Trùm bảo kê mua tài khoản 5 triệu USD tổ chức cá độ

21:19 11/07/2016
Tang vật thu giữ gồm, gần 1 tỷ đồng, hàng ngàn trang tài liệu thể hiện số tiền cá cước hàng chục tỷ đồng mà chúng tổ chức cho các con bạc trên cả nước tham gia…

Chiều tối 11-7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (C45), cho biết, vừa triệt phá đường dây chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn do Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, quê quán huyện Kinh Môn, Hải Dương) cầm đầu. 

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm, Minh, Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi), Đỗ Văn Tuyền (26 tuổi, cùng quê Hải Phòng), Huỳnh Chí Quốc (29 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), Lê Thành Nhân (29 tuổi), Lê Hoàng Vũ (29 tuổi, cùng ngụ thị xã An Khê, Gia Lai) và Lê Văn Tư (29 tuổi, ngụ quận 12, TP.Hồ Chí Minh) để mở rộng điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cách đây hơn hơn hai tháng, qua theo dõi một số trang mạng cá độ bóng đá chuyên cung cấp tài khoản cho hàng trăm con bạc trên địa bàn cả nước như, ibet88, sbobet, bong88.com…, trinh sát Phòng phòng chống tệ nạn về tệ nạn xã hội (Phòng 4, Cục C45) phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng do một người đàn ông gốc Hải Dương cầm đầu. 

Đối tượng Minh tại cơ quan Công an
Một đàn em của Minh

Sau nhiều ngày đeo bám, trinh sát xác định, tuy được cha mẹ cho học hành đến lớp 12 ở một trường THPT ở TP.Hải Phòng, nhưng Minh không chịu “tu tâm, dưỡng tánh” mà ăn chơi lêu lỏng cùng đám thanh niên có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn. 

Để gây “số má” với cánh đàn em, Minh gây hai tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật. Ra tù năm 2014, Minh không chí thú làm ăn mà tiếp tục chiêu nạp thêm đàn em ở nhiều tỉnh thành như TP.Hồ Chí Minh, Gia Lai, Hải Phòng, Hải Dương…để thành lập các băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. 

Trong các đàn em của Minh, đứa không có tiền án thì cũng phải xăm trổ đầy mình để uy hiếp con nợ. 

Khẩu súng bị thu giữ

Sáng 11-7,  Cục C45 đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Gia Lai và một số đơn vị nghiệp vụ khác chia làm 8 mũi đồng loạt bắt giữ các đối tượng ở một số quận thuộc TP.Hồ Chí Minh và Gia Lai. 

Tại căn nhà số 119 Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu và hai đồng bọn. Đáng lưu ý, căn nhà này là địa điểm bán đồ mỹ nghệ và bán vé máy bay do Minh làm chủ. 

Đây là “vỏ bọc” mà ông trùm này tạo ra để che mắt lực lượng chức năng. Qua truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ các đối tượng còn lại. Tang vật thu giữ gồm, gần 1 tỷ đồng, hàng ngàn trang tài liệu thể hiện số tiền cá cước hàng chục tỷ đồng mà chúng tổ chức cho các con bạc trên cả nước tham gia…

Mở rộng điều tra đến tối cùng ngày, trinh sát đã phát hiện thêm một tay chân đắc lực của Minh tên Lê Ngọc Anh (tức “Tèo”, ngụ Gia Lai). Tuy nhiên, khi trinh sát tới nơi thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua khám xét nơi ở của đối tượng này, lực lượng Công an đã thu giữ một khẩu súng K59, 13 viên đạn cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, Minh đã dùng “bình phong” là ông chủ đại lý bán vé máy bay và bán đồ mỹ nghệ để giao lưu kinh doanh với nhiều thành phần trong xã hội. Thời gian gần đây, Minh phát hiện quá trình tổ chức đánh bạc qua mạng thu lãi khủng, lên đến hàng tỷ đồng mỗi ngày, nên đã mua một tài khoản 5 triệu USD của một người nước ngoài. 

Sau đó, Minh giao cho một số đàn em gồm Tuấn, Tuyền, Phạm Đức Chính (quê Hải Phòng) quản lý lập trình các trang mạng các cược. Riêng Huỳnh Chí Quốc, Minh vừa giao trang mạng cho Quốc  vừa nhận một trang mạng nhỏ của “đàn em” để kiếm thêm tiền. 

Qua Báo CAND, Cục C45 đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đức Mừng

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文