Cảnh sát hình sự xứ Nghệ kể chuyện phá những vụ án "mờ"

16:14 04/10/2020

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra một số vụ án "giết người" mà hiện trường ban đầu trông giống như một vụ tai nạn giao thông. Điểm chung của những vụ án này là hiện trường thường ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại, gây không ít khó khăn cho Cơ quan điều tra trong công tác xác minh thông tin, thu thập chứng cứ và truy tìm thủ phạm.


Dùng cuốc sát hại nạn nhân rồi dựng hiện trường giả

Ngày 6-8-2020, quần chúng nhân dân thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An phát hiện anh Nguyễn Ngọc Nhâm (SN 1962), trú tại thôn nằm chết trong tư thế bị xe máy đè lên người tại đường bê tông trước cửa nhà, hiện trường có vết trượt, nhìn qua rất giống một vụ tai nạn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên và các phòng ban chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, các cán bộ điều tra xác định, xe máy nạn nhân là loại cũ, đoạn đường về gần đến nhà, lại vào cua thì không thể phóng nhanh đến mức ngã, dẫn đến tử vong. Kết hợp với khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện dấu vết để lại trên người nạn nhân không phải do tai nạn giao thông gây ra mà do một vật cứng, tày đập vào đầu, nghi ngờ đây là vụ án giết người. 

Đối tượng Ngô Đức Thiện.

Rà soát các mối quan hệ và nắm di biến động của nạn nhân, Cơ quan điều tra thấy nổi lên sự việc sáng cùng ngày anh Nhâm đang tiến hành cải tạo ao cá thì có xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là Ngô Đức Thiện (SN 1960). Trong lúc xô xát, anh Nhâm đã dùng gậy tre đánh Thiện nhưng được mọi người xung quanh can ngăn.

Ngô Đức Thiện sau đó bỏ về nhà mình một lúc rồi ra đồng làm việc. Dù là đối tượng tình nghi vì có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng thời gian anh Nhâm tử vong Thiện đang làm việc ngoài đồng, điều này được nhiều người dân trong thôn xác nhận. "Mọi việc tưởng như bế tắc, song càng xem kỹ hiện trường với các dấu vết để lại, chúng tôi đã triệu tập Ngô Đức Thiện lên làm việc", Đại úy Phan Hoàng Khánh, cán bộ Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết. Sau quá trình đấu tranh, đến 17h cùng ngày, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, sau khi từ nhà anh Nhâm trở về Thiện đã nung nấu ý định trả thù. Trên đường đi ra đồng, đối tượng gặp anh Nhâm phóng xe máy trên đường nên đã dùng cuốc đánh anh Nhâm cho bõ tức. Xong xuôi, đối tượng trở về nhà rồi trèo qua tường nhà hàng xóm để ra đồng làm việc (bỏ qua một đoạn đường để tránh gặp người trong thôn-PV) nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên mọi việc không thể lọt qua con mắt nhà nghề của lực lượng Công an. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Thiện về hành vi giết người.

Đánh chết người rồi chở ra ngoài đường

Khoảng 5h ngày 21-8, quần chúng nhân dân phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa đi tập thể dục thì phát hiện một nam thanh niên nằm chết bên đường cạnh cổng trường Tiểu học phường Quang Phong, trên người có chiếc xe máy đè lên, nghi là một vụ tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã cử các điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm đến hiện trường phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra. 

Đối tượng Ngô Đức Thủy.

"Qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân có 13 dấu vết do vật tày tác động làm vỡ, nứt hộp sọ và chảy, tụ máu trong. Từ đó chúng tôi nhận định đây là vụ án giết người tạo hiện trường giả có tính chất phức tạp", Trung tá Thái Duy Hiếu, Phó đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhớ lại.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Hữu Hà (SN 1984), trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa. Vụ án đặc trưng của thể loại "án mờ" khi xảy ra ban đêm, ở khu vực vắng vẻ, không ai nhìn thấy. Trung tá Thái Duy Hiếu đã chỉ đạo lực lượng điều tra viên, trinh sát phối hợp Công an thị xã Thái Hòa rà soát, lên danh sách những đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy trên địa bàn thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn và vùng phụ cận, đồng thời xác minh di biến động của nạn nhân trước, trong và sau khi từ vong. Qua đó đặc biệt chú ý đối tượng Nguyễn Đức Thủy (SN 1988), trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, là đối tượng nghiện ma túy nặng và không biết đi đâu, làm gì, cùng với ai vì đối tượng ở một mình, bố mẹ đã mất, vợ chưa có...

"Việc xác minh thời gian Thủy rời khỏi địa phương gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi cũng tiến hành trích xuất camera nhà dân từ nhà Thủy đến hiện trường nhưng không thu được thông tin gì, vụ án tưởng như rơi vào ngõ cụt...", Phó Đội trưởng Đội 5 chia sẻ. 

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, linh hoạt, sau gần nửa ngày tổ chức đấu tranh truy xét nóng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an thị xã Thái Hòa, Công an huyện Đô Lương tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Đức Thủy khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương.

