Án mạng trong vụ đánh hội đồng của nhóm người mua âm ly

08:29 29/08/2017
Anh Hiệp đến nhà ông Thụy, tháo bộ loa, âm ly đem ra ngoài cổng đưa cho những vị khách “hổ báo”. Tại đây, anh Hiệp bị những người này xông vào đánh hội đồng rất dã man. Khi thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, các đối tượng bê loa, âm ly lên xe máy bỏ đi…

Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an Trung Quốc đã hoàn tất các thủ tục dẫn giải Đoàn Hữu Tùng (23 tuổi, cùng trú tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương) từ Trung Quốc về Hải Dương. Tùng là đối tượng gây ra vụ giết người tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa.

3 đối tượng trong vụ án.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ và vận động 3 đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đình Kiên (37 tuổi, trú tại thôn An Điền, xã Cộng Hòa); Bùi Đình Trung (28 tuổi), Đoàn Hữu Tùng (23 tuổi, cùng trú tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa) và Nguyễn Văn Linh (23 tuổi, trú tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

22h30 ngày 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an huyện Nam Sách về vụ trọng án xảy ra tại thôn Cổ Pháp. Nạn nhân là anh Trần Đức Hiệp, tử vong do bị một số đối tượng đánh, gây đa thương tích. Quá trình khám nghiệm, xác định nạn nhân tử vong do tụ máu khu vực hành não và tiểu não, do tác động ngoại lực.

Trung tá Tiêu Văn Liễu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhớ lại: Việc dựng chân dung đối tượng nghi vấn gặp rất nhiều khó khăn do vụ án xảy ra vào buổi tối. Nhóm đối tượng là người Nam Sách, có mặt vào thời điểm vụ trọng án xảy ra chỉ biết biệt danh nhóm người ở Kim Thành, còn địa chỉ cụ thể ở đâu thì không biết?

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã dựng được chân dung đối tượng Nguyễn Xuân Thọ (31 tuổi) và Nguyễn Đình Nhất (37 tuổi, trú tại Nam Sách).

Người nhận diện 2 đối tượng này là ông Tạ Văn Thụy (67 tuổi, là bố đẻ của anh Tạ Quang Chuẩn, người mua loa). Trong số các đối tượng đến nhà ông Thụy đòi loa, ông nhận ra hai người này do ở cùng xóm. Sau khi triệu tập, các đối tượng chỉ nói có quen biết một đối tượng tên là Đen (Trung) và đối tượng tên là Chỏm (Linh) ở Kim Thành, nhưng cũng như lời khai của các đối tượng khác, cả hai không biết cụ thể nhân thân, lai lịch...

Từ thông tin này, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ công tác sang huyện Kim Thành xác minh và đã làm rõ được nhân thân, lai lịch của đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được Linh, hai đối tượng còn lại là Trung và Tùng đều đã bỏ trốn. Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận: 

Khoảng 21h30 ngày 24-8, Nguyễn Đình Kiên rủ Nguyễn Đình Nhất, Nguyễn Văn Thành (31 tuổi), Nguyễn Xuân Thọ (31 tuổi, cùng trú tại xã Cộng Hoà); Bùi Quang Đức (17 tuổi), Nguyễn Văn Nam (18 tuổi), Đoàn Hữu Tùng, Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi), Bùi Đình Trung, đều trú tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành và Nguyễn Văn Linh (trú tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành) đến nhà anh Nguyễn Đình Khánh (37 tuổi, trú tại thôn An Điền, xã Cộng Hoà, huyện Nam Sách) để mua loa đài, âm ly.

Tại nhà Khánh, đối tượng này nói với Kiên về việc tháng 4-2017 có bán cho anh Tạ Văn Chuẩn (nhà ở thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hoà) 1 đôi loa, âm ly, chất lượng tốt nhưng đến nay Chuẩn chưa trả tiền. Nếu Kiên muốn mua thì xuống nhà Chuẩn lấy lại. Nếu Chuẩn trả thì Khánh sẽ bán cho Kiên...

Sẵn có men bia, rượu trong người, Kiên liền đồng ý và nhờ các đối tượng trong nhóm uống rượu cùng đi lấy. Nhất là người biết nhà của anh Chuẩn nên chỉ đường...

Khoảng 22h cùng ngày, Nhất cùng với Trung, Tùng, Linh, Đức và Ngọc đến nhà anh Chuẩn. Vào thời điểm đó, anh Chuẩn không có nhà nên các đối tượng đề nghị ông Thụy là bố đẻ anh Chuẩn trả bộ loa, âm ly nhưng ông Thụy không đồng ý.

