Anh em sinh đôi nghiện lên kế hoạch gây nhiều vụ cướp

13:57 17/09/2020
Hai anh em Phạm Quốc Việt và Phạm Thanh Đức (cùng SN 1982, ở tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng nghiện ma túy và gây ra nhiều cướp giật tài sản trên địa bàn.


Khi bị các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai bắt giữ, Việt từng có 1 tiền án 2 năm, 6 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa đi cai nghiện tự nguyện về cách đó không lâu. Còn em trai của anh ta là Đức cũng vừa cai nghiện 24 tháng trở về.

Đối tượng Phạm Thanh Đức

Theo các trinh sát, một ngày Việt và Đức phải dùng đến 3 cữ ma túy, nếu dùng đủ phải lên đến khoảng 500 nghìn đồng. Để có tiền sử dụng ma túy, hai anh em Việt- Đức đã bàn nhau thực hiện vụ cướp tài sản của những người chạy xe ôm.

Công an quận Hoàng Mai hỏi cung đối tượng Phạm Thanh Đức

Chúng lên kế hoạch Việt sẽ là người điều xe ôm còn Đức phục sẵn ở các địa điểm mà các đối tượng thống nhất trước đó để cướp.

13h30 phút ngày 13-9, Việt bắt xe ôm của anh Vũ Công Hậu (trú tại Hà Nội) tại Bến xe Bus thuộc phố Hoàng Cầu (khu vực trước cửa UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội) rồi điều về Trạm biến áp Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng. 

Khi cả hai đi vào trong đường đất của khu vực trên được khoảng 50 mét thì Việt bất ngờ dùng dao nhọn đe dọa anh Hiệp đi vào địa điểm do đối tượng yêu cầu. Khi nạn nhân vừa dừng xe thì Đức từ trong bụi cây xông tới bóp cổ, lôi và đè nạn nhân Hậu xuống đất. 

Tiếp đó, đối tượng lục túi đeo phía trước ngực của nạn nhân Hậu, lấy đi 1 điện thoại Oppo màu đen trị giá khoảng 2 triệu đồng. Để tránh bị truy đuổi, Việt dùng dao chọc thủng lốp bánh trước xe của anh Hậu rồi cả 2 bỏ đi về hướng cánh đồng phía sau Trạm biến áp. Con dao dùng làm phương tiện gây án, Việt đã vứt tại khu vực hiện trường.

Công an quận Hoàng Mai hỏi cung đối tượng Phạm Quốc Việt

Sau khi vụ cướp xảy ra, anh Hậu đã đến Công an quận Hoàng Mai trình báo. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự tiến hành ghi lời khai của người bị hại; tổ chức rà soát theo hành trình của tên cướp đã đi.

Khoảng 16h30 ngày 14-9, trong lúc tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đang rà soát tại khu vực cánh đồng trồng rau phía sau Trạm biến áp khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, đã phát hiện 2 đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với lời khai của người bị hại. Sau khi tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác đã đưa hai đối tượng về trụ sở làm rõ. 

Vào thời điểm bị bắt giữ, Việt và Đức vừa gây ra một vụ cướp tài sản, nạn nhân là anh Nguyễn Sỹ Quyến. Tại trước cửa số 100 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Việt bắt xe ô tô của anh Quyến rồi yêu cầu người bị hại đi về phía Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng. 

Khi đến đoạn đường đất, Việt yêu cầu người bị hại dừng lại. Cùng lúc này, Đức lao tới, dùng tay ghì cổ anh Quyến còn Việt khóa 2 tay của nạn nhân, lục túi lấy đi số tiền là 990.000 đồng. Sau khi gây án, hai đối tượng ném chìa khóa xe của nạn nhân ra xa rồi bỏ chạy thì bị bắt giữ.   

Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, hai đối tượng khai ngoài 2 vụ việc trên,  vào ngày 9-9, Việt còn dùng xe máy nhãn hiệu AirBlade (Việt mượn của em gái tên là Trang chưa rõ lai lịch) đi và thực hiện hành vi cướp giật tài sản là chiếc điện thoại Samsung A70 của anh Lê Đăng Quân (SN 1973, ở tại phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội). 

Vụ án hiện đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.


Xuân Mai

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文