Ô nhiễm môi trường từ nhà máy chế biến bột cá

12:39 29/03/2015
Người dân ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bức xúc, phản ảnh hoạt động của nhà máy chế biến bột cá thuộc doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Ngọc Tuấn gây ô nhiễm môi trường khu dân cư và môi trường biển nhưng không bị xử lý.

Tìm hiểu sự việc, ông Lê Văn Ninh, khu phố An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng thẳng thắn: “Nhà máy chế biến bột cá của DNTN Ngọc Tuấn nằm sát biển, khi gió nồm lên thì mùi hôi nồng nặc bao trùm cả khu phố. Tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài 3 đến 4 năm nay. Thời điểm từ đầu năm 2015 đến nay, do chưa phải chính vụ của nhà máy nên mùi hôi có giảm nhưng vẫn còn rất hôi...”.

Người dân ở khu phố An Đức 2 đều bức xúc về mùi hôi tỏa ra từ nhà máy chế biến bột cá của DNTN Ngọc Tuấn. Họ luôn phải đóng kín cửa ở trong nhà như ở tù mà vẫn bị mùi hôi tấn công đến nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt; trẻ em luôn bị ngạt mũi vì khó thở… Tuy nhiên, khu vực bị ô nhiễm mùi hôi từ nhà máy chế biến bột cá của DNTN Ngọc Tuấn không chỉ có khu phố An Đức 2, mà còn nhiều nơi khác như An Đức 1; An Hòa 1, 2, 3 và Bệnh viện điều dưỡng trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng, nằm sát biển và cách nhà máy này trên chừng 2km về phía Bắc cũng bị “vạ lây”.

Chưa hết, bên cạnh mùi hôi trong không khí, nhà máy còn thải nguồn nước thải chưa được xử lý triệt để ra khu vực bãi biển, gây ô nhiễm và có mùi hôi không kém. Người dân ở các khu phố, lãnh đạo Bệnh viện… đều đã nhiều lần phản ánh các vấn đề trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng cho biết: “Chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở DNTN Ngọc Tuấn cần có phương án xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường. Đến nay, doanh nghiệp này đang cho lắp đặt hệ thống xử lý mùi hôi bằng công nghệ tiên tiến nên chắc chắn thời gian tới sẽ hạn chế được mùi hôi”.

Nhà máy chế biến bột cá của DNTN Ngọc Tuấn tại khu phố An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ông Hồ Thanh Ngọc, Giám đốc DNTN Ngọc Tuấn, thừa nhận: “Trước đây, ngay khi nhà máy đi vào hoạt động, chúng tôi đã đầu tư nhiều trang thiết bị như máy bơm, lọc bằng công nghệ Na Uy để xử lý cá trước khi đi vào chế biến. Tuy nhiên, mùi hôi vẫn chưa giảm được bao nhiêu. Sau những phản ánh của bà con, chúng tôi đã rất nghiêm túc rút kinh nghiệm. Mặc dù tài chính còn khó khăn nhưng chúng tôi đã quyết định đầu tư xây dựng hệ thống xử lý không khí bằng công nghệ chế phẩm sinh học và xử lý mùi bằng khí ozone. Đây là công nghệ của Viện TNMT Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nên rất hiệu quả. Khoảng 10 ngày tới, chúng tôi sẽ hoàn thành việc lắp đặt, đưa vào chạy thử nghiệm”.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có sự giám sát chặt chẽ việc xử lý ô nhiễm môi trường của DNTN Ngọc Tuấn đối với nhà máy chế biến bột cá để đảm bảo sức khỏe và đời sống người dân ở khu vực này…

Phan Thanh Bình

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文