Do biết Trần Đức Hiệp là người lắp bộ âm ly và kích loa, đồng thời cũng biết việc anh này đứng ra bảo lãnh việc mua hàng nên ông Thụy yêu cầu các đối tượng gọi anh Hiệp đến nhà. Sau khi Nhất trao đổi với Khánh thì đối tượng này đã gọi điện cho anh Hiệp, yêu cầu nạn nhân đến nhà ông Thụy.

Khoảng 22h20, anh Hiệp đến nhà ông Thụy rồi cùng những người trong gia đình ông Thụy tháo bộ loa, âm ly đem ra ngoài cổng đưa cho Trung, Linh, Tùng, Đức. Tại đây, anh Hiệp bị các đối tượng Trung, Linh, Tùng dùng tay đấm vào đầu, mặt, dùng chân đá, đạp vào ngực anh Hiệp. Khi thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, các đối tượng bê loa, âm ly lên xe máy bỏ đi.

Từ lời khai của đối tượng Linh, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trung và Tùng. Đồng thời, một tổ công tác đến gia đình hai đối tượng vận động đầu thú. Nhưng vào đêm 24 và rạng sáng 25-8, sau khi biết nạn nhân Hiệp tử vong, Trung và Tùng đã bỏ trốn. Cả hai ra Uông Bí, Quảng Ninh tìm đường sang Trung Quốc.

Ngày 25-8, được sự động viên của Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đã đến Cơ quan Công an đầu thú, còn Tùng được một số đối tượng ở Quảng Ninh đưa trốn sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch tại TP Móng Cái.

Một ngày sau đó, Kiên cũng đến cơ quan Công an đầu thú. Về phần Tùng, sau khi có thông tin về việc đối tượng trốn sang Trung Quốc, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an TP Móng Cái và Công an Trung Quốc xác minh truy bắt. Ngày 27-8, đối tượng Tùng đã bị bắt giữ, dẫn giải về nước an toàn.

Xuân Mai

Ngày 28/3, Bộ Công an và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại lô đất có ký hiệu C-HH25, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Ngày 28/3, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ “Xuân mới” đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã thuộc về nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm: “Viết lại hòn vọng phu”, “Sông Hồng”, “Ta như nguyên đán của nhau”.

LTS: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo; những diễn biến bất thường về địa chính trị; các quyết định áp đặt thuế quan gây shock; giá cả nhiên liệu thay đổi đột biến dẫn tới biến động mạnh ở các thị trường v.v... và vv… Thế giới đang tiếp tục theo cách đó và tạo ra những vòng xoáy chóng mặt. Trước các biến động thời cuộc như thế, một cá nhân con người, một công ty, một ngành, thậm chí cả một quốc gia, cần phải đối diện chúng theo cách nào?

Sáng 28/3/2026, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, 100% các đại biểu có mặt đã đã biểu quyết, thống nhất cao thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng phối hợp khác thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn.

Quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL8A tại Hà Tĩnh đã làm hư hỏng nhà cửa, vật chất của hơn 200 hộ dân, đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù. Đơn vị quản lý dự án chấp nhận số tiền tăng thêm, song phía bảo hiểm kiên quyết “nói không” dẫn đến người dân tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài nguy cơ phát sinh điểm nóng, gây mất ANTT, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định tình hình địa phương.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng tăng cao, phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) trở thành hành động thiết thực, mang lại lợi ích cộng đồng và bền vững. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp (DN), việc chuyển sang năng lượng xanh giúp giảm phát thải, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân lên tới 1 tỷ đồng; tổ chức vi phạm có thể bị phạt gấp đôi, lên mức 2 tỷ đồng đối với các hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài khi không có giấy phép, khai thác sai quy định, hoặc tái phạm các hành vi che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm chống khai thác bất hợp pháp.

Với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác Công an, thời gian qua, Phòng Tham mưu Công an TP Huế đã chủ động nắm, đánh giá, phân tích và dự báo chính xác tình hình, chủ động trong công tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới...

Từ một vụ triệt phá mã độc tại Thanh Hóa, bức tranh “chợ đen công nghệ” dần lộ diện khi các tool hack, phần mềm lừa đảo được rao bán công khai trên mạng, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Đáng lo ngại, những công cụ này đang được “đại trà hóa”, biến bất kỳ ai cũng có thể trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm công nghệ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文