9 ngày đêm truy lùng hung thủ sát hại người phụ nữ độc thân

18:13 13/02/2016
Sau hơn 9 ngày đêm khẩn trương điều tra, truy xét, sáng nay mùng 6 Tết (13-2), cán bộ chiến sĩ các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ được hung thủ sát hại dã man người phụ nữ vào đêm 25 tháng Chạp...


Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Bình Lục đã lập chiến công xuất sắc, bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục vào ngày 25 Tết…

“Đối tượng gây ra vụ trọng án đã bị bắt giữ…” Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hà Nam phấn khởi cho biết. Trong giây phút ấy, cánh phóng viên chúng tôi cũng vỡ òa với niềm vui chung của những người lính hình sự.

Khám nghiệm hiện trường vụ án.
Các trinh sát hình sự bắt giữ đối tượng.

Khoảng 9h ngày 3-2 (25 tháng Chạp), Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam” nhận tin báo của Công an huyện Bình Lục về vụ trọng án xảy tại thôn Thượng, xã An Đổ. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thụ (60 tuổi). Bà Thu là người phụ nữ độc thân, làm nghề buôn bán tạp hóa. Vào thời điểm bị phát hiện, bà Thụ đã tử vong ở giữa nhà, trên cổ có một vết cắt ngang, ngoài ra còn có nhiều thương tích ở vùng đầu và mặt.

Vụ trọng án xảy ra vào giữa những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Thân ở vùng quê thuần nông, khiến dư luận vô cùng hoang mang. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi lực lượng Công an nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Đối tượng gây án là người có quan hệ quen biết với nạn nhân Thụ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, toàn bộ các đối tượng nghi vấn ở 12 thôn thuộc xã An Đổ và một số xã liền kề được tập trung rà soát.

Lấy lời khai đối tượng Phạm Minh Vương (áo tím).

Sau 5 ngày rà soát, xác minh truy theo giấu vết nóng của đối tượng, ban chuyên án đã dựng lên 50 đối tượng nghi vấn. Đại úy Đào Văn Dũng, Đội phó Đội trọng án, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam nhớ lại: Thời gian xảy ra vụ án giáp Tết nhưng 100 % cán bộ, chiến sỹ của Phòng CSHS được huy động vào cuộc. Riêng Đội trọng án thì khi vụ án khám phá thành công thì mới có Tết, trong những ngày đó, anh em ăn, nghỉ ngay tại trụ sở UBND xã An Đổ".

Quá trình sàng lọc thông tin, các hướng nghi vấn đều tập trung vào đối tượng Phạm Minh Vương (18 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ). Vương là con út trong một gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh gia đình khá éo le. Ngoài sự bất minh về thời gian, đối tượng này còn có sự lo lắng, hoang mang.

Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam: Vào thời điểm này, chúng tôi đã có đủ niềm tin khẳng định Vương là đối tượng gây ra vụ trọng án trên. Song để bắt giữ đối tượng, vẫn phải chờ thời cơ chín muồi, thu giữ được vật chứng của vụ án. Và đúng như ban chuyên án nhận định, ngay cả khi lực lượng trinh sát bắt giữ đối tượng vào sáng 6 Tết, thu giữ vật chứng là một chiếc điện thoại di động, Vương vẫn khăng khăng không nhận tội. Đối tượng khai rằng, chiếc điện thoại trên mua được của một người quen vào một tháng trước đó…
Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thưởng "nóng" Ban chuyên án.

Chiều 4 Tết (tức ngày 11-2), đúng như nhận định của Ban chuyên án, Vương ra khỏi nhà. Mọi di biến động của Vương đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ công tác.

Sau hơn  một giờ vòng qua nhiều tuyến phố của Hà Nội, Vương rẽ vào một căn nhà ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Trắng đêm 4 Tết, tổ công tác của Phòng CSHS Hà Nam bí mật theo dõi bên ngoài căn nhà... Đến 10h ngày mùng 6 Tết, tổ công tác đã bắt giữ Vương, thu giữ trong người đối tượng này, thu giữ vật chứng là chiếc điện thoại di động là tang vật vụ án.

Cùng thời điểm này, các mũi công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam đồng loạt tiến hành khám xét, thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án gồm một con dao nhọn, bộ quần áo còn dính máu cùng đôi dép, đối tượng Vương sử dụng để gây án.

Dẫn giải đối tượng Phạm Minh Vương.

Tại cơ quan Công an, Vương khai nhận hành vi phạm tội: Vương đang là học sinh lớp 12 của một trường PTTH trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thiếu tiền tiêu Tết, Vương nảy ý định phạm tội…

Do trước đó thường qua lại nhà bà Thụ, Vương biết bà Thụ sống một mình nên giả vờ tìm vào mua hàng. Khi bà Thụ đang loay hoay tìm bánh thì Vương ra tay cướp đi mạng sống của các nạn nhân rồi lục soát lấy tài sản...

Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã ghi nhận, biểu dương đồng thời thưởng nóng cho các đơn vị phá án 20 triệu đồng. 

Xuân Mai

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文