Lương tâm nghề nghiệp, quyết tâm truy bắt

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Thủy khai nhận, khoảng 21h30 ngày 20-8, anh Hà đi xe máy đến nhà Thủy nói chuyện. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã, xô xát, Thủy đã đạp anh Hà ngã ngửa, đập đầu vào bờ đá nơi sân nhà, rồi nhiều lần dùng tay, chân đánh khiến anh Hà ngã đập đầu xuống nền sân. Thấy anh Hà không cử động, Thủy lật ngửa nạn nhân dậy sơ cứu. Một lúc sau anh Hà thở trở lại, Thủy nghĩ anh Hà ngủ thiếp đi nên lấy chăn chiếu ra sân trải cho nạn nhân nằm rồi vào nhà ngủ.

Hiện trường phát hiện anh Hà tử vong do Thủy ngụy tạo.

Khoảng 1h ngày 21-8, tỉnh dậy phát hiện anh Hà đã tử vong, Thủy đã kéo xác nạn nhân lên xe máy, múc nước giếng rửa mặt cho nạn nhân rồi chở ra đoạn đường đất gần trường Tiểu học Quang Phong (cách hiện trường khoảng 2km). Tại đây, Thủy hất anh Hà nằm ngửa xuống đất, thả xe máy ngã nghiêng về phía người nạn nhân rồi đi bộ về. Đối tượng cất chăn chiếu, tắm rửa thay quần áo rồi phóng xe máy đến nhà người yêu ở xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa nằm ngủ. Trên đường đi, đối tượng không quên mang theo đôi dép tông của anh Hà ném tại lối rẽ vào trưởng Tiểu học. Sáng cùng ngày, đối tượng bỏ trốn về quê ở huyện Đô Lương.

Theo Trung tá Thái Duy Hiếu, những vụ án mà thi thể ở một nơi, hiện trường thật ở một nơi khác khiến các anh đau đầu hơn, vì ngay cả khi thủ phạm "rõ như ban ngày" thì các điều tra viên cũng phải tìm đủ chứng cứ để buộc tội hung thủ. Song các đối tượng khi tạo hiện trường giả do tâm lý hoang mang, lo lắng cũng sẽ để lộ các dấu vết sơ hở. 

Và lương tâm nghề nghiệp, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng luôn thôi thúc những người lính hình sự phải kiên trì điều tra, truy bắt bằng được đối tượng gây án. Đó cũng là kinh nghiệm phá những vụ án "mờ" của lực lượng Cảnh sát hình sự xứ Nghệ.

An Quỳnh

Sử dụng đất công trái phép, không có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào về hoạt động bến bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) nhưng nhiều bến bãi VLXD, trạm trộn bê tông dọc tuyến sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội vẫn ngang nhiên tồn tại… Điều khó hiểu, dù những bến bãi hoạt động không phép và chính quyền nắm được tường tận nhưng chỉ bị xử lý theo kiểu “giơ cao đánh… khẽ”.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích cách đây 9 ngày. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hết hiệu lực, các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đang diễn ra trong bối cảnh vừa đối thoại vừa đối đầu. Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy tại Islamabad, tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp tại miền Nam Lebanon, còn eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới – tiếp tục trở thành điểm nóng mới, làm gia tăng nguy cơ bất ổn khu vực và toàn cầu.

Ngày 19/4, các con đường tại khu kinh tế Yizhuang (phía nam thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc) đã chật kín khán giả đổ về theo dõi một cuộc đua vô tiền khoáng hậu. Tại đây, những vận động viên bằng xương bằng thịt đã có cuộc cạnh tranh trực tiếp – dù ở các làn đường riêng biệt để đảm bảo an toàn – với những đối thủ chạy bằng pin và mã code.

Hơn 130 tấn thịt lợn ôi thiu chuẩn bị “đội lốt” thực phẩm chế biến tại Hải Phòng; hàng trăm tấn giá đỗ “tắm” hóa chất cấm len lỏi chợ dân sinh ở Quảng Ninh… Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện tại Hải Phòng, Quảng Ninh không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách: Phải siết chặt quản lý, xử lý đến cùng các hành vi trục lợi trên sức khỏe cộng đồng.

Cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam vừa có kiến nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu triển khai các biện pháp quản lý hạn chế xe cá nhân vào một số khu vực trung tâm, điều chỉnh giờ làm, giờ học, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông.

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu cán bộ, công chức chuyên môn, nhất là tại khu vực miền núi. Không chỉ thiếu về số lượng, nhiều địa phương còn thiếu nghiêm trọng những vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu như địa chính, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, giáo dục… khiến không ít công việc phục vụ người dân bị chậm trễ.

Việc lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh đăng ký cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập ở bất cứ trường THPT nào mà không theo khu vực tuyển sinh đã tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng đã được cảnh báo trước về một số trường sẽ có số lượng đăng ký tăng mạnh dẫn đến tỷ lệ “chọi” cao hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文