Bóc gỡ đường dây mua bán trẻ em qua biên giới

10:05 08/07/2016
Ngày 8-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao Sìn Minh Nguyệt (24 tuổi, hộ khẩu thường trú tại bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) và Lục Văn Long (quốc tịch Trung Quốc) đến Công an tỉnh Lai Châu, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 


Vụ án mở ra vào ngày 4-3, trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới thuộc xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, phát hiện 3 phụ nữ có hành vi vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Các đối tượng có liên quan sau đó được đưa về trụ sở làm rõ. 

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, đối tượng khai tên là Lò Thị S. (19 tuổi, HKTT tại Lai Châu); hai em đi cùng là Lò Thị H. (16 tuổi) và Lò Thị A. (15 tuổi), cùng ở Tam Đường, Lai Châu.

Quá trình đấu tranh, Lò Thị S. khai nhận: S. sang Trung Quốc làm gái mại dâm từ nhiều năm nay. Qua các mối quan hệ xã hội, S. biết Nguyệt và từng nhiều lần liên lạc với đối tượng này nhờ tìm nơi bán dâm... 

Tết Nguyên đán Ất Mùi (2016), Nguyệt và S. về xã Bản Bo, huyện Tam Đường ăn Tết đã gặp lại nhau. Qua trao đổi, S nói với Nguyệt rằng có 2 cô gái là Lò Thị H. và Lò Thị A., muốn sang Trung Quốc làm gái bán dâm. S. hứa sẽ giới thiệu hai người này cho Nguyệt. Trong quá trình thỏa thuận, S. đồng thời cũng gợi ý Nguyệt về khoản tiền công dẫn người sang Trung Quốc làm gái... 

Đối tượng Nguyệt tại trụ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Khi đó, S. thấy Nguyệt gọi điện cho một đối tượng tên là Long, người Trung Quốc để trao đổi thông tin. Đối tượng Long hứa sẽ trả cho S. số tiền 1.000 nhân dân tệ/ người. Sau đó, theo yêu cầu của Nguyệt, S. đã thông báo cho hai nạn nhân Lò Thị A và Lò Thị H. đến nhà chị gái của S ở bản Bo, Tam Đường để xem mặt. 

Tại đây, các đối tượng đã thống nhất việc tổ chức đưa S. cùng hai nạn nhân là Lò Thị A và Lò Thị H. sang Trung Quốc. Đối tượng Nguyệt sau đó đã đưa cho S. 1.000 NDT tiền công và đưa cho hai nạn nhân Lò Thị A., Lò Thị H. mỗi người 500.000 đồng rồi bảo họ bắt xe khách xuống Lào Cai. Về phần S., chị ta được một người bạn trai đưa xuống Lào Cai bằng xe máy. 

Khi đến Lào Cai, cả 4 đối tượng thuê một nhà nghỉ trên địa bàn rồi tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đối tượng Nguyệt sau đó đã gọi xe ôm đưa S., cùng hai nạn nhân đến khu vực biên giới thuộc xã Bản Phiệt. Trong lúc S. và hai nạn nhân đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai bắt giữ.

Từ lời khai của S và hai nạn nhân H và A, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai nhận định đây là đường dây mua bán trẻ em có quy mô lớn, có sự tham gia của người nước ngoài. Từ đó, đơn vị đã tính toán các biện pháp nghiệp vụ mở rộng đường dây. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã bắt giữ Sìn Minh Nguyệt (24 tuổi, hộ khẩu thường trú tại bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên), khi đang nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam. 

Từ đây, một đường dây mua bán trẻ em đã được làm rõ: Trong thời gian sang Trung Quốc làm gái mại dâm, Nguyệt quen biết Long và thuê nhà sinh sống với nhau như vợ chồng. Thời gian sau này, Long bàn với Nguyệt về Việt Nam tìm những cô gái trẻ tuổi, đưa sang Trung Quốc. 

Theo đó, nếu phi vụ mua bán trót lọt, gái bán dâm được hưởng 50% số tiền kiếm được, còn Long và Nguyệt chia nhau một nửa còn lại. Vốn là một gái bán dâm chuyên nghiệp, từng có thời gian dài sinh sống ở Việt Nam nên Nguyệt khá thông thuộc địa bàn và dễ dàng kết nối được các mối quan hệ. 

Qua một người đồng hương tên Pánh (26 tuổi), làm nghề tự do ở Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyệt biết S. Đối tượng này đã liên lạc nói chuyện với S. nhiều lần... Sau khi được S. giới thiệu cho A. và H., Nguyệt đã liên lạc với Lục Văn Long thông báo về việc đã tìm được người có nhu cầu sang Trung Quốc và thống nhất thời gian giao người. Và sự việc diễn ra như trên.

Ngày 4-7, tại khu vực biên giới thuộc tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai bắt giữ Lục Văn Long (quốc tịch Trung Quốc) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. 

Trước những chứng cứ và tài liệu lực lượng trinh sát Biên phòng Lào Cai thu giữ, Long đã phải thừa nhận hành hành vi mua bán trẻ em. Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文