Thực trạng kinh doanh đa cấp: Vòi bạch tuộc biến hình

Bài 4: Khánh kiệt, tan cửa nát nhà vì đa cấp

09:11 05/03/2016
Một phụ nữ ở phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh vốn khoẻ mạnh nhưng đã tử vong 1 ngày sau khi nhập viện vì nhồi máu não; hàng nghìn người tan nát cửa nhà, người đeo thêm chiếc gông nợ nần...


Trong khi bộ sậu Công ty Liên kết Việt đang bị Cơ quan Công an vạch trần thủ đoạn lừa đảo, hàng nghìn người ngồi trên đống lửa bởi 1.900 tỷ đồng họ đầu tư vào công ty này có nguy cơ mất trắng thì Công an Bắc Ninh tiếp tục làm rõ Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Vipha lừa đảo hàng nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. 

Những người nhẹ dạ hôm qua vẫn còn giấc mơ làm giàu, hôm nay dường như quỵ ngã. Một phụ nữ ở phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh vốn khoẻ mạnh nhưng đã tử vong 1 ngày sau khi nhập viện vì nhồi máu não; hàng nghìn người tan nát cửa nhà, người đeo thêm chiếc gông nợ nần.

Chúng tôi đã gặp họ để phần nào chia sẻ với những mất mát họ đang phải chịu, đồng thời mong muốn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh để những người kháctrước “cơn bão” đa cấp vẫn đang tiếp tục hoành hành…

Người dân đến tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp lừa đảo.

Một trong vô số nạn nhân Công ty Liên kết Việt là bà Nguyễn Thị N ởphường Trung Tự, Hà Nội. Nước mắt lưng tròng, bà N cho biết: “Tôi ốm đau liên miên, có hơn 200 triệu tiết kiệm nhưng không dám lấy ra chữa bệnh vì phải nuôi đứa cháu côi cút mẹ nó bỏ lại. Thế mà, nghe lời “chúng nó”, bây giờ tôi trắng tay”…

Nhìn căn phòng tập thể chừng hơn 20m2, quá cũ kĩ, chật chội, không có tài sản gì đáng giá – là nơi ở của bà với đứa cháu ngoại lên 7 tuổi, chúng tôi không khỏi xót xa. Nghe lời người bạn hưu trí trong khu tập thể, bà lén con cháu vét sạch tiền tiết kiệm từ số lương hưu chắt bóp, dành dụm cả đời để tham gia vào kinh doanh đa cấp.

Vốn biết điểm yếu của mình là không biết kinh doanh, cũng chả quen biết ai để mời chào nhưng bà bị nhân viên Công ty Liên kết Việt dụ dỗ rằng chỉ cần ký hợp đồng góp tiền mua sản phẩm với “công ty của Bộ Quốc phòng” thì trong thời gian về sau “chỉ ngồi một chỗ thu tiền”.

Từng là cán bộ nhà nước, có học hành nên ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng về sau thấy mọi người tham gia đông, được hưởng chút lợi từ việc tham gia (có người nộp 1 tỷ được thưởng ngay 200 triệu) nên dần dà bà tin hẳn. Trong chốc lát bà không ngần ngại đặt bút ký hợp đồng hợp tác với công ty, theo đó đóng luôn 10 “mã”, mỗi “mã” tương đương 8,6 triệu đồng, tổng cộng bà đóng 86 triệu đồng.

Đóng số tiền lớn như vậy, bà đã “buốt ruột” nhưng nhân viên Công ty Liên kết Việt lại dỗ ngon ngọt rằng số tiền ấy bà chỉ được hưởng lợi 25 triệu/tháng, tiền sẽ tiếp tục nhân lên nếu như bà mở rộng được “chi nhánh” của mình.

Bị rót bởi lời ngon ngọt, bà như con thiêu thân, về nhà còn hơn 200 triệu mang ra nộp nốt, vận động cả em gái goá bụa gửi tiền bà giữ giúp để đóng tiếp 3 nhánh gồm 40 “mã”. Như vậy, với 50 “mã”, bà được “cắt” ngay thưởng là 100 triệu đồng. Vài lần sau, bà cũng được trả lãi nhưng sau đó thì “tịt” hẳn. Số còn lại là hơn 300 triệu coi như mất trắng. Bây giờ, ốm đau, bệnh tật không có tiền chữa, đứa cháu mồ côi không biết dựa vào ai, bà như điên dại, chỉ biết tự trách mình.

