Ba đối tượng người Trung Quốc sang bắt cóc người ở Quảng Ninh

08:51 30/12/2015
Ngày 29-12, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối với Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) làm rõ vụ bắt cóc một người Việt Nam qua biên giới. Liên quan đến vụ án trên, Cục Công an TP Đông Hưng đã bắt giữ 3 đối tượng là người Trung Quốc, đang củng cố hồ sơ làm rõ vai trò của những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.


Nửa tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày bị các đối tượng người nước ngoài giam lỏng nơi đất khách quê người, anh Phạm Văn Phương (trú tại Móng Cái), nạn nhân của vụ bắt cóc vẫn bàng hoàng sửng sốt. 

Anh Phương kể lại: Khoảng giữa năm 2015, anh và một đối tượng người Trung Quốc tên là A Quý cùng làm ăn buôn bán. Trong quá trình giao dịch, A Quý nợ anh Phương khoảng 100 vạn NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng). Anh Phương nhiều lần đòi tiền nhưng A Quý khất lần, sau đó có dấu hiệu bỏ trốn… 

Qua các mối quan hệ xã hội, anh Phương nhờ Bùi Văn Tình (29 tuổi, trú tại huyện Đông Triều) và Nguyễn Quang Thiềm (39 tuổi, cùng ở TP Móng Cái, thuê người tìm A Quý để đòi nợ. Tình và Thiềm đã giới thiệu cho anh Phương gặp một người Trung Quốc tên là A Vương… 

Tại nhà của anh Phương (ở thôn 10A, xã Hải Xuân, TP Móng Cái), anh Phương thống nhất sẽ trả cho A Vương tiền công từ 20 đến 30 vạn NDT với điều kiện là phải đòi được số tiền nợ trên. A Vương đồng ý rồi giới thiệu anh ta có quen một người Trung Quốc tên là A Sầu, hiện đang là cán bộ của một cơ quan công quyền, có thể tìm được A Quý. 

Ba đối tượng người Trung Quốc tham gia bắt giữ người trái pháp luật.

Sau này, anh Phương biết rằng ngay sau cuộc thỏa thuận đó, A Vương đã đưa Tình và Thiềm đến gặp A Sầu. Tại TP Khâm Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), A Sầu đã gọi một người đàn ông tên là Mao Thế Đông đến và đi ăn cơm cùng A Vương, Tình và  Thiềm. Trong bữa ăn, A Sầu thống nhất sẽ cung cấp nơi ở của A Quý, còn việc bắt giữ đối tượng này sẽ do Đông đảm nhiệm.

Khoảng 15 ngày sau đó, A Vương gọi điện cho anh Phương thông báo đã bắt được A Quý, ở Khâm Châu. A Vương đồng thời cho anh Phương số điện thoại của A Sầu để trực tiếp liên lạc. Sau khi trao đổi, anh Phương đã sang TP Khâm Châu gặp A Sầu, Mao Thế Đông và A Quý, yêu cầu đối tượng A Quý trả tiền nhưng anh ta hứa hẹn sẽ trả dần tiền cho Phương. 

Do không đòi được tiền của A Quý nên anh Phương cũng không có tiền trả công cho A Sầu. Trước khi về nước, anh Phương đã hứa hẹn khi về Móng Cái sẽ chuyển tiền trả công cho A Sầu nhưng sau đó thì cũng khất lần chưa trả. 

Thông qua đối tượng Tình, khoảng một tháng sau đó, A Sầu và Mao Thế Đông sang nhà anh Phương để đòi nợ. Nhưng một lần nữa, anh Phương không có tiền trả. 

Thế là, trong một buổi tối anh Phương cùng một người Trung Quốc tên là Phương Trương Mẫn (trú tại thị trấn Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) đang ngồi ăn tại đường Tuệ Tĩnh, phường Ka Long, TP Móng Cái thì bị 3 người đàn ông Trung Quốc dùng súng và dao khống chế, ép lên xe ôtô, sau đó đưa sang Trung Quốc. Ban đầu, anh Phương bị nhốt vào một chiếc vỏ container, sau đó thì bị đưa đến một khách sạn giam giữ, khống chế đòi tiền chuộc.

Khoảng 23h cùng ngày, thông tin vụ bắt cóc được chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Móng Cái. Các tài liệu được Phương Trương Mẫn, đối tượng người Trung Quốc có mặt vào thời điểm vụ án xảy ra cung cấp, giúp các trinh sát nhanh chóng xác định hướng bỏ chạy của các đối tượng nghi vấn. 

Cùng với việc trao đổi các thông tin liên quan với Công an TP Đông Hưng, Công an TP Móng Cái cử một tổ công tác trực tiếp sang Đông Hưng phối hợp điều tra. Cùng vào thời điểm này (khoảng 2h ngày 28/11), Công an TP Móng Cái phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện xe ôtô của nạn nhân Phương đang đỗ tại khu vực đường mòn thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. 

Đại úy Lê Anh Quân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Móng Cái, một trong những người trực tiếp sang nước bạn phối hợp phá án kể lại: Với sự giúp đỡ của Công an Đông Hưng, lực lượng đánh án của hai nước tập trung dựng lại các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân, đồng thời rà soát địa bàn đối diện với tuyến biên giới Móng Cái - Hải Hà của Việt Nam. 

Đến 3h ngày 2-12, tại khu vực cảng Khâm Châu, Cục Công an TP Đông Hưng đã phối hợp với Chi đội hình sự Công an TP Cảng Phòng Thành, Cục Công an TP Khâm Châu giải cứu được anh Phương và bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc. Các đối tượng này gồm: Lưu Nhật Thăng (32 tuổi); Hoàng Hán Bằng (26 tuổi) và Mao Thế Đông (27 tuổi, cùng ở Quảng Tây, Trung Quốc).

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận chúng nhập cảnh trái phép vào Móng Cái, qua sông biên giới ở khu vực Lục Phủ. Sau khi theo dõi quanh khu vực nhà anh Phương, các đối tượng bí mật bám theo nạn nhân đến quán cháo, dùng súng bắn đạn ghém đã cưa nòng, dao nhọn và súng tự chế ép anh Phương và Mẫn lên xe ôtô của Phương… 

Khi đến gần Trạm Biên phòng Z4 thuộc Đồn Biên phòng Bắc Sơn, các đối tượng biết Mẫn là người Trung Quốc nên thu giữ chiếc điện thoại đồng thời đuổi Mẫn xuống xe. Sau đó chúng đưa anh Phương đến thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn thì dừng lại rồi lục soát túi của nạn nhân, lấy đi khoảng 30 triệu đồng…

Chúng dùng chiếc mảng xốp, đưa nạn nhân sang Trung Quốc, tên Đông trực tiếp điều khiển phương tiện và giam giữ anh Phương trong chiếc vỏ container ở Khâm Châu. Để bí mật, chúng đưa nạn nhân đến một khách sạn giam giữ và đòi tiền chuộc. Vụ việc hiện đang được Công an hai nước phối hợp điều tra làm rõ, xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Xuân Mai – Trần Hằng

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...

Nhiều dịch bệnh bùng phát từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận hơn 13.700 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; tử vong do bệnh dại tăng gấp đôi; các bệnh truyền nhiễm khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà… đều tăng số ca mắc.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thái Thụy (SN 1988, trú tại khu 5A, thị trấn Na Dương), Hoàng Ngọc Công (SN 1999) và Hoàng Ngọc Anh (SN 2001), cùng trú tại khu 6, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 5/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Vũ Đức Anh (SN 2008), trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Dương Trung Kiên (SN 2008), trú tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. 

Một quan chức cấp cao tại bang Baja California (Mexico) hôm 4/5 thông tin, các thi thể được tìm thấy dưới một đáy giếng ở khu vực Ensenada của bang này rất có thể là của các vận động viên lướt sóng quốc tịch Mỹ và Australia, vốn được thông báo mất tích hồi tuần trước. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文