Bắt giữ bà trùm và các "chân rết" trong đường dây lô đề lớn tại Hà Nội

16:53 23/05/2017
Cứ tầm 16h, Liên lại đánh ôtô đến những địa điểm giao hẹn trước với các "chân rết" tại các khu vực công cộng để thanh toán tiền lô, đề được, thua từ hôm trước.  

Ngày 22-5, Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, đây là đường dây tổ chức đánh bạc tại nhiều địa bàn TP Hà Nội dưới hình thức chơi lô, đề. Các đối tượng móc nối hoạt động với nhau khá chặt chẽ, cầm đầu là đối tượng Nguyễn Thị Bích Liên (43 tuổi), trú tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Theo Thượng tá Tô Cao Lanh, Trưởng phòng 7 (C45), Liên không có nghề nghiệp ổn định, là đối tượng nữ nhưng thủ đoạn phạm tội cực kỳ tinh vi.

Để tránh lực lượng Công an phát hiện, Liên đứng ra tổ chức, điều hành, chỉ đạo chồng là Nguyễn Kim Nguyên (54 tuổi) và người giúp việc là Lê Thị Nguyệt (43 tuổi) tức trực tại nhà để nhận các bản phơi ghi số lô, đề mà các con bạc fax đến; sau đó tổng hợp đánh dấu các số trúng lô, đề cho Liên.  Ngoài ra, căn nhà Liên ở được cô ta xây dựng rất kiên cố, chia thành các phòng với 2 lần cửa để tránh người ngoài có thể lọt vào bên trong. 

Dưới Liên có nhiều đại lý cấp dưới và những "chân rết" này tiếp tục chia làm nhiều nhánh nhỏ đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề rồi chuyển về cho Liên. Đường dây này hoạt động trong một thời gian khá dài nhưng chưa bị triệt phá nên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hai vợ chồng Nguyễn Thị Bích Liên và Nguyễn Kim Nguyên.

Sau một thời gian trinh sát, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45, chiều tối 19-5, đúng vào “giờ cao điểm” của các chủ lô, đề,  Phòng 7 phối hợp với một số đơn vị trong Cục tổ chức phá chuyên án. 

Vào thời điểm đó, lực lượng Cảnh sát hình sự chia làm nhiều mũi, phục sẵn tại điểm nhà “trùm” Liên và tất cả các "chân rết" trong “tầm ngắm” của cơ quan Công an. Mấu chốt chính là việc bắt quả tang hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Bích Liên ngay tại nhà cô ta. 

18h10', khi hiệu lệnh phá án được phát đi, mũi trinh sát phục sẵn tại nhà của “trùm” Liên lập tức vô hiệu hóa các cửa ra vào cũng như các thiết bị theo dõi của nhà Liên. Khi các trinh sát ập vào căn phòng “làm việc” của Liên, cô ta cùng chồng và người giúp việc vẫn đang “ngập” trong việc nhận và phân chia các bảng lô đề từ các chân rết fax đến. 

Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ 123 bản phơi ghi lô, đề viết tay và bản fax; 5 quyển sổ có ghi các số lô, đề; 6 máy fax, 80 triệu đồng, 4.042 USD, 2 sổ tiết kiệm tổng 532 triệu đồng. Ngay sau khi bắt giữ thành công 3 đối tượng đang phạm tội quả tang tại nhà Liên, lệnh bắt giữ các "chân rết" khác lập tức được chuyển cho các tổ công tác còn lại. Đồng loạt các "chân rết" đã bị bắt giữ ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng.

Tại cơ quan điều tra, Liên khai nhận cùng chồng tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô, đề từ khoảng một năm nay. Liên tuyển các đại lý cấp dưới, đồng thời cùng là con bạc của Liên gồm: Nguyễn Văn Hải (40 tuổi), Bùi Thị Nghĩa (46 tuổi), Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi), cùng trú tại huyện Đan Phượng; Nguyễn Thị Thành (tên gọi khác là Bảy và Xoan, 53 tuổi), trú tại huyện Quốc Oai… 

Các đối tượng dựa vào kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc để đánh lô theo dạng sử dụng 2 số đầu và 2 số cuối của tất cả các giải để xác định thắng, thua. Đối với đánh đề, sử dụng 2 số đầu và 2 số cuối của giải đặc biệt để xác định thắng, thua. 

Ngoài ra còn đánh lô xiên, đề ba càng… Các đối tượng dùng máy fax, sử dụng điện thoại di động thông minh Smartphone nhắn tin, gọi điện, gửi zalo… để chuyển kết quả lô, đề. 

Liên chỉ nhận đánh bạc của những người quen biết từ trước, không nhận từ người lạ. Để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, Liên sử dụng 6 thuê bao điện thoại cố định (máy fax), đầu tư mua 2 xe ôtô Fotuner và Huyndai i20 để di chuyển, liên hệ với con bạc. 

Và hàng ngày tầm chiều (từ 16h), Liên lại đánh ôtô đến những địa điểm giao hẹn trước với các "chân rết" tại các khu vực công cộng để thanh toán tiền lô, đề được, thua từ hôm trước.  

Chẳng hạn, đối với "chân rết" Nguyễn Văn Hải, Liên thường đi ôtô đến khu vực ngã ba tượng đài trung tâm thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng để thanh toán tiền. Ngoài hoạt động tổ chức đánh bạc, Liên còn cho vay lãi, cầm cố ôtô và đang câu kết với các đối tượng khác tìm mặt bằng xây dựng Casino.

Nguyễn Văn Hải là con bạc lớn và "mắt xích" rất quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc do Liên cầm đầu. Cơ quan Công an thu giữ tại nhà Hải 2 máy fax, 10 tờ bảng phơi… 

Hải trực tiếp nhận lô, đề từ các con bạc là người quen biết thông qua hình thức các con bạc liệt kê các số lô, đề viết ra bảng, sau đó fax đến cho Hải hoặc trực tiếp gọi điện, nhắn tin báo số lô, đề qua điện thoại di động để đánh bạc. Sau đó, Hải tổng hợp lại rồi chuyển fax đến cho Liên. Mỗi ngày, Hải chuyển số tiền đánh bạc đến cho Liên khoảng 50-70 triệu đồng.

Đến ngày 22-5, Cục Cảnh sát hình sự đã tạm giữ 7 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Kim Nguyên, Lê Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thành, Bùi Thị Nghĩa và Nguyễn Thị Hồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

T.H. – M.Hiền

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文