Bài học từ những vụ án đau lòng

09:46 18/02/2019
Trước và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã xảy ra một số vụ trọng án do mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt là những vụ trọng án đau lòng cắt đứt đạo nghĩa vợ chồng, để lại vết hằn sâu trong tâm trí các thanh niên trong gia đình, dòng họ. Vậy phải làm gì để ngăn chặn bạo lực và để cho con người đối xử với nhau một cách nhân văn, tôn trọng pháp luật?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Ngọc Anh, SN 1964, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội để điều tra về hành vi "giết người". Nạn nhân trong vụ án này chính là vợ của nghi can Đỗ Ngọc Anh. Trước đó, bà T (vợ của nghi can) được tin báo đã mất tích. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Đỗ Ngọc Anh có liên quan đến cái chết của vợ. 

Tại cơ quan Công an, Đỗ Ngọc Anh khai do mâu thuẫn kinh tế nên đã sát hại bà T tại một nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, sau đó phi tang xuống sông Hồng.

Cách đây ít hôm, tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cũng xảy ra vụ chồng giết vợ rồi tự sát không thành. Người chồng tên là Mong Văn Hoà là nghi phạm ra tay bóp cổ vợ. Hoà được đưa đi cấp cứu khi hàng xóm và Công an sở tại nghi thấy có dấu hiệu bất thường nên đã đạp cửa vào nhà, phát hiện Hoà có nhiều vết máu ở cổ, đang ôm ghì chặt vợ đã tử vong trên nền nhà. Vụ việc đang được Công an địa phương điều tra, làm rõ và xác định động cơ gây án.

Cơ quan Công an truy tìm vật chứng trong một vụ án.

Trước đó, vào ngày 4-2 (tức 30 tết), chị Bùi Thị H, SN 1996, có chồng là Bùi Văn Kiên, SN 1987, trú tại xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình có  ý định đưa 2 con chung của vợ chồng về nhà ngoại để ăn tết. Mặc dù gia đình nhà chồng không muốn cho đi nhưng chị H vẫn kiên quyết đưa 2 người con ra khỏi nhà. Bất ngờ, ông Bùi Văn Sầng (bố chồng chị H) nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, khi chạy ra thì phát hiện con dâu và cùng em trai và em gái chị H bị đâm trọng thương. 

Chị H được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng trên đường đi tới bệnh viện đã tử vong. Nghi phạm được xác định đâm tử vong vợ và 2 người em vợ chính là Bùi Văn Kiên (chồng chị H). Sau khi gây án, Kiên đã bỏ trốn, sau đó được Công an vận động ra đầu thú.

Trên đây chỉ là dẫn chứng một số vụ việc đau lòng xảy ra trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua. Ngoài vụ án Đỗ Ngọc Anh sát hại vợ do nghi phạm khai có mâu thuẫn về kinh tế thì vụ Bùi Văn Kiên sát hại vợ và đâm trọng thương hai người em ruột vợ là do mâu thuẫn tức thì trong việc đưa con chung về nhà ngoại ăn Tết. Trước đó, giữa hai vợ chồng này đã sống trong tình trạng "cơm chẳng lành, canh chẳng  ngọt" và đã quyết định sống ly thân với nhau.

Vợ chồng "đầu gối má kề", đến với nhau vì tình yêu thương. Giữa vợ chồng có rất nhiều sợi dây ràng buộc, như con cái, họ hàng nội ngoại và cả tài sản chung mà hai vợ chồng đã cùng nhau gây dựng lên... Nhưng khi về sống chung trong một mái nhà, nếu không có sự đồng cảm, chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau, rất dễ nảy sinh những mâu thuẫn. 

Có những mâu thuẫn rất nhỏ, có thể đối thoại, cùng nhau giải quyết được; song vì thói ích kỷ, quá đề cao "cái tôi" nên từ mâu thuẫn nhỏ trở thành mâu thuẫn lớn, dẫn đến chán ghét nhau, soi mói những lỗi lầm của nhau, ngoại tình... Có nhiều cặp vợ chồng không tìm được cách hoá giải mâu thuẫn, nhưng lại không tìm cách "giải thoát" cho nhau, sống trong cảnh căng thẳng rất dễ nảy sinh những va chạm từ lời nói đến hành động...

Hậu quả của những vụ nêu trên, là người thì mất mạng, người vào vòng lao lý, bị sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Song điều đau xót hơn cả là họ đã để lại một vết hằn, cú sốc tâm lý lớn cho gia đình, họ hàng hai bên nội ngoại, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội là con cháu của họ.

Chúng tôi cho rằng, để ngăn chặn những vụ trọng án trong gia đình nêu trên thì việc phát hiện, hoà giải mâu thuẫn trong nội bộ gia đình của người thân, của các đoàn thể xã hội địa phương, của chính quyền... là hết sức quan trọng. Có một quan niệm là: "những mâu thuẫn trong gia đình để cho gia đình tự giải quyết". Ngay cả, những mâu thuẫn đó làm nảy sinh vấn đề an ninh trật tự tại địa phương, khi đưa ra chính quyền thường cũng chỉ giải quyết không đến nơi đến chốn, khiến mâu thuẫn ngày một âm ỉ và bùng phát bất cứ lúc nào.

Pháp luật Nhà nước ta đang ngày một hoàn thiện. Trong lĩnh vực này, chúng ta có Luật Hôn nhân và gia đình; đối với những hành vi bạo lực chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự; nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục. Nhưng thực tế, rất ít các cấp chính quyền địa phương can thiệp bằng các biện pháp nêu trên. 

Đây là vấn đề cần được xem xét, nhìn nhận lại để ngăn chặn những mâu thuẫn có thể là mầm mống  của những vụ trọng án làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội.

Đào Minh Khoa

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã liên tục chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình đón Tết tại Việt Nam, từ không khí tất bật cuối năm đến sự tĩnh lặng, an yên đầu Xuân.

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文