Đã bắt được nghi can sát hại thiếu nữ 18 tuổi do bị từ chối yêu

10:53 22/06/2016
Lúc 9h05 sáng 22-6, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng Võ Thành Tân - hung thủ đã sát hại dã man thiếu nữ 18 tuổi do bị nạn nhân từ chối tình yêu mù quáng của Tân.


Lúc 9h05 sáng 22-6, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng Võ Thành Tân (36 tuổi, trú thôn Thuận Phước, xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Đây là hung thủ đã sát hại dã man em Đặng Thị Kim Ngân (18 tuổi, trú cùng thôn) do bị nạn nhân từ chối tình yêu mù quáng của Tân.

Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết: Tối 17-6, sau khi đâm chết em Ngân, Tân vứt dao và cởi bỏ giày gần hiện trường, sau đó chạy vào khu vực núi Đồng Môn- Phước Thuận. Khoảng 23h cùng ngày, đối tượng ra tuyến đường liên thôn xin quá giang xe máy định tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhưng do thấy người chạy xe máy có ý nghi ngờ và móc điện thoại gọi cho lực lượng chức năng, Tân tiếp tục lẩn trốn vào núi.

Người dân bàng hoàng trước vụ việc.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an và dân quân đã chốt chặn các tuyến đường đối tượng có thể tẩu thoát và sáng sớm 18-6, đã tổ chức nhiều tổ tiến hành truy bắt đối tượng. Nhưng do địa bàn đối tượng lẩn trốn là vùng đồi núi và trải rộng, lại tiếp giáp với nhiều tuyến đường nên việc tìm kiếm đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Để lẩn trốn lực lượng truy bắt, Võ Thành Tân đã vượt khỏi núi Đồng Môn- Phước Thuận để sang khu vực núi Đại La, núi Phước Tường…Đến khoảng 18h ngày 21-6, lợi dụng lúc các mỏ đá trong khu vực nổ mìn để khai thác và lực lượng truy bắt phải rút ra để đảm bảo an toàn, Tân đã trốn khỏi vòng vây. Ngay trong đêm, đối tượng đến nhà người thân xin tiền để làm lộ phí bỏ trốn.

Hiện trường vụ án.

Từ Đà Nẵng, Võ Thành Tân đã đón xe khách vào Tam Kỳ, sau đó xuống xe và đón xe khác để vào Núi Thành (Quảng Nam). Tại đây, đối tượng tiếp tục xuống xe và bắt xe khác vào Quảng Ngãi để tránh Công an truy bắt. Sau nhiều lần đổi xe, đến 9h05 sáng 22-6, đối tượng vào đến Bình Thuận và xuống xe tại khu vực cây xăng số 9, phường Xuân An, TP Phan Thiết. Nhưng ngay khi vừa xuống xe, đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ tại chỗ.

Bước đầu, Võ Thành Tân đã khai nhận thực hiện hành vi sát hại cháu họ là em Ngân do bị từ chối tình cảm.

Như báo điện tử CAND đã thông tin, Khoảng 22h15 đêm 17-6, em cả gia đình em Đặng Thị Kim Ngân sang nhà nội ở gần đó xem ti vi, Ngân ở nhà một mình ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Khoảng 22h15 ngày 17-6, cô ruột của Ngân là chị Đặng Thị Hà (nhà ở kế bên) nghe tiếng kêu cứu khẩn thiết. Chị Hà vội mở cửa chạy ra thì thấy Ngân chạy sang rồi ngã gục trước sân, trên đường liên thôn trước nhà có bóng một người đàn ông chạy nhanh về hướng mỏ đá Phước Thịnh. 

Hiện trường vụ án.

Chị Hà vừa hô hoán để mọi người đến cứu, vừa cố đỡ Ngân dậy nhưng nạn nhân đã lịm nhanh và tắt thở trong nỗi kinh hãi, bàng hoàng của người thân. Nạn nhân chết do mất máu cấp trước khi đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên người nạn nhân có 6 vết dao đâm va một vết cắt ngang cổ, gây đứt tĩnh mạch cảnh.

Gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 20h cùng ngày, Ngân dẫn 2 em gái đi ăn em ở quán đầu xóm thì có người cậu họ là Võ Thành Tân (36 tuổi) đến nói chuyện, sau đó cố tình kéo ống quần để cho Ngân và các em thấy con dao nhọn được dắt trong chiếc tất.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định hung thủ sát hại em Ngân chính là Võ Thành Tân- là cậu họ của Ngân.

Thân Lai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文