Thông tin thêm về 2 vụ án lừa đảo và môi giới mua, bán thận tại Hà Nội

11:20 24/10/2018
Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ 2 vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người".


Hai vụ án này (một vụ xảy ra tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; một vụ xảy ra tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Cả 2 vụ án đã bị khởi tố, giam giữ các đối tượng để Công an 2 quận nêu trên điều tra theo thẩm quyền.

Trong thời gian vừa qua tại một số bệnh viện chuyên khoa lớn thuộc Bộ Y tế ở TP Hà Nội nhiều bệnh nhân, điều trị suy thận độ 3 người nhà bệnh nhân muốn có nguồn mua thận để ghép, đồng thời cũng có số người vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn... muốn bán thận lấy tiền, nhưng không có thông tin. Còn theo luật quy định chỉ hiến tặng thận cho nhau, không cho phép mua, bán thận. 

Do vậy, đã có một nhóm đối tượng nảy ý định bán thận hoặc đã từng ghép thận nên biết rõ các thủ tục đã sử dụng facebook làm nơi liên hệ, giao dịch mua, bán thận trái phép. Qua đó, số đối tượng này sẽ "hướng dẫn" 2 bên làm hồ sơ giả là tự nguyện hiến thận cho nhau để hợp pháp hóa, còn bản chất việc giao dịch để mua, bán thận bất hợp pháp.

Trước thực trạng nêu trên, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo và giao cho đội Phòng, chống tội phạm mua, bán người (Đội 12), sau một thời gian tổ chức điều tra. Đến nay Đội 12 đã khám phá 2 vụ án.

Vụ thứ nhất: Nhóm đối tượng vờ bán thận đã lừa 40 nạn nhân chờ ghép thận để chiếm đoạt cả chục triệu đồng/người; cụ thể: Cuối tháng 8-2018, vụ án bị phát hiện. Kết quả điều tra cho thấy, tháng 6-2018, trong số này có anh Dương Văn T, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là người bị suy thận, đang có nhu cầu ghép thận. 

Qua mạng xã hội facebook, anh biết thông tin về Trương Minh Ngọc, trú ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Trần Tuấn Anh (Tuấn Anh) trú ở quận Hà Đông, TP Hà Nội đang có nguồn thận để giới thiệu đến những người có nhu cầu mua thận, bán thận, Ngọc còn để lại số điện thoại cho ai có nhu cầu thì chủ động liên hệ. Theo đó, anh T gọi điện thoại cho Ngọc nói ý định muốn nhờ tìm giúp người bán thận để mua. Ngọc ra giá 550 triệu đồng một quả thận và phải đóng trước số tiền viện phí tạm ứng là 150 triệu đồng.

Đối tượng Ngọc và Tuấn Anh.

Theo hẹn với Ngọc, sáng 4-6, anh T cùng bố đẻ đến Bệnh viện ở Hà Nội để đăng ký khám sức khỏe và nộp tiền. Trước đó, Ngọc đã nhờ Trần Tuấn Anh làm giả giấy biên lai thu 150 triệu đồng tiền tạm ứng của Bệnh viện nên anh T và gia đình rất tin tưởng. 

Đến tối hôm sau, Ngọc gọi điện thoại yêu cầu anh T đưa tiếp 50 triệu đồng để làm thủ tục ghép thận. Ngày 18-6, Ngọc lại yêu cầu anh T đưa thêm 90 triệu đồng nữa... 

Qua màn kịch khá kín kẽ, Ngọc đã chiếm đoạt của anh T và gia đình 290 triệu đồng, trong số tiền này,  Ngọc cho Tuấn Anh 50 triệu đồng.

Ngày 25-6, anh T phát hiện trong danh sách ghép thận tại Bệnh viện kia không có tên mình nên đã gọi điện thoại hỏi Ngọc thì Ngọc nói đang nhờ bác sĩ trong bệnh viện lo việc nhanh nên không có tên anh T trong danh sách.

Vẫn tin rằng Tuấn Anh là y tá trong Bệnh viện, anh T quay sang nhờ Tuấn Anh tìm người bán thận để ghép sớm. Tuấn Anh báo giá là 65 triệu đồng để đi xét nghiệm lại, anh T đồng ý và đưa đủ số tiền cho Tuấn Anh. Nhưng sau đó cả Ngọc và Tuấn Anh đều "cao chạy xa bay", không tìm được và cũng không trả lại số tiền trên cho gia đình anh T.

Tại cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội, Ngọc khai trước đó cũng có nhu cầu bán thận nên hiểu khá kỹ quy trình bán thận tại bệnh viện. Tuy nhiên sau khi được anh T nhờ mua thận thì Ngọc chuyển hướng lừa đảo anh T để chiếm đoạt tiền. 

Ngoài Ngọc và Tuấn Anh còn 3 đồng phạm khác đã thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 40 người, hưởng lợi hàng chục triệu đồng của mỗi bị hại. Cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã chuyển vụ án đến này Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý điều tra mở rộng vụ án theo thẩm quyền.

Vụ án thứ hai: Thực hiện việc môi giới mua, bán thận, ép giá thu cả trăm triệu đồng, ngày 15-10, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Phương (trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam bị can Phương về hành vi nêu trên.

Liên quan đến vụ án này còn có ba đối tượng gồm: Lê Thùy Linh "bồ" của Phương (trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương); Hoàng Ngọc Tiến (trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và Phan Văn Hùng (trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ba đối tượng đang bị cơ quan Công an áp dụng biện pháp tố tụng để làm rõ trách nhiệm liên quan trong vụ án.

4 đối tượng tại Cơ quan Công an.

Với thủ đoạn tương tự như vụ án trước, Trần Văn Phương đã sử dụng tài khoản Facebook “Trần bụi” đăng thông tin tìm người mua, bán thận, đồng thời tập hợp các đàn em lập thành đường dây khép kín để tìm kiếm người cần mua, bán thận.

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9-2018, Phương chỉ đạo các đối tượng thực hiện trót lọt 3 vụ mua, bán thận trái phép với giá mua vào từ 250 triệu đồng đến 320 triệu đồng/quả thận, bán ra từ 340 triệu đồng đến 360 triệu đồng/quả thận. Phương hưởng chênh lệch từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng/quả thận. Mua, bán thận chót lọt, Phương thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Trong đường dây này, Phương giao nhiệm vụ cho Hùng và Tiến đưa đón người mua, bán thận đi xét nghiệm xem có hợp hay không. Mỗi một ca mua, bán thận và ghép thành công, Phương trả công cho Hùng và Tiến mỗi đối tượng hưởng 5 triệu đồng, hàng ngày nuôi cơm ăn.

Linh là “bồ” của Phương, lo cơm nước cho cả nhóm, những người chờ bán thận tại nơi trọ và làm những công việc đột xuất, phát sinh.

Qua hai vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; môi giới mua, bán thận nêu trên cho thấy cơ quan chức năng cần bổ sung thêm những quy định để ngăn chặn tình trạng mua, bán thận nói riêng, bộ phận cơ thể và mô nói chung không để các đối tượng "cò mồi", lộng hành hoạt động thu lợi bất chính trên người bệnh.

Đào Minh Khoa

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文