Một trường hợp cũng đáng thương không kém là bà Bùi Thị Tranh, ở xã Phú Hoà, Lương Tài, Bắc Ninh. Bên trong ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong làng Hương Chi đang treo biển bán là cuộc sống cùng quẫn của 4 mẹ con bà Tranh. Chồng mất sớm, bà Tranh ở vậy nuôi 5 đứa con, hai cô con gái lớn mới lập gia đình, 3 đứa bé lỡ nhỡ chưa biết tự kiếm sống.

Ở nông thôn, ngoài làm ruộng, bà bươn chải chạy chợ búa, đi làm thuê đầu tắt mặt tối suốt mấy chục năm cũng chả dành dụm được đồng nào. Thế mà, khi “bọn” Vipha Việt Nam đến tổ chức tuyên truyền về việc kinh doanh đẩu đâu với lợi nhuận “khủng”, bà lại tin ngay.

Phiếu thu tiền một số nạn nhân còn giữ được.

Nghe bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch HĐQT Vipha Việt Nam “nổ” là cán bộ Thanh tra Chính phủ, thành lập 3 công ty kinh doanh đa cấp, ai tham gia vào sẽ được hưởng lãi cao, dù không có tiền nhưng bàTranh đi vay lãi suất 2.000/1 triệu/ngày để tham gia vào đường dây đa cấp của Thu.

Không ngờ, khi tham gia thì Công ty kêu khó khăn, không có tiền trả lãi, vận động tiếp tục đầu tư “tài chính”, vàng, chứng khoán, sòng bạc…cho 1 công ty tại Mỹ với lãi suất 2%/ngày (tức 60%/tháng), bà Tranh tưởng thật tiếp tục tham gia. Đến khi số tiền đóng vào Vipha Việt Nam lên đến hơn 200 triệu đồng mà chả được hưởng lờ lãi gì, bà Tranh mới té ngửa mình bị lừa. Với số gốc vay hơn 200 triệu đồng, lãi mẹ đẻ lãi con, đến nay, con số nợ của bà Tranh đã lên đến 600 triệu đồng.

Bà Tranh nức nở cho biết “nếu không vì mấy đứa con thì tôi chết cho xong, bây giờ sống cũng không bằng chết, biết lấy gì trả nợ?”. Bà Tranh cho biết, ngôi nhà bà ở hiện nay bán cũng chỉ được vài trăm triệu, số còn lại chưa biết tính sao, bán nhà rồi mẹ con bà sẽ ở đâu, tương lai các con sẽ như thế nào…Nỗi đau khiến bà Tranh không vực dậy được nữa…

Còn chị Hoàng Thị Dung ở Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội đau đớn hơn bởi đứa con bại liệt của chị giờ đây sẽ không biết sẽ ra sao khi toàn bộ số tiền chị được đền bù sau khi chồng bị tai nạn cùng ngôi nhà chị đã đem thế chấp để tham gia vào Công ty Liên kết Việt mất trắng. Tưởng rằng, hơn 1 tỷ đầu tư, mỗi tháng sẽ có khoảng trăm triệu đồng lo cho con, nào ngờ…

Chị cho biết, nghe lời một người bạn giới thiệu, chị tham gia vào Liên kết Việt. Với số tiền lớn trên, hai mẹ con chị đi du lịch Đài Loan miễn phí 4 đêm 5 ngày theo chương trình khách hàng VIP, được cấp một cái thẻ lên cấp Trưởng phòng, cấp cao nhất trong hệ thống, chị nhận được hơn 300 triệu tiền hoa hồng được trích ra từ hệ thống (Thực tế là tiền mình đóng vào... cho chính mình) và mấy cái máy khử độc ô zôn do Công ty BQP chứng nhận…Sau gần một năm bỏ số tiền ấy ra, ngoài số tiền thưởng hơn 300 triệu, chị Dungkhông được thêm đồng nào.

Không thể kể hết được nỗi đau của những nạn nhân của các công ty đa cấp lừa đảo bởi con số nạn nhân quá lớn, chưa ai có thể thống kê chính xác. Chỉ riêng Công ty Liên kết Việt đã có tới hơn 60.000 người; Công ty Tâm Mặt trời bán 23.348 "gian hàng ảo" thu được số tiền hơn 121,7 tỷ đồng; Công ty Khải Thái đã thu 478 tỉ của nhà đầu tư uỷ thác kinh doanh… đều là những con số cực kỳ khủng. Từ đó, chúng tôi muốn bạn đọc cân nhắc kỹ rằng, không thể có cách kiếm tiền dễ dàng và làm giàu theo cách của các công ty đa cấp đang tuyên truyền….

Nhóm PVTS

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文