15 ngày, bắt và vận động đầu thú 11 đối tượng truy nã

06:40 05/12/2022

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phòng truy nã, truy tìm, của Cục Cảnh sát hình sự đã cử nhiều tổ công tác đi các địa bàn trong cả nước. Kết quả sau 15 ngày ra quân (từ 15-30/11/2022), đã bắt giữ 11 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng truy nã, truy tìm (Phòng 10) cho biết, ngay từ giữa tháng 11/2022, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm; từ những hồ sơ của Công an các tỉnh gửi đến, cán bộ, chiến sĩ đã dựng lại nhân thân, lai lịch của đối tượng truy nã, đồng thời xác lập chuyên án, không kể ngày đêm lần tìm các mối quan hệ của đối tượng để tìm ra nơi "ẩn nấp".

Cán bộ, chiến sĩ Phòng 10 bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Văn Dương (X).

Điển hình như vụ bắt giữ đối tượng truy nã Mai Văn Thi (SN 1956), quê ở xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, can tội giết người. Ngày 1/6/1997, Mai Văn Thi đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã đặc biệt số 15 về tội danh nêu trên. Nhận được hồ sơ với ảnh của đối tượng đã “úa màu” theo năm tháng, tổ công tác của Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng Phòng 10 đã dựng lại nhân thân của đối tượng.

Quá trình trinh sát, các anh biết Thi đã không có mặt ở tỉnh Bình Thuận, về quê của đối tượng ở xã Nga Thắng, chỉ có người vợ và con trai ở đấy nhưng cũng không biết chồng đi đâu, làm gì, 25 năm nay không liên lạc, "bặt vô âm tín". Sau khi thu thập  thông tin từ người vợ và Công an xã, tổ công tác của Thượng tá Nguyễn Hồng Quân cùng các trinh sát lại lên đường lần theo dấu vết khác. Thông qua biện pháp nghiệp vụ, các anh phát hiện nguồn thông tin nghi vấn về việc có người đàn ông nghi là Thi đang có mặt tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, khi chắp nối thông tin với Công an địa phương, người này có tên là Nguyễn Văn Điệp (SN 1951), đã có vợ con ở đây. Với nhiều năm kinh nghiệm, tổ công tác của Thượng tá Nguyễn Hồng Quân phát hiện sự trùng hợp là người đàn ông này đến xã Kháng Nhật vào năm 1997, thời điểm Thi bỏ trốn khỏi tỉnh Bình Thuận…

Ngày 26/11, tổ công tác của Thượng tá Nguyễn Hồng Quân đến xã Kháng Nhật mời vợ của người đàn ông này lên làm việc, chị ta khai chồng tên Điệp không phải tên Thi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, chứ không phải tỉnh Thanh Hóa…

Biết không thể lấy được thông tin nào từ người vợ thứ 2, do đối tượng đã giấu nhân thân lai lịch kể cả tên bố, mẹ của anh ta trong hồ sơ khai báo tạm trú cũng bị thay đổi. Quyết không bỏ cuộc, tổ công tác tiếp tục đi vào núi nơi người đàn ông tên Điệp đang làm ở trang trại lợn, mời về trụ sở Công an xã. Tại đây, người đàn ông với dáng vẻ khắc khổ, già nua liên tục chối, quanh co về nhân thân.

Lập tức, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân hỏi: "Anh có muốn gặp một người không?",  thấy sắc mặt người đàn ông ngỡ ngàng, anh liền lấy điện thoại gọi facetime kết nối với người vợ đầu của anh ta ở tỉnh Thanh Hóa. Lúc này, người phụ nữ nói: "Đây là anh Thi, chồng cũ của tôi", rồi người con trai cũng ra nói chuyện với bố… Cuộc nói chuyện qua facetime đã khiến người đàn ông bật khóc... Lau những giọt nước mắt, người đàn ông khai nhận tên thật là Mai Văn Thi.

Theo lời Thi kể, trước khi bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã về tội giết người, ông ta trộm cắp 2 con lợn và bị đi tù. Sau 6 năm thi hành án được ra tù, trong một lần uống rượu với bạn bè xảy ra vụ ẩu đả… Sáng tỉnh dậy, thấy xung quanh có người nằm bất động, hoảng sợ bị đi tù lần nữa, anh ta bắt xe ra ngoài Bắc đến xã Kháng Nhật. Sau đó, quen và lấy người vợ thứ hai.

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, Thi thay tên, đổi họ, năm sinh cũng như nhân thân bố mẹ đẻ để nhập hộ khẩu vào gia đình nhà vợ. Cứ thế, anh ta những tưởng sau 25 năm lẩn trốn sẽ không còn ai biết về quá khứ trốn truy nã về tội giết người, nào ngờ đã bị các trinh sát nhiều kinh nghiệm của Phòng 10 lật tẩy.  Ngay sau đó, Phòng 10 đã bàn giao đối tượng Thi cho cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Dương, Tuyên Quang để tạm giữ; đồng thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đến tiếp nhận về xử lý theo thẩm quyền.

Trong các hồ sơ tiếp nhận, Phòng 10 chú ý đến đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Văn Dương (SN 1974), hộ khẩu thường trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng can tội mua bán trái phép 20 bánh heroin. Ngày 31/5/2019, Dương bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Dương đang lẩn trốn ở TP Hà Nội. Từ những thông tin thu thập được, Dương có con gái đang học ở Hà Nội, lập tức tổ công tác bám sát địa chỉ này. Quá trình xác minh, tổ công tác phát hiện anh ta đang làm nghề xe ôm. Khoảng 19h ngày 18/11/2022, khi đối tượng trở về căn phòng thuê trọ, tổ công tác của Phòng 10 đã bắt giữ thành công Dương, không để đối tượng kịp phản ứng, chống đối.

Một người phụ nữ trốn truy nã cũng đã bị Phòng 10 bắt giữ, đối tượng này thay tên, đổi họ và lấy chồng khác để hòng qua mắt cơ quan Công an. Ngày 25/1/2013, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định truy nã Đèo Thị Thương (SN 1978), hộ khẩu thường trú ở tỉnh Lai Châu, can tội trốn thi hành án.

Theo thông tin ban đầu Thương khai nhận, cô ta có người chồng cũ bị nghiện, nên thường bị đánh đập bắt đi mua ma túy để anh ta sử dụng. Sau đó, Thương đã bị cơ quan Công an bắt giữ, nhưng do đang mang thai được cơ quan chức năng cho tại ngoại.

Thời điểm này, Thương đi làm phu hồ và quen một người đàn ông quê ở tỉnh Phú Thọ. Cả hai đã đưa nhau về huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ sinh sống. Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, từ năm 2010, Thương nhập hộ khẩu vào gia đình nhà chồng, đổi tên là Đào Thị Thương (SN 1980). Sau khi mời Thương lên trụ sở Công an xã Hương Xạ, tổ công tác sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đối tượng mới khai nhận tên Đèo Thị Thương là người đang bị Công an tỉnh Lai Châu truy nã về tội trốn thi hành án.

Minh Hiền

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...

Nhiều dịch bệnh bùng phát từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận hơn 13.700 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; tử vong do bệnh dại tăng gấp đôi; các bệnh truyền nhiễm khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà… đều tăng số ca mắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文