Hack Facebook rồi "nhờ" chuyển khoản mua vàng

08:35 05/02/2021
Sau khi hack được Facebook, những kẻ lừa đảo đã mua trót lọt 6,4 cây vàng chỉ bằng những tin nhắn nhờ chuyển khoản đến chủ tiệm vàng...

Trung tá Cao Đức Sơn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, theo quy luật, cứ đến Tết Nguyên đán, tội phạm lại gia tăng hoạt động. Trong đó, nổi lên loại tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm về kinh tế như buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, pháo. Đặc biệt trên địa bàn TP Hòa Bình mới nổi lên loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook mà Công an TP Hòa Bình vừa điều tra làm rõ.

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP nhận tin báo của chị Vũ Mai Phương, 27 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, qua ứng dụng Messenger chị bị người khác lừa đảo chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng. Cũng thủ đoạn tương tự như vậy, chị Nguyễn Thị Liễu, 38 tuổi, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bị người khác lừa đảo chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP khai thác được nguồn tin quan trọng: Khoảng 12h ngày 22/1, tại Cửa hàng Nam Chính, thuộc tổ 11, phường Phương Lâm có 1 nam thanh niên đeo khẩu trang đến hỏi mua vàng và đề nghị thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Nhân viên bán hàng đã bán cho đối tượng 64 chỉ vàng giá 352.640.000 đồng, sau đó đối tượng đi bộ về nhà nghỉ gần đó. 

Ban chuyên án đã chỉ đạo tập trung lực lượng rà soát, xác minh các đối tượng tại nhà nghỉ trong đó có 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi là Nguyễn Cao Khải, 22 tuổi và Trà Anh Phương, 20 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Cao Khải và Trà Anh Phương, thu giữ được 293 triệu đồng, 2 chỉ vàng và 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, Phương khai đã rủ Khải vào mạng xã hội Facebook tìm kiếm các tài khoản có nhiều bạn bè, nhiều bài viết, ảnh có nhiều người bình luận để lập tài khoản giả mạo, sau đó Phương lập tài khoản facebook giả mạo tài khoản facebook tên “Hải Yến” từ sim rác, rồi kết bạn và nhắn tin cho các bạn bè của tài khoản thật về việc vừa bị hack mất facebook thật và nhờ xác nhận giúp để lấy lại tài khoản thật, lúc này có tài khoản facebook tên “Trịnh Phương” nhắn tin lại đồng ý giúp. 

Sau đó Phương sao chép đường link tài khoản Facebook “Trịnh Phương” vào trangweb rồi báo quên mật khẩu, muốn lấy lại mật khẩu, từ trang chủ facebook gửi về số điện thoại chị Trịnh Thị Phương (chủ tài khoản “Trịnh Phương”) tin nhắn mã xác nhận để lập mật khẩu mới.

Chị Phương nghĩ là mã xác nhận để chị Yến lấy lại tài khoản nên gửi mã vào facebook Hải Yến giả của Trà Anh Phương lập, sau khi có mã xác nhận Trà Anh Phương sử dụng mã này để thay đổi mật khẩu tài khoản Facebook của chị Trịnh Thị Phương. Đồng thời đăng nhập vào tài khoản để nhắn tin cho bạn bè của chị Phương nhờ chuyển tiền giúp. 

Đồng thời Phương phân công Khải đi đến cửa hàng vàng Nam Chính giả vờ hỏi mua vàng để xin số tài khoản ngân hàng của cửa hàng, mục đích để Phương gửi cho những người bạn chị Phương bị lừa chuyển tiền vào, sau đó chị Nguyễn Thị Liễu chuyển qua ứng dụng banking số tiền 60.000.000đ; chị Vũ Phương Mai chuyển qua ứng dụng banking số tiền 300.000.000đ đến số tài khoản 10287198925, tên chủ tài khoản Đỗ Ngọc Quỳnh của cửa hàng vàng bạc Nam Chính. Khải ra cửa hàng vàng bạc Nam Chính lấy tổng 64 chỉ vàng 9999 và số tiền thừa 7.360.000 đồng. Hoàn thành cú lừa, Khải mang số vàng đến thành phố Bắc Ninh bán lấy tiền chia cho Phương.

Qua vụ việc này, Trung tá Cao Đức Sơn cảnh báo người dân vào mạng xã hội facebook khi có dấu hiệu bị hack thì không được làm theo những gì đối tượng hướng dẫn, không được cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản, số chứng minh nhân dân... Khi biết mình bị lừa đảo thì đến ngay ngân hàng đăng ký tài khoản yêu cầu họ khóa tài khoản không để cho đối tượng rút hết tiền trong tài khoản và đến cơ quan Công an gần nhất để báo sự việc.



Đỗ Tuấn

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文