơn 2 năm quang cảnh đìu hiu, hầu như vắng bóng người vì đại dịch COVID-19, giờ bà con đã trở lại rất đông đúc, vui tươi rộn ràng. Mọi quán xá được chuẩn bị sạch sẽ, sẵn sàng đón khách đến đây tắm biển, ăn uống và nghỉ dưỡng.

Bà Hoàng Thị Tiết, khu phố 7, thị trấn Cửa Việt phấn khởi: “Sau khi biết được chính quyền, ngành chức năng có giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 một cách thông minh, linh hoạt, đáp ứng tình hình mới, nhất là nhằm mục tiêu vừa đảm bảo sức khỏe người dân vừa phát triển kinh tế-xã hội, bà con chúng tôi đã rất vui mừng sửa sang, dọn lại quán xá để làm ăn kinh doanh. So với thời gian này vào những năm trước đây, bây giờ khách đến còn ít hơn nhiều, song với số lượng người hiện tại với khoảng 700-1000 người/ngày cho thấy dấu hiệu của ngành du lịch, dịch vụ biển đang phục hồi rất đáng mừng”.

Du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở biển Cửa Việt trong ngày mùng 7 Tết. 

Cùng với bãi biển Cửa Việt, các bãi biển Gio Hải, Cửa Tùng, Vĩnh Thái kế tiếp và cách đó không xa, đều là những điểm đến hấp dẫn cho du khách thập phương tham quan và nghỉ dưỡng. Vào những ngày biển lặng, từ đây du khách có thể “thẳng bước” ra đảo Cồn Cỏ để tham quan, khám phá những điều lý thú trên đảo, với chỉ 3-4 giờ đồng hồ bằng tàu du lịch, có thể xuất phát tại Cảng biển Cửa Việt hoặc Cửa Tùng.

Ngoài ra, người dân các xã vùng biển Quảng Trị vào ngày này cũng đang tất bật chuẩn bị tàu thuyền, ngư lưới cụ, chờ đợi biển lặng để vươn khơi đánh bắt thủy hải sản, góp phần giữ vững biên giới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân Trần Võ Sỹ (SN 1967), thôn 9, xã Trung Giang, huyện Gio Linh bộc bạch: “Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo tàu thuyền, nhiên liệu, ngư lưới cụ cùng thức ăn, nước uống đầy đủ; chỉ chờ biển lặng xuống tí nữa là vươn khơi”. Dọc dài bờ biển Trung Giang, những con thuyền được kê, sắp thành những hàng dài, sẵn sàng cho việc xuất phát vươn khơi.

Bà con xã biển Trung Giang chuẩn bị sẵn sàng tàu thuyền, ngư lưới cụ để vươn khơi trong ngày đầu năm mới.

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương có 14 xã và 2 thị trấn vùng biển với hơn 15.000 hộ dân. Hơn 2 năm qua, người dân toàn tỉnh nói chung và người dân miền biển Quảng Trị nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi do dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài.

“Đầu năm mới này, tiết trời Quảng Trị rất ấm áp, hy vọng sẽ mang lại nhiều suôn sẻ, thuận lợi cho người dân. Đặc biệt, với người dân miền biển bên cạnh việc tiếp tục bám biển vươn khơi, đánh bắt thủy hải sản, có thể khôi phục, phát triển trở lại ngành du lịch, dịch vụ biển vốn chịu nhiều ảnh hưởng trong suốt hơn 2 năm qua do đại dịch COVID-19”, ông Hòe nói với nhiều hy vọng.

Thanh Bình

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文