Chân dung kẻ dùng "bom" cướp ngân hàng 1,1 tỷ đồng

20:40 29/01/2018
Do nợ nần tiền, nên trước khi gây án 10 ngày, Minh đi mua súng nhựa giả và các vật dụng khác nhằm cướp tài sản ở ngân hàng.

Ngày 29-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Minh (35 tuổi), trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 15h15’ngày 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Giang về việc tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế Agribank chi nhánh Bắc Giang II, số 1122, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang xảy ra vụ “Cướp tài sản” gậy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an TP Bắc Giang và Phòng Kỹ thuật hình sự  tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức xác minh điều tra.
Đối tượng Nguyễn Đức Minh và hiện trường xảy ra vụ cướp.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định, đối tượng gây án là nam giới, đi một mình. Trích xuất camera, đối tượng đeo khẩu trang, đi gang tay, đội mũ lười trai, mang theo 1 ba lô. 

Khi vào bên trong, đối tượng lấy trong ba lô ra 1 mảnh giấy có ghi “Tao có 1 quả bom, 1 khẩu súng trong túi bỏ tiền lên nếu không muốn chết” rồi đưa chi chị Phạm Thị Mai, thủ quỹ; đồng thời anh ta đưa ra 1 gói hình hộp (bom) đặt lên bàn làm việc nơi chị Mai ngồi và đưa ra một khẩu súng yêu cầu nhân viên ngân hàng lấy 1,1 tỷ đồng trong két rồi cho vào ba lô của đối tượng. Sau đó đối tượng cầm ba lô tiền đi ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Căn cứ tài liệu điều tra, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, chưa rõ thủ phạm, đối tượng gây án rất manh động, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp để tổ chức điều tra nhanh chóng làm rõ thủ phạm gây án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án để nhanh chóng đấu tranh làm rõ đối tượng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã dò tìm người làm ra quả mìn giả là Nguyễn Đức Minh, nhưng khi một tổ công tác đến nơi anh ta ở thì gia đình đã chuyển đi nơi khác. 

Qua nguồn tin, vợ chồng Minh đã ly thân, vợ con về nhà mẹ đẻ ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) để ở, còn anh ta đi đâu không ai rõ. Từ các nguồn tin trinh sát báo về, Phòng Cảnh sát hình sự đã lần tìm được Minh đang có mặt tại tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, ngày 27-1,  tổ công tác khác được cử đi Bắc Ninh triệu tập đối tượng về trụ sở Công an để làm rõ.

Tại đây, Minh khá bình thản, anh ta lấy nhiều lý do quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ đầy đủ do cơ quan Công an đưa ra, đến chiều tối 28-1, anh ta mới thú nhận hành vi cướp tài sản. 

Theo đối tượng Minh, do nợ nần tiền, nên trước khi gây án 10 ngày, đối tượng đi mua súng nhựa giả và các vật dụng khác nhằm cướp tài sản ở ngân hàng nêu trên. Sau đó, Minh thường xuyên có mặt ở bên ngoài ngân hàng để theo quy luật hoạt động, lựa chọn ngày ít khách để đột nhập. Sau khi gây án, đối tượng vứt súng giả xuống ao thuộc địa phận thôn 3, xã Tân Thịnh (Lạng Giang).

Qua lời khai của đối tượng Minh, Cơ quan CSĐT đã khám xét và thu giữ 28 cọc tiền mệnh giá 200 nghìn đồng được đối tượng giấu ở vườn sau nhà mẹ vợ ở xã Phi Mô (Lạng Giang); khám xe ô tô của Minh thu giữ 16 cọc tiền mệnh giá 200 nghìn đồng, 2 cọc tiền mệnh giá 100 nghìn đồng. 

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã thu giữ được khẩu súng giả. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ một số tình tiết liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã thưởng nóng 4 đơn vị là Phòng Cảnh sự Hình sự, Kỹ thuật Hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an TP Bắc Giang với tổng số tiền 60 triệu đồng.                      

Trao thưởng nóng vụ cướp ngân hàng

Chiều ngày 29-1, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về vụ cướp tài sản xảy ra tại phòng giao dịch Dĩnh Kế, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Giang II và trao thưởng nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho các đơn vị lập công xuất sắc. 

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, chỉ sau hơn 20 giờ đồng hồ xảy ra vụ án, ban chuyên án đã làm rõ thủ phạm Nguyễn Đức Minh. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang. Với thành tích này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã trao thưởng 4 đơn vị là Phòng Cảnh sự Hình sự, Kỹ thuật Hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an TP Bắc Giang với tổng số tiền 60 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thưởng ban chuyên án 50 triệu, UBND TP Bắc Giang thưởng 30 triệu.


P. Thủy – M.Hiền

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文