Bắt giữ Hùng “chùa”- một tay anh chị nổi cộm trốn lệnh truy nã

09:16 06/06/2017
Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Thuận chiều ngày 5-6 xác nhận, sau một thời gian ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp, một mũi trinh sát đã vây bắt Nguyễn Văn Hùng, biệt danh Hùng “chùa” (42 tuổi, trú ở khu phố 3, phường Hưng Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Đây là đối tượng hình sự nổi cộm từng có tiền án, tiền sự, bị Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) truy nã đặc biệt trên toàn quốc từ ngày 20-11-2014 về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.       

Lật lại nhân thân Hùng “chùa”, được biết tháng 10-1993, gã thanh niên này đã cùng đồng bọn ập vào phòng làm việc của Ban chỉ huy quân sự phường Hưng Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cướp đoạt 1 khẩu súng tiểu liên AR15, 1 khẩu súng ngắn Rulo.

Điều tra viên ghi lời khai bị can Nguyễn Văn Hùng.

Bị phát hiện và truy đuổi, Hùng “chùa” hướng nòng súng về phía cán bộ phường Hưng Long để đe dọa tính mạng trước khi tẩu thoát. Sau đó Hùng “chùa” rượt đuổi nhóm thanh niên có mâu thuẫn, gây náo loạn nhiều đường phố ở Phan Thiết rồi nổ súng bắn một người bị thương.

Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động cán bộ - chiến sĩ Công an truy chặn, nhưng Hùng “chùa” chống trả quyết liệt. Sau khi bị bắt giữ cùng đồng bọn, Nguyễn Văn Hùng đã bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 17 năm 6 tháng tù về các tội danh chiếm đoạt vũ khí quân dụng trái phép, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Kết thúc thời hạn chấp hành hình phạt tù, Hùng “chùa” không hoàn lương hướng thiện, mà cấu kết, tụ tập nhiều đối tượng xấu, gây sự, gây rối, đánh nhau với nhiều nhóm “đối thủ” khác. Trong thời gian đó, Hùng “chùa” quen biết và chung sống như vợ chồng với cô H. – một thiếu phụ trẻ hành nghề uốn tóc ở TP Phan Thiết. 

Ngày 28-8-2014, Hùng “chùa” đi cùng H. về thăm nhà người tình ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận). Do phát sinh mâu thuẫn khi ngồi nhậu với một số người thân quen gia đình H., Hùng “chùa” đã vung tay dao chém vào đầu anh Võ Hồng Sơn – một thanh niên trú ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) khiến người này tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hùng “chùa” tẩu thoát khỏi địa bàn Ninh Thuận rồi đưa H. sang Bằng Tường - Trung Quốc lẩn trốn. Cuối năm 2015, Hùng “chùa” cùng người tình trở về Việt Nam tiếp tục trốn chui nhủi ở nhiều nơi, đến đầu năm 2016 mới thuê nhà tạm trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Lúc đó, H. phải đi phụ hồ kiếm tiền để nuôi Hùng “chùa”. Thấy H. thường về Ninh Thuận thăm con gái, Hùng “chùa” lo ngại lộ diện nơi ẩn náu nên buộc H. đưa con về nơi họ tạm trú từ tháng 11-2016.

Cuối năm 2016, trong lúc H. tranh thủ về Ninh Thuận chăm sóc người mẹ ốm nặng, Hùng “chùa” nhiều lần giở trò đồi bại với con gái của người tình khi đứa trẻ này mới 12 tuổi. Nghe con kể lại hành vi đê hèn của Hùng “chùa”, H. trình báo vụ việc cho công an địa phương, nhưng vì lo sợ trả thù nên thiếu phụ trẻ đưa con đi nơi khác sinh sống, Hùng “chùa” cũng vội vã rời khỏi nhà trọ, tiếp tục hành trình lẩn trốn nhiều nơi. 

Đến ngày 30-5, Hùng “chùa” đã bị một mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Thuận vây bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh sau gần 3 năm lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. 

Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn đã ra quyết định phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Văn Hùng để xử lý về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hữu Toàn